Rằm tháng Giêng, đi chùa Hà gọi vợ về nhà

Minh Anh |

(Soha.vn) - Có biết bao gương mặt đàn ông giữa những khuôn mặt nặng trĩu đến chùa Hà cầu xin một chữ duyên trọn vẹn ngày đầu năm mới.

Dân ta vẫn truyền tụng nhau rằng “Đức Ông chùa Hà, Đức Bà chùa Hương” vì vậy nếu ai muốn cầu duyên thì hãy cứ đến chùa Hà (phố Chùa Hà, thôn Trung, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Chùa Hà những ngày đầu năm mới lúc nào cũng đông người. Họ đến đây cầu xin một chữ duyên trọn vẹn cho riêng mình và cho cả những người thân yêu.

Chùa Hà những ngày đầu năm mới lúc nào cũng đông người đến cầu duyên.

Trong số đó có những người phụ nữ cao số mãi không lấy được chồng, có những cô gái trẻ xinh đẹp không tìm được duyên mình vì nặng gánh duyên âm, những cậu sinh viên mặt mũi thư sinh và cả những người đàn ông ế vợ, những người đứt gánh tình duyên giữa đường.

Đàn ông “khát” một chữ duyên

Tôi gặp Đức, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Bách Khoa trên ghế đá nhà chùa. Cậu trai trẻ có khuôn mặt thư sinh và nụ cười hiền khô rụt rè nói với tôi ngày Rằm tháng Giêng năm nay nơi cậu muốn đến nhất là chùa Hà.

Đức yêu đơn phương cô bạn gái trong lớp đại học đã hai năm nay nhưng vì rụt rè cậu chỉ dám nói bóng gió xa xôi nhưng cô bạn kia vẫn chưa có tín hiệu gì.

“Nghe các bạn nói chùa Hà rất linh thiêng ai muốn cầu tình duyên thì đến đây xin Đức Ông. Từ hôm lên Hà Nội, lúc nào cháu cũng thấp thỏm đợi đến ngày Rằm là lên chùa. Hi vọng bạn ấy sẽ nhìn về phía cháu” - Đức ngượng ngùng chia sẻ.

Trong dòng người đông đúc đến chùa Hà, có biết bao người đàn ông nặng gánh tình duyên.

Không giống với Đức – chàng trai trẻ mang trong mình ước vọng về mối tình đầu trong sáng, Toàn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) năm nay đã ngoài 30 đến chùa Hà cầu xin sớm được lấy vợ. Đã trải qua ba mối tình nhưng chưa có người con gái nào ở lại bên cậu.

“Hai gia đình đã tính đến chuyện cưới hỏi rồi, chúng em chỉ đợi đến năm nay được tuổi là sẽ tổ chức đám cưới. Thế mà cô ấy vẫn ra đi. Số mình lận đận tình duyên, vốn không tin lắm vào cõi tâm linh nhưng mẹ và chị gái đều giục giã lên chùa Hà cầu duyên”.

Cuối năm ngoái, tức là chỉ còn vài tháng nữa là Toàn và người yêu được tuổi làm đám cưới nhưng người yêu cậu đã thay lòng đổi dạ. Đau đớn hơn, người con gái ấy chạy theo một người bạn cũ của cậu – người đàn ông có nhiều bất động sản ở ngay trong lòng Hà Nội.

Cùng lên chùa với Toàn có cả những đồng nghiệp chung một đặc điểm là đã hoặc sắp bị xếp vào "hàng ngũ" những người đàn ông ế vợ.

Đi chùa Hà, gọi vợ về nhà

Lẫn trong đám đông những người đợi viết sớ ngoài cổng chùa có một người đàn ông đã gần 50, gương mặt nhiều nếp nhăn và phảng phất những nỗi buồn phiền. Anh tên Lưu, quê ở Hưng Yên.

Tôi đoán rằng người này thay vợ lên chùa cầu duyên cho con nhưng không phải – anh lên chùa thỉnh Đức Ông để mong tìm lại được nhân duyên đang tan vỡ từng ngày của mình.

Hai vợ chồng anh yêu nhau từ thời còn gian khó cách đây đã 30 năm. Hai người lập gia đình và có với nhau ba mặt con. Các con anh giờ đã khôn lớn cả, đứa lớn đã lập gia đình cách đây 1 năm, đứa út đang chuẩn bị thi đại học.

Kinh tế gia đình tuy không giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Chết một nỗi, từ khi có cửa hàng tạp hóa, không còn phải vất vả chạy chợ nữa, vợ anh đâm ra nghiện lô đề.

Chị giấu chồng đánh đề và càng chơi thì lại càng mê. Đến khi số nợ lên đến gần hai trăm triệu, chủ đề báo nhà mọi chuyện mới vỡ lẽ. Hai anh chị to tiếng với nhau, gia đình anh cũng đổ thêm không ít dầu vào đám lửa đang bùng bùng cháy.

Và thế là chị bỏ vào Nam và viết thư dặn chồng chăm sóc các con. Chị quá xấu hổ với cả nhà và thấy mình mang trọng tội với chồng. Vợ anh ra đi không hẹn ngày trở về.

“Giờ có vào trong ấy thì cô ấy cũng né mình. Tôi tha thứ tất cả chỉ mong cô ấy sớm về nhà. Số tiền nợ đúng là quá lớn với cả nhà nhưng rồi sẽ trả được, bố mẹ tôi rồi cũng sẽ thôi oán trách...”.

Trên ban lễ, ở những góc sân của chùa Hà ngày đầu năm mới có nhiều hoa hồng hơn ngày thường rất nhiều, khói hương cũng tỏa nghi ngút trong không gian từ sáng sớm tới đêm khuya. Những người phụ nữ và cả những người đàn ông ai cũng mong muốn Đức Ông sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của mình về một chữ duyên trong cõi trần gian bao mối tơ vò.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại