Rắn lục đuôi đỏ nấp ở cốp xe, chờ tấn công người

Hoàng Lê |

Thời gian gần đây rắn lục đuôi đỏ đã tràn lan trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Rắn lục đuôi đỏ truy sát đến tận nhà

Bàn về mức độ dữ dằn của rắn lục đuôi đỏ, chị Lê Thị Sương (32 tuổi) ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết:

“Khi đó khoảng 11h trưa, khi tôi vừa về đến cửa nhà, bất ngờ có con rắn lao tới.

Tôi bỏ xe chạy thật nhanh vào nhà kêu cứu, con rắn vẫn chạy theo, may nhờ có đứa cháu nhà kế bên chạy sang khống chế nó. Nếu không chắc tôi đã bị nó cắn thật rồi, đến giờ tôi vẫn còn thấy sợ”.

Được biết, đây là lần đầu tiên rắn đuôi đỏ xuất hiện ở đây nên khi tiêu diệt nó xong, người dân trong xóm kéo đến rất đông và cùng nhau bàn tán về mức độ nguy hiểm cũng như độc tính cực mạnh của loài rắn này.

“Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều rắn lục xanh nhưng rắn đuôi đỏ tôi mới chỉ được nghe nói. Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh chuyện con rắn đuổi tôi vào tận nhà, nó quá dữ tợn.”- chị Sương thất thần nhớ lại.

Theo chia sẻ của người dân ở đây, sau sự cố chị Sương bị rắn lục tấn công, mọi người đã cùng nhau chặt cây, phát quang bụi rậm để hạn chế nơi lưu trú của rắn lục đuôi đỏ.

Nấp sau cốp xe máy, chờ cơ hội để “ra đòn”

Đó là câu chuyện đang được bàn tán xôn xao tại xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình. Ngoài khả năng sát thương cao, rắn đuôi đỏ còn ẩn nấp ở những nơi “không thể ngờ tới” sẵn sàng gây nguy hiểm cho những người đi ngang qua.

Chị Trương Thị Tuyền (40 tuổi) ấp 6, xã Hòa Hiệp kể lại:

“Khi tôi mở cốp xe định lấy khẩu trang ra mang để đi chợ thì thấy có một vòng tròn màu xanh, tôi tưởng là sợi dây ràng nên lấy ra ngoài.

Mới chạm vào thì bất ngờ xuất hiện con rắn nhảy thật nhanh về phía tôi. Hoảng quá tôi la lên, chồng  tôi trong nhà chạy ra dùng gậy đập chết nó.

Điều đặc biệt là con rắn này chịu đòn khá mạnh, đập đến mấy gậy mà cái đuôi màu đỏ của nó vẫn không ngừng nhúc nhích, nó dài tầm 1m”.

Chị Trương Thị Tuyền kể lại sự việc.

Chị Trương Thị Tuyền kể lại sự việc.

Theo chia sẻ của một số người dân sở tại, thời gian qua mọi người cũng có đập chết rắn lục đuôi đỏ nhưng chủ yếu ở ngoài ruộng lúa. Trường hợp rắn xuất hiện trong cốp xe của chị Tuyền là chuyện hy hữu, hiếm thấy.

Chị Tuyền cho biết thêm: “Đến giờ tôi vẫn không tin được, có quá nhiều chỗ ẩn nấp nhưng sao rắn lại chọn cốp xe của tôi. Tôi nghĩ chắc lúc đó nó đang ngủ nên không kịp phản ứng mà chỉ giật mình nhảy ra ngoài. Xem như tôi còn may mắn…”.

Con rắn lục đuôi đỏ ẩn náu trong cốp xe của chị Tuyền đã bị tiêu diệt nhưng bà con ở đây vẫn cảm thấy bất an vô cùng.

Tất cả mọi người đều mong muốn rằng cơ quan chức năng sớm vào cuộc để có biện pháp phòng trừ cũng như tiêu diệt loài rắn độc dữ tợn, liều lĩnh này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại