Thầy giáo gạ tình học sinh: Những bóng ma học đường

Giang Chi |

(Soha.vn) - Bên cạnh những giáo viên cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người lại đang tồn tại một số thấy giáo có bản chất “yêu râu xanh” lợi dụng sự ngây thơ của các em nữ sinh hoặc mang chuyện điểm số ra đe dọa để tước đi “cái ngàn vàng” của các em.

Giám thị “gạ tình, gạ tiền” đổi điểm

Suốt thời gian dài, giám thị T.T.B. của Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.Tân Bình (TP.HCM) thường xuyên nhắn tin, gọi điện đề nghị một số nữ sinh khối 10, 11, 12 của trung tâm này đi nhà nghỉ để được "giúp đỡ" nâng điểm môn học.

Có những nữ sinh của trung tâm một mực từ chối lời gạ gẫm bệnh hoạn của giám thị B. thì bị ông B. hăm dọa sẽ cho lưu ban.


	Những tin nhắn bệnh hoạn của giám thị B.

Những tin nhắn bệnh hoạn của giám thị B.

Theo điều tra của PV, ngoài việc “gạ tình đổi điểm” đối với nữ sinh, ông B. còn dùng chiêu thức “gạ tiền đổi điểm” với các nam sinh trong trường. Nam sinh nào muốn nâng điểm hoặc lên lớp thì có thể nhờ đến ông B. với giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/môn.

Thầy giáo rủ học trò vào nhà nghỉ để… uống nước?!

Những ngày cuối năm 2012, dư luận ở Phú Thọ đang xôn xao về vụ em Nguyễn Thị Mây 13 tuổi, học lớp 8 (ở xã Yển Khê, Thanh Ba, Phú Thọ) làm đơn "tố" bị thầy giáo đưa vào nhà nghỉ, ép quan hệ tình dục và lấy mất "cái ngàn vàng".


	Sự việc đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài.

Sự việc đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài.

Theo lời cô nữ sinh lớp 8 thì vừa bước vào phòng, thầy đi lấy nước, sau đó thầy quay lại cầm theo lon nước và chốt chặt cửa, kéo lên giường bảo ngủ và thầy đè em xuống giường. Mây cố chống cự đẩy thầy ra nhưng không được... Sau đó thầy đưa em về cổng trường và dặn không được kể chuyện với bất cứ ai.

Sự tình chỉ vỡ lở khi đi học Mây tâm sự với bạn cùng lớp rằng “sợ có bầu sau khi quan hệ với thầy”. Thông tin được đồn đi nhanh chóng, khiến dư luận trong trường râm ran.

Tuy nhiên, sau đó thầy giáo đã phủ nhận hoàn toàn sự việc. Sau khi nhận được đơn tố cáo ngày 12/3, của Mây về vụ việc, cơ quan CA tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc tiến hành điều tra.

Thầy giáo nhắn hơn 40 tin gạ gẫm sinh viên đi nhà nghỉ

Giữa năm 2012, ông Trần Xuân Ninh (SN 1960), Trưởng Phòng Tài vụ - Kế toán, giảng viên môn Quản trị Doanh nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên được phân công hướng dẫn em C.T.D. (SN 1989, sinh viên năm 4, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) làm luận văn tốt nghiệp.


	Một trong những tin nhắn có nội dung gạ gẫm em D. đi nhà nghỉ từ số điện thoại của ông Ninh.

Một trong những tin nhắn có nội dung gạ gẫm em D. đi nhà nghỉ từ số điện thoại của ông Ninh.

Theo đơn cầu cứu của em D. gửi cơ quan chức năng thì trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, ông Ninh gần như không quan tâm gì đến việc hướng dẫn em D. làm luận văn. Chỉ khi thời hạn bảo vệ luận văn còn khoảng 1 tháng thì em D. mới bắt đầu được ông Ninh hướng dẫn làm luận văn.

Cũng trong khoảng thời gian này, ông Ninh thường xuyên nhắn tin, gọi điện, hẹn gặp trực tiếp với nội dung, ông Ninh sẽ giúp cho bài luận văn được suôn sẻ nếu em D. cho quan hệ tình dục.

Chỉ trong thời gian gần một tuần nhưng số 0163213.., số máy của ông Ninh, đã nhắn tin, gọi điện hơn 40 lần nhắn tin vào số máy để để gây áp lực, buộc em D. phải đến nhà nghỉ.

Thầy giáo dạy giỏi cưỡng bức học sinh ngay tại trường

Từng là một giáo viên dạy giỏi nhưng Phạm Văn Vân, giáo viên trường THCS xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lại biến thành một tên “yêu dâu xanh” khi thực hiện hành vi cưỡng bức học sinh ngay tại trường học.

Theo kết quả điều tra thì Vân đã lừa một bé gái lớp 4 vào phòng ở của mình (trong khuôn viên của trường) để lấy hộ giáo án. Bé gái vâng lời làm theo và đã bị thầy giáo cưỡng bức.

Nạn nhân bị dọa dẫm sợ hãi không dám nói với ai, nhưng tới giờ ra chơi, em chảy máu khá nhiều ở "vùng kín" phải đưa tới cơ sở y tế cấp cứu. Từ đây, hành vi đồi bại của Vân bị lộ tẩy.

Gia đình nạn nhân bức xúc huy động người mang hung khí tới trường bao vây, tìm Vân "hỏi tội". Thầy giáo 28 tuổi sợ hãi vội nấp trên trần nhà. Sự việc làm rung động cả một vùng quê.

Hiệu trưởng dùng tiền “mua trinh” học sinh lớp 8

Cho đến nay, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc ông Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang dùng tiền "mua trinh" học sinh lớp 8.

Ngoài việc thực hiện việc mua trinh và quan hệ tình dục với hàng loạt nữ sinh, Sầm Đức Xương còn bị tố cáo đã ép các nạn nhân đi bán dâm cho người khác và phải chia phần cho mình.


	Hiệu trưởng Sầm Đức Sương.

Hiệu trưởng Sầm Đức Xương.

Qua kết quả điều tra của công an cùng với diễn biến tại các phiên tòa và lời khai của các nạn nhân cho thấy, từ tháng 7/2008 đến tháng 9/2009, Sầm Đức Xương đã dùng thủ đoạn gạ gẫm, đe dọa để thực hiện hành vi mua trinh đối với 9 nữ sinh đang học tại trường THPT Việt Lâm và THCS Việt Lâm. Ngoài ra, cũng trong thời gian trên, thông qua một số đối tượng khác, Xương đã thực hiện việc mua trinh đối với 2 nữ sinh khác.

Đặc biệt, dư luận còn bất ngờ hơn khi cơ quan điều cho biết: Ông Xương đã tham gia đường dây mua bán trinh học sinh THCS, THPT trong suốt thời gian dài.

Giảng viên gạ tình nữ sinh lấy điểm

Giữa 2006, vụ việc ông Đỗ Tư Đông, giảng viên trường CĐ Phát thanh - truyền hình I (Hà Nam) gạ tình nữ sinh viên V.A để lấy điểm đã tạo nên làn sóng căm phẫn trong dư luận một thời gian dài.

Cuộc "gạ gẫm" của giảng viên này đã được V.A ghi lại có nội dung nếu nữ sinh này chịu đi khách sạn một lần sẽ được cho điểm 8,5. Giả vờ đồng ý, V.A nhanh chóng được Đỗ Tư Đông chở đến một khách sạn, thuê phòng, rất may cô gái này đã nhanh trí tự giải thoát cho mình.

Tuy nhiên, khi sự việc “mất nhân tính” này bị phanh phui, nữ sinh bị gạ tình dù đã cung cấp đoạn băng ghi lại cuộc nói chuyện giữa mình và Đỗ Tư Đông, nhưng y vẫn phủ nhận sự thật, cố tình quanh co.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại