Phát hiện xác giáo viên mầm non dưới giếng lúc nửa đêm

Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - Nửa đêm người chồng đi tìm vợ thì hoảng hồn khi phát hiện vợ mình đã bị chết dưới giếng nước sau nhà.

Ngày 13/12, tin từ UBND xã Hùng Tiến (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, chị N.T.P. (SN 1971, trú tại xóm Nam Tiến, xã Hùng Tiến), một giáo viên mầm non của xã đã chết bất thường dưới giếng nước sau nhà.

Theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Q. (xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến; anh trai của chị P.): Vào khoảng 1h30 phút đêm 12/12, nhận được tin báo, ông Q. cùng người nhà đã đến nhà chị P. thì phát hiện thi thể chị đã được vớt lên và được thông báo em mình đã chết cách đây 1 giờ.

Cũng theo ông Q., trước đó, vào khoảng 12h đêm ngày 11/12, chồng của chị P. là Nguyễn Sỹ S. đã không thấy vợ trong nhà nên đi tìm. Sau đó, người em dâu là chị H. đã phát hiện chị P. bị chết dưới giếng nước và bỏ lại đôi dép ở thành giếng.

Đến sáng ngày 12/12, khi gia đình anh S. chuẩn bị làm thủ tục nhập quan cho vợ mình nhưng ông Q. đã ngăn lại và yêu cầu xác định rõ nguyên nhân cái chết của chị P.

Chiều ngày 12/12, sau khi nhận được trình báo từ người nhà nạn nhân, CA tỉnh Nghệ An đã phối hợp với CA huyện Nam Đàn tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo ông Q. cho biết, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, trong biên bản có ghi nhận: chị P. có vết bầm dưới nách, trong bụng có một ít nước nhưng chưa kết luận cụ thể. Nhiều lần, ông Q. đã được người dân phản ánh chị P. bị chồng bạo hành nhưng vẫn cam chịu.

Được biết, chị P. kết hôn với anh S. được khoảng 8 năm nhưng chưa có con. Trước đây, anh S. đã có 2 con trai với vợ trước. Hiện tại, chị P. là giáo viên dạy trường mầm non của xã.

Đến sáng nay, ngày 13/12, gia đình đã làm thủ tục mai táng thi thể chị P. theo phong tục địa phương.

Hiện kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị P. vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại