Ông lão "gàn" và bộ sưu tập "thần chết"

daquynh |

(Soha.vn) - Bước vào nhà ông Lâm nhiều người phát hoảng vì vỏ bom, vỏ đạn nằm la liệt khắp vườn.

“Tôi sưu tầm vỏ bom đạn này với mong muốn lưu giữ lại những chứng tích một thời chiến tranh, để cho con cháu sau này biết rằng: Cha ông của chúng, mỗi người phải đội hơn một tấn bom, đạn của Mỹ nhưng chúng tôi vẫn sống…”- Ông Nguyễn Tú Lâm ở xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng - Bình Dương) chia sẻ.

Từ nghề thợ rèn…đến sưu tập vỏ bom, đạn

Bước vào vườn nhà ông nhiều người phát hoảng vì vỏ bom, vỏ đạn cái đứng thành hàng, cái nằm lăn lóc la liệt với đủ các loại to nhỏ khác nhau. Ông không biết gọi tên hết các loại bom vì chúng toàn tiếng nước ngoài, ông phân biệt theo cách gọi dân gian như bom lu, bom heo, bom cá mập…đạn pháo cối, pháo sáng…

Ông lão "gàn" và bộ sưu tập "thần chết" 1
Ông Nguyễn Tú Lâm cho biết: Ông sưu tập được vỏ bom đạn của nhiều loại khác nhau.
Ông Lâm cho biết: Trong thời kỳ chiến tranh xã Thanh Tuyền từng nằm trong khu tam giác sắt (An Tây – Thanh Tuyền – An Điền) sát với địa đạo Củ Chi, là nơi máy bay địch thường xuyên trút bom sau mỗi lần oanh kích trở về. Chiến tranh kết thúc bom đạn chưa nổ còn nhiều trong lòng đất, sau mỗi lần trời mưa lại nhô lên nên phong trào cưa bom, đạn ở địa phương trở nên rầm rộ.

Gia đình ông vốn làm nghề rèn nên thu mua những mảnh bom, đạn vỡ về để rèn dao, dựa… bán cho bà con trong vùng. Thấy vậy nên nhiều người tìm được bom chưa nổ đem về tháo lấy thuốc rồi đem đến bán nhưng ông từ chối vì gia đình chỉ rèn những công cụ nhỏ nên mua mảnh vỡ đỡ mất công phá ra.

Ông lão "gàn" và bộ sưu tập "thần chết" 2
Trong bộ sưu tập thần chết của ông Lâm có cả vỏ bom B52 và vỏ đạn thuộc nhiều loại đạn khác nhau.

Nhưng sau đó ông thay đổi ý nghĩ vì năm 1982 sang bên địa đạo Củ Chi chơi thấy đoàn khách du lịch nói về ý nghĩa của nhưng trái bom có sức công phá khủng khiếp như vậy mà nhân dân ta đánh thắng bằng vũ khí thô sơ. Còn có tài liệu ghi rằng: Trong những năm tháng chiến tranh mỗi người dân ở quê hương ông phải đội hơn 1 tấn bom, đạn của Mỹ nhưng họ vẫn sống, chiến đấu và chiến thắng để ngày hôm nay lập nên xóm làng trên mảnh đất chết ngày xưa.

Từ đó ông nảy ra ý nghĩ sao mình không sưu tầm vỏ bom đạn lưu giữ lại những chứng tích một thời chiến tranh ác liệt, để làm kỷ niệm cho con cháu sau, và ông bắt đầu sưu tầm vỏ bom, đạn từ đó.

Ngôi nhà của ký ức

Ông trở nên nổi tiếng vì sở hữu bộ sưu tập “thần chết” một thời. Ngôi nhà của ông cũng thường xuyên có khách lạ đến thăm, người tìm đến đây để thỏa chí tò mò về những loại bom, đạn, cũng có người đến bày tỏ ý định muốn mua nhưng bị ông từ chối.

Ông cho biết: Ngày trước bom đạn còn nhiều nên những chiếc vỏ bom, đạn đều được ông mua với giá phế liệu, càng ngày càng hiếm chúng trở nên có giá, muốn mua cũng chẳng còn. Chính vì vậy những công ty có ý định xây nhà truyền thống hay di tích lịch sử đều tìm đến đây thuyết phục ông nhượng lại.

Nhưng không phải ai đến ông cũng đồng ý, “Nơi nào thân, họ đem về lưu giữ làm kỷ vật thì tôi mới nhượng lại cho, như di tích Bến Dược, nhà truyền thống Công ty cao su Dầu Tiếng”. Ông tâm sự.

Ông lão "gàn" và bộ sưu tập "thần chết" 3
Nhiều vỏ bom còn giữ được cả cánh

Ông đã bước qua tuổi 63 và bỏ nghề rèn được 3 năm nhưng vẫn tiếp tục làm phong phú thêm bộ sưu tập “thần chết”, nghe ở đâu có người đào được vỏ bom, vỏ đạn ông lại tìm đến mua. Người dân nơi đây đặt cho nhà ông cái tên: “Ngôi nhà ký ức” vì theo họ mỗi lần đến đây nhìn những vỏ bom, đạn lại nhớ về thời mưa bom, bão đạn tàn khốc.

Những chiếc vỏ bom đạn hiện nay đang được ông bảo quản rất thô sơ, chống chọi với mưa nắng, thậm chí bỏ lăn trên đất nên bị gỉ rất nhanh. Ông tiết lộ kế hoạch chuẩn bị làm nhà để bảo quản, trưng bày để mọi người gần xa khi đến đây đều có thể xem và hiểu sự tàn phá khủng khiếp mà những trái bom này gây ra.

“Đáng sợ như vậy nhưng cha ông ta chỉ dùng vũ khí thô sơ để đương đầu với những vũ khí hiện đại của quân đội Mỹ mà vẫn chiến đấu kiên cường và chiến thắng, cho con cháu cuộc sống ngày hôm nay” Ông Lâm tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại