Nữ sinh lớp 8 chết chìm vì cứu 3 em nhỏ

Theo Xã Luận |

Tối 18/3, ông chủ tịch UBND H.Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, xác nhận trường hợp em Thái Thị Kim Ngân (15 tuổi, học lớp 8A2 Trường THCS Thới Thuận 1, xã Vĩnh Trinh) đã chết đuối sau khi cứu em gái ruột và hai bạn khác cùng tắm chung trên tuyến kênhCái Sắn.

Người thân đưa thi thể 2 em học sinh về mai táng. Ảnh:KT

Người thân đưa thi thể 2 em học sinh về mai táng. Ảnh:KT

Vào 17h ngày 12/3, khi em Thái Thị Kim Điền (em của Ngân) cùng hai bạn khác (khoảng 10 tuổi) đang tắm dưới kênh thì bị hụt chân.

Lúc này Ngân đã kịp đẩy em gái của mình cùng hai em kia vào bờ. Nhưng không may thời điểm đó có sà lan chạy qua tạo sóng lớn nên Ngân đuối sức và bị chết chìm.

Sau khi sự việc xảy ra, huyện đã huy động lực lượng cứu hộ tìm suốt đêm và phải đến 24 giờ sau người dân mới tìm thấy thi thể của Ngân nổi lên cách nhà 600m. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.

Trước đó, người dân thôn 9, xã Xuân Quang (Thọ Xuân, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe hung tin về hai học sinh Lê Văn Tuấn Anh (SN 1999) và Võ Văn Anh (SN 1999) học sinh trường THCS Xuân Quang (huyện Thọ Xuân) chết đuối khi đang tắm sông.

Được biết, nhóm bạn gồm Lê Văn Tuấn Anh, Võ Văn Anh và Lê Văn Mạnh cùng rủ nhau đi chăn trâu. Vì trời nắng nóng, Lê Văn Tuấn Anh nhảy xuống sông Nông Giang (đoạn qua địa phận xã Xuân Sơn) để tắm.

Thấy vậy Võ Văn Anh liền nhảy xuống tắm cùng cho vui. Vì sông sâu, nước chảy xiết, lại không biết bơi, khi ra đến giữa sông (cách bờ khoảng 2m) thì Võ Văn Anh bị ngụp lặn liên tục.

Thấy bạn trong tình trạng nguy hiểm Lê Văn Tuấn Anh liền bơi lại gần để giúp bạn. Nhưng do cả hai đều kiệt sức, nên đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.Người thân đưa thi thể 2 em học sinh về mai táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại