Sau 8 lần mổ, nữ sinh tự mình chống nạng đi thi đại học

Đỗ Đức |

(Soha.vn) - Bị tai nạn giao thông, chân phải của Nguyễn Thị Hoa (1994) trải qua 8 lần mổ nhưng vẫn chưa khỏi. Dù vậy, Hoa vẫn quyết tâm chống nạng dự thi ĐH Thương Mại.

Đó là trường hợp đặc biệt tại hội đồng thi Trường THCS Phan Chu Trinh, Đống Đa, Hà Nội. Thí sinh Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1994, xã Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội) dự thi ngành Maketing Trường ĐH Thương Mại.

Trên môi của

Trên môi của cô học trò Nguyễn Thị Hoa (1994) luôn nở nụ cười lạc quan.

Tâm sự buồn một năm về trước

Trò chuyện với Hoa, tôi được Hoa kể lại tâm sự buồn đầy nước mắt của một năm về trước.

Với thành tích 9 năm là học sinh giỏi, 3 năm là học sinh khá, như bao học sinh khác Hoa đăng ký dự thi đại học để thực hiện ước mơ sau 12 năm vất vả đèn sách. Nhưng thật cay đắng khi chỉ còn vài ngày để thực hiện ước mơ, Hoa bị tai nạn giao thông gãy chân, vỡ “ống đồng’’ (dưới gối).

Tai nạn không may xảy ra khiến cô học sinh chán chường, buông xuôi vì ước mơ, hoài bão bấy lâu đã tan biến trong giấy phút.

“Năm ngoái, gần đến ngày thi đại học, em không may bị tai nạn giao thông, chỉ nằm một chỗ không đi được. Lúc đó em buồn lắm, thậm chí sẽ định chết, nhưng vì thương bố mẹ vất vả nên em đã cố gắng vượt qua”, Hoa kể lại trong nước mắt.

Sau vụ tai nạn đó, Hoa càng buồn và tuyệt vọng hơn vì vết mổ bị nhiễm trùng và phải mổ đi mổ lại nhiều lần. Hoa kể, gia đình có 3 anh chị em, điều trị cho Hoa tốn nhiều chi phí nên giờ đây kinh tế gia đình gặp vô vàn khó khăn.

“Do bị vỡ ống đồng nên em mất nhiều xương, vết mổ lại bị nhiễm trùng nên phải mổ nhiều lần. Mỗi lần mổ lại các bác sĩ đều kết luận khác nhau, tính đến nay chân em đã mổ 8 lần rồi nhưng không biết đến bao giờ mới khỏi”, cô học trò tâm sự.

Trước lần mổ thứ 8 mới đây, Hoa rất buồn vì sợ sẽ như bao lần trước sẽ phải cắt chân. Nhưng một tia may mắn, hy vọng đã lóe lên với cô bé khi lần mổ vừa rồi Hoa không bị nhiễm trùng.

“Không biết sau sẽ thế nào nhưng trước mắt thế là em mừng lắm. Em có thể đi thi đại học để thực hiện ước mơ của mình’’, Hoa cười tươi cho biết.

Với ước mơ cháy bỏng thi đỗ đại học, Hoa quyết tâm tiếp tục đến trường cấp 3 xin học lại, ôn thi để dự thi đại học năm 2013. Tuy nhiên, một năm không động đến sách vở, chân lại đau nhức nên Hoa không có điều kiện đến trường thường xuyên mà chỉ tự học tại nhà.

“Khi thấy bạn bè rủ nhau ra Hà Nội ôn thi, em hơi buồn và lo một chút. Nhưng, em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ mà năm ngoái em không thể thực hiện được”, Hoa quyết tâm.

Chịu đau đớn, một mình vượt vũ môn

Gặp Hoa sau buổi chiều kết thúc môn Lý, Hoa tươi cười cho biết: “Môn Lý em sợ nhất nhưng lại làm tốt nhất, khoảng 8 điểm. Còn môn Toán, em bị tâm lý nên chắc được 6 điểm”.

Khi tôi hỏi về chuyện tự chống nạng đi thi, em hơi e dè tâm sự rằng: “Hôm 2/7, bố em đưa lên đây, sau đó em nói bố về, em tự đi thi được. Từ chỗ trọ đến điểm thi cách khoảng 500 m, tuy đi chân vẫn đau và mệt nhưng em muốn tự đi vì sợ bố vất vả, lo lắng”, cô bé giàu nghị lực chia sẻ.

Hoa tự mình chống nạng đi thi để khẳng định khả năng, quyết tâm của bản thân thực hiện ước mơ đỗ đại học.

Hoa tự mình chống nạng đi thi để khẳng định khả năng, quyết tâm của bản thân thực hiện ước mơ đỗ đại học.

Nhìn thấy những bạn khác được bố mẹ, người thân đưa đi đón về, chăm sóc tận tình trong mấy ngày thi, ban đầu Hoa cũng tủi thân, buồn nhưng dần Hoa làm quen được vài bạn cùng trò chuyện và được bố mẹ thường xuyên gọi điện lên hỏi thăm động viên nên giờ Hoa thấy rất vui.

Mấy ngày thi, Hoa bị tâm lý nên không ăn được cơm mà thường uống sữa. Một phần do chân hoa đau, đi lại khó khăn và không có người quen thân thích. Nhưng bản thân Hoa muốn tự đi, không nhờ vả bởi cô không muốn mọi người nghĩ mình là người đặc biệt.

Hoa vui vẻ kể lại: “Em đi đến đâu, mọi người đều nhường, giúp đỡ. Đến điểm thi em được các anh chị sinh viên tình nguyên giúp đỡ mang đồ lên lên phòng thi. Mặc dù phòng thi của em ở trên tầng 3 nên đi lên đó rất vất vả, chân đau nên em lê từng bước một”.

Suốt cuộc nói chuyện với tôi, trên khuôn mặt xinh xắn em luôn vui vẻ và nở nụ cười. Hoa cho biết, thi xong em sẽ về quê để tranh thủ thời gian ôn thêm môn Sinh học để dự thi Trường Đại Học Y và Trường Cao Đẳng Y.

Kể về ước mơ của mình, Hoa cười tươi nói: “Em ước sẽ thi đỗ Trường ĐH Thương Mại vì em rất thích ngành học ngành Maketing, còn ĐH Y lấy điểm rất cao, em rất lo. Hơn thế em muốn học đại học để không phụ lòng kỳ vọng của bố mẹ và để chứng minh cho mọi người thấy người khuyết tật vẫn có thể thi đỗ đại học bằng chính năng lực của mình”.

Hình ảnh cô nữ sinh tự mình chống nạng đi thi khiến nhiều thí sinh, phụ huynh cảm phục nghị lực sắt đá của Hoa. Cô nữ sinh lạc quan ấy quyết tâm không đầu hàng số phận để thực hiện ước mơ của mình trên chính đôi chân không lành lặn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại