Nữ giám đốc trẻ và tâm nguyện đem ấm áp đến vùng cao

Thiên Di |

(Soha.vn) - Sau chuyến hành trình từ thiện Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái, không ít người cảm thấy xót xa, trăn trở về cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của thầy cô, học sinh vùng cao.

Đồng hành chuyến đi này không chỉ có ca sỹ, hoa hậu trẻ mà còn có những doanh nhân, thầy cô…cùng chung tấm lòng hướng thiện, mong muốn đem đến niềm vui cho các em học sinh Nậm Mười.

Nữ giám đốc trẻ ấm lòng hơn sau chuyến đi từ thiện

Là đơn vị đồng hành tổ chức chuyến đi từ thiện đến Nậm Mười ngày 22-23/02 vừa qua, chị Vũ Thị Lan Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Trường Sơn Hà Nội (thuộc Nam Trường Sơn Group) cảm động khi trao tận tay những chiếc áo ấm cho các em nhỏ Trường PTDT Nội trú Nậm Mười.

Chị Vũ Thị Lan Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Trường Sơn (thuộc Nam Trường Sơn Group) hạnh phúc khi trao tận tay món quà cho các em học sinh vùng cao.

Chị Vũ Thị Lan Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Trường Sơn Hà Nội (thuộc Nam Trường Sơn Group) hạnh phúc khi trao tận tay món quà cho các em học sinh vùng cao.

Lần đầu tiên đi những chuyến đi từ thiện vùng cao như vậy, chị Lan Phương cảm thấy ấn tượng và xúc động. Chị nói: “Mình cảm động khi chính những thầy cô ở trường đã vượt hơn 15km đường rừng núi đợi cả đoàn từ sáng đón mọi người do xe ô tô không vào được. Sự nhiệt tình, chân thật cũng như sự hồn nhiên, vô tư, ngại ngùng của các em học sinh khiến mình thấy chuyến đi thực sự ý nghĩa.

Đến nơi, nhìn thấy các em, mình hơi choáng và thương bởi các em khá nhỏ so với tuổi. Do không có điều kiện, cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, nhiều em không có áo ấm để mặc, dép để đi…Lúc đó mình nghĩ món quà mình đem đến quá nhỏ bé, mình chỉ mong tấm lòng, tình cảm của mình, thành viên trong đoàn sẽ giúp các em ấm hơn trong thời tiết giá buốt này.

Qua đây mình xin cảm ơn Báo Điện tử Trí Thức Trẻ đã tổ chức những chuyến đi từ thiện thực tế như vậy, đã tìm đúng địa chỉ cần để thực hiện tâm nguyện của mình, trao trực tiếp những món quà đến những người thực sự khó khăn”.

 “Người đương thời” Đỗ Việt Khoa: Hiếm có chuyến từ thiện nào như vậy

Mặc dù ở tuổi 48 nhưng thầy giáo Đỗ Việt Khoa luôn đồng hành cùng các chuyến từ thiện đến vùng cao chung tay mang sự ấm áp, sẻ chia niềm vui với thầy cô, học sinh nơi đó. Sau chuyến đi Nậm Mười, thầy Khoa cho biết đây là lần đầu tiên thầy đặt chân đến Yên Bái, với thầy Khoa hiếm có chuyến từ thiện nào mà để lại nhiều cảm xúc như vậy.

Người đương thời Đỗ Việt Khoa không ngại khó khăn, sắp xếp công việc đến Nậm Mười trong chuyến này.
Người đương thời Đỗ Việt Khoa không ngại khó khăn, sắp xếp công việc đến Nậm Mười trong chuyến này.

Thầy Khoa tâm sự: “Nhìn thấy hoa hậu, ca sỹ khuấy động phong trào, các bạn trẻ hết mình vì việc thiện nguyện, tôi cảm thấy rất vui, thấy mình trẻ ra đến chục tuổi. Điều đáng quý, ấm áp nhất chính là sự thân thiện của thầy cô, học sinh.

So với những chuyến đi trước, lần này các em bỏ qua sự nhút nhát, ngượng ngùng để cùng hòa mình trong bài hát, nắm tay thành viên trong đoàn từ thiện chạy quanh đống lửa.

Hơn nữa, thực sự tôi cảm kích trước tấm lòng chu đáo, nhiệt tình của các thầy cô, học sinh nhà trường. Tôi nhớ mãi hình ảnh trong sáng, vô tư trên khuôn mặt của các em học sinh người Dao. Được đến đây, tôi vơi bớt đi mệt mỏi của một tuần làm việc vất vả.

Mưa lạnh rét ngọt nhưng không khí ở đây rất ấm áp, vui vẻ. Không chỉ có thầy cô, học sinh mà còn có người dân tộc Dao đến xem kín cả sân trường. Là một người trong ngành giáo dục, chứng kiến phòng học thiếu thốn, nền đất chưa kiên cố, mỗi bữa các cháu chỉ ăn cơm với rau rất kham khổ, thiếu dinh dưỡng…Tôi mong các nhà hảo tâm chung tay cùng các thầy cô giáo Nậm Mười giúp đỡ, động viên các em học sinh đến trường học tốt”.

Cô Ngô Anh Thơ còn nhiều trăn trở sau chuyến trở lại Nậm Mười

Trở lại chuyến từ thiện Nậm Mười sau 3 năm, cô Ngô Anh Thơ (nguyên giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) thấy nhiều sự đổi thay từ vùng đất khó khăn này, đó là đường xá đi lại có phần tốt lên. Nhưng bên cạnh đó, người giảng viên của nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” này vẫn trăn trở về chính cuộc sống khó khăn của những thầy cô, học sinh nơi đây.

Cô Ngô Anh Thơ rất cảm kích các thầy cô Trường PTDT Nậm Mười xuống đón thành viên trong đoàn từ thiện.
Cô Ngô Anh Thơ rất cảm kích các thầy cô Trường PTDT Nậm Mười xuống đón thành viên trong đoàn từ thiện.

“Các thầy cô trên này rất anh hùng, tôi cảm phục tinh thần vượt qua khó khăn rời xa quê hương lên đây bám đất, bám trường dạy các trường như vài cô giáo có hoàn cảnh éo le phải xa chồng, con lên đây hơn 10 năm. Tôi cũng mong Phòng giáo dục quan tâm hơn nữa đến đời sống của giáo viên nơi đây để họ yên tâm giảng dạy, cống hiến với nghề.

Đến đây, tôi cảm thấy ấm lòng không cảm thấy mệt mỏi mặc dù đường đi lại khó khăn. Tôi xúc động khi lên điểm làng Cò trao tặng quà, thầy cô và các cháu hồ hởi đón nhận bằng ánh mắt chân tình. Dọc đường đi bất kể em nào đều nói với chúng tôi rất lịch sự “cháu chào cô, chú! Em chào thầy, cô” khiến tôi rất vui, hạnh phúc”, cô Anh Thơ chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại