Phóng hỏa đốt nhà, cầm dao dọa chém mẹ

Phong Nguyên |

(Soha.vn) - Đang ở nhờ nhà mẹ ruột sau khi con trai say rượu về nhà quậy phá, bà Đinh Thị Thẩm (55 tuổi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) bàng hoàng nghe tin nhà mình bị phóng hỏa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết đang tiến hành truy tìm đối tượng Võ Phi Hậu (20 tuổi, xã Cát Tài) để điều tra xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.

Vào khoảng 0h30 phút ngày 26/12, người dân thôn Thái Bình phát hiện nhà bà Đinh Thị Thẩm bốc cháy dữ dội, lúc này Hậu đứng trước sân nhà la hét “Cháy đi, cháy đi”. Những người hàng xóm vội vàng đến chữa nhưng vì trong nhà có nhiều vật dụng bằng gỗ cùng với ngọn lửa bùng phát quá lớn khiến ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong bị phá hủy.


	Căn nhà bị thiêu rụi chỉ trơ lại bức tường

Căn nhà bị thiêu rụi chỉ trơ lại bức tường

Bà Thẩm cho biết, buổi chiều hôm đó Hậu đi nhậu cùng đám bạn trong thôn đến tận khuya mới mò về nhà. Hậu xin tiền bà để mua xe nhưng bà bảo không có tiền, nên đã chửi bới ầm ĩ rồi lấy dao dọa chém mẹ.

Không muốn làm lớn chuyện, bà Thẩm cùng con gái về nhà mẹ ruột cách đó khoảng 200 mét để “lánh nạn”. Khi về đến nhà mẹ được 5 phút thì bà Thẩm nhận được điện thoại của Hậu báo tin rằng đã đốt nhà, mau mau về chữa cháy. Lúc người mẹ trở về thì ngôi nhà đã bị đám lửa thiêu rụi.


	Các vật dụng trong nhà cháy thành than

Các vật dụng trong nhà cháy thành than

Theo lời người dân địa phương cho biết, Hậu vốn là một thanh niên hư hỏng, chỉ vì ham chơi mà bỏ học từ năm lớp 10. Sau đó gia đình cho đi học nghề nhưng Hậu cũng sa đà vào những thói hư tật xấu mà nghỉ học giữa chừng. Trước khi phóng hỏa đốt nhà, thanh niên này đã từng nhiều lần mang tài sản trong nhà đem bán để lấy tiền tiêu xài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại