Quặn lòng mẹ nghèo khóc 2 con nhỏ chết đuối

Đang chuẩn bị đi làm đồng, chị Hảo hốt hoảng nghe tin hai đứa con bị đuối nước dưới ao. Ít phút sau, chị như đổ sụp khi thấy hàng xóm khiêng cả hai đứa về nhà.

“Sao không cứu cho tôi một đứa”

Sáng 2/4, rất đông người dân xóm 5 Lạc Thành, xã Hùng Thành (Yên Thành, Nghệ An) đổ về nhà chị Nguyễn Thị Hảo. Hai gian nhà cấp 4 trở nên chật chội.

Chị Hảo ngồi ủ rũ trên giường, bà con hàng xóm phải ngồi vây quanh để giữ lấy chị. Thi thoảng người mẹ đau khổ lại vùng vằng đòi chạy đến ôm lấy 2 đứa con trai xấu số.

Trên chiếc giường kê giữa nhà, thi thể Đinh Công Nguyên (SN 2004, học lớp 4) và em trai Đinh Công Lý (người nhà gọi thân mật là Trỗi, SN 2006, đang học lớp 2) được đặt nằm cạnh nhau.

Người thân vẫn chưa khâm liệm cho các em, cố ý để chờ người bố kịp về nhìn mặt con lần cuối.

Chị Hảo liên tục thều thào: “Hai đứa đang ngủ thôi, để tôi lại gọi dậy. Nguyên, Lý dậy đi học các con, để mẹ chở con đến trường…!”.

Nói đoạn chị cố giằng lấy tay của mấy người hàng xóm để chồm đến ôm thi thể các con.

Suốt một ngày kể từ lúc nhận hung tin, chị Hảo đau đớn khóc lóc đến kiệt sức. Người thân phải thay phiên nhau túc trực, chăm sóc chị.

Ngồi bần thần sát mép giường đặt thi thể 2 đứa cháu nội, bà Nguyễn Thị Tâm (70 tuổi) lặng lẽ quệt nước mắt. Thường ngày các cháu rất vâng lời bà, đi học về là tranh thủ giúp mẹ.

chết đuối; tắm sông; yên thành; nghệ an

Hàng xóm kéo đến chia sẻ nỗi đau với chị Hảo. Gia đình cố chờ đợi anh Long (chồng chị Hảo) về nhìn mặt con lần cuối nhưng đã không kịp.

“Chúng có khi nào tắm ao tắm suối đâu, sao hôm nay anh em nó lại rủ nhau ra đồng bắt ốc để chết thảm thế này. Ông trời nỡ bắt các cháu đi sớm quá cháu ơi, sao không cứu lấy cho tôi một đứa!” – bà Tâm quệt vội nước mắt, úp mái đầu bạc lên gối mà khóc than cho hai đứa cháu nhỏ dại.

Người thân, hàng xóm ngồi vây quanh ai cũng sụt sùi trước cảnh đầu bạc khóc tiễn đầu xanh.

Gia cảnh khốn khó

Từ chiều 1/4, người dân thôn Lạc Thành đổ về nhà chị Hảo để động viên chia sẻ. Hàng xóm đã thức suốt đêm với chị bên thi thể hai đứa con nhỏ.

Nỗi đau ập xuống gia đình nghèo khó này khiến ai cũng động lòng.

Chị Hảo mới ngoài tuổi ba mươi nhưng đã là mẹ của 7 đứa con. Gia đình vốn nghèo lại đông con nên luôn sống trong cảnh túng đói.

chết đuối; tắm sông; yên thành; nghệ an

Ao nước nơi hai cháu bé tử vong nằm sát đường làng.

Cách đây 3 năm, anh Đinh Công Long (chồng chị Hảo) cắn răng vay mượn tiền bạc làm vốn XKLĐ đi Nga. Ngần ấy thời gian nhưng gia đình vẫn còn nghèo khó.

Anh Đinh Công Tin (em trai anh Long) cho biết vợ chồng chị Hảo đang phải nuôi 6 đứa con ăn học, trong đó đứa con gái đầu mới học lớp 12. Chỉ đứa út (vừa tròn 24 tháng) là chưa đủ tuổi đến trường.

Chồng đi làm xa, chị ở nhà bám lấy mấy sào ruộng, gắng gượng nuôi đàn con.

“Anh làm được đồng tiền nào gửi về cũng chỉ đủ nuôi nấng con cái học hành. Nhà đông con nên có dư được đồng tiền nào đâu. Khổ thân anh chị!” – anh Tin bùi ngùi.

Anh Tin cho biết thêm, từ chiều 1/4, gia đình đã gọi điện báo tin buồn cho anh trai.

“Anh Long vừa nghe được tin đã lật đật sắp xếp công việc để bay về, nhưng đến sáng nay (2/4 – PV) cũng chưa bay được. Buổi chiều gia đình đã phải khâm liệm để mai táng cho hai cháu rồi, không thể chờ lâu thêm được nữa.

Khổ, cắn răng đi làm thuê để kiếm tiền gửi về nuôi con, nay cả hai đứa cùng lúc ra đi mà bố muốn về nhìn mặt lần cuối cũng không được rồi” – anh Tin vừa nói vừa khóc.

Trao đổi với VietNamNet sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Hùng Thành xác nhận vụ việc hai cháu nhỏ Đinh Công Nguyên, Đinh Công Lý chết đuối trong ao nước trên địa bàn xã.

Người dân thôn Lạc Thành cho biết, hai anh em Nguyên và Lý bị đuối nước ở ao rộng gần cánh đồng, nằm sát bên đường chính dẫn vào công sở xã Hùng Thành. Ao nước rộng chừng 1ha, sâu khoảng 1m, xung quanh không có bờ rào ngăn cách.

Người dân khẳng định nhiều năm trước đã từng có người bị chết đuối ở khu vực này. Trước đây ao sâu khoảng 2m, hiện giờ đã bồi cạn đi ít nhiều nhưng vẫn còn nguy hiểm.

Sáng 2/4, lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ Ạn, Phòng LĐ-TB&XH Yên Thành cùng chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Hảo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại