Nước mắt người cha đưa 2 con nhỏ đi cấp cứu vì sởi trong 1 ngày

Thế Long - Hải Sơn |

(Soha.vn) - Chứng kiến nhiều đứa bé phải thở bằng máy vì căn bệnh sởi, cơ hội sống rất mong manh. Giờ đây đến lượt hai đứa con của mình, anh Hải chỉ còn biết trông vào số phận.

Đến thời điểm này căn bệnh sởi vẫn đang diễn biến phức tạp và khó kiểm soát. Hiện đã có hơn 100 trẻ em bị cướp đi sinh mạng vì căn bệnh này.

Tại Khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi liên tục chứng kiến những hoàn cảnh éo le khác nhau của các gia đình có trẻ mắc bệnh. Trẻ em khóc vì đau đớn, khóc vì sợ hãi khi nhìn thấy những mũi kim tiêm. Rất nhiều người lớn cũng khóc vì lo lắng cho tính mạng của con, cháu mình…

Trong số những hoàn cảnh ấy, chúng tôi vô tình gặp gia đình anh Vũ Văn Hải, quê Ứng Hòa, Hà Nội. Thể hiện rõ nỗi buồn và lo lắng trên khuôn mặt người đàn ông ngoài 30 tuổi, vì có hai đứa con đều phải đi cấp cứu cùng một ngày do căn bệnh sởi và biến chứng viêm phổi. Tức là hai dịch bệnh diễn ra song song nhau nhưng lại có mối liên quan đến nhau. Với bệnh viêm phổi bản thân trẻ có sức đề kháng yếu, phổi bị tổn thương nên đúng vào thời tiết nóng ẩm này, virut sởi lại tấn công ngay vào phổi. Vì thế, virut sởi khiến phổi không còn khả năng hoạt động nữa, như vậy là rất nguy hiểm.

Anh Hải chia sẻ về hoàn cảnh gia đình có đến 7 người phải tập trung cả sức lực và tiền để lo cứu chữa cho hai đứa con của mình.
Anh Hải chia sẻ về hoàn cảnh gia đình có đến 7 người phải tập trung cả sức lực và tiền để lo cứu chữa cho hai đứa con của mình.

Theo anh Hải, cháu Vũ Gia Bảo mới 6 tháng tuổi nhưng đã có 2 tháng phải thở bằng máy, cháu Bảo cũng vừa cai được máy thở khoảng 1 tuần. Bi kịch lại ập đến gia đình anh chị vì nay lại đến lượt cháu Vũ Gia Khánh 2 tuổi đang phải thở bằng máy trong tình trạng nguy kịch.

“Hai vợ chồng em giờ chỉ hy vọng vào số phận và sự giúp đỡ của các bác sỹ. Tiền thì cũng hết cả trăm triệu rồi, vợ chồng em bỏ mọi công việc đi chăm sóc hai con. Cho dù cuộc sống khó khăn, đi lại tốn kém nhưng em quyết định để hai con cấp cứu ở đây. Tuy nhiên, em cũng lo vì nhiều cháu bé đến lúc phải thở máy thì không mấy cháu ‘qua khỏi’, em chỉ cầu mong sao các con sẽ khỏi bệnh để về nhà cùng bố mẹ.” Anh Vũ Văn Hải chia sẻ.

Bên cạnh là người cha của anh Hải cũng vào chăm sóc cháu nội, ông tỏ ra buồn bã và đau khổ khi nói về bệnh tình của hai đứa cháu, ông lo sức khỏe của hai đứa cháu ngày một xấu đi.

"Vay mượn thì cũng vay rồi, mượn bao nhiêu cũng được miễn làm sao mong các cháu tôi được khỏi bệnh. chỉ sợ rằng tiền mất, tật mang thì cuộc sống gia đình tôi sẽ bị đảo lộn..." bố của anh Hải buồn bã chia sẻ.

Dưới đây là clip phóng viên ghi lại những tâm sự của anh Vũ Văn Hải, quê Ứng Hòa, Hà Nội, và người thân tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại