Nỗi ám ảnh kinh hoàng khi bị đánh ghen nhầm

daquynh |

Không ít người phụ nữ vô tội đã phải hứng chịu những đòn ghen tàn ác mà không hề biết lý do.

Phụ nữ khi nổi cơn ghen sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhiều người không thể điều khiển được hành vi, lời nói của chính mình. Trong lúc sôi sục vì cơn ghen, không ít người đã gây ra những án mạng kinh hoàng hoặc khiến người khác thương tích suốt đời.
Và chính trong những phút mù quáng ấy, người ta không còn nhận ra đâu mới là tình địch thật sự của mình. Vì thế không ít người vô tội lại phải chịu đựng những nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần từ những đòn ghen “từ trên trời rơi xuống”.
Đánh ghen nhầm, nữ sinh bị xe quần áo, cắt tóc giữa khu di tích lịch sử
Năm 2010, người dân Hà Tĩnh xôn xao trước sự việc em Trần Thị Quyên khi đó mới 16 tuổi (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị đánh ghen nhầm.
Được biết, sáng 7/11, mẹ của Quyên có nhờ một người đàn ông tên là Lan làm nghề chụp ảnh đưa em sang chợ Vinh mua quần áo.

Nữ sinh Quyên với mái tóc bị cắt nham nhở.
Trên đường về ông Lan có đưa Quyên đến quảng trường Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Nguyễn Du chơi. Tại đây, Quyên đã bị 7 người xông đến đánh hội đồng, giẫm đạp vào bụng. Đám người lạ thẳng tay tát vào mặt em sau đó xé rách quần áo và dùng kéo cắt tóc của em nữ sinh này.
Ngay sau đó, Quyên được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tình trạng thương tích trên người cô bé rất trầm trọng. Những ngày sau đó, Quyên rơi vào tình trạng tâm lý hoảng loạn và sợ người lạ.
Trong số 7 người tham gia đánh ghen Quyên có cả con trai và con gái của ông Lan. Sau khi mọi việc vỡ nhẽ, gia đình ông Lan đã trực tiếp đến gia đình nữ sinh này để xin lỗi.
Đánh ghen mẹ, xịt hơi cay vào mặt cháu bé 9 tháng tuổi
Sự việc mới xảy ra cách đây không lâu tại thôn ba, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Sen và đứa con mới được 9 tháng tuổi của chị.
Đang ngồi chơi tại quán ăn thôn 7 gần nhà thì chị Sen và con bất ngờ bị một người phụ nữ cùng hai nam thanh niên lao tới xịt hơi cay vào mặt.

Chị Sen kể lại giây phút bị đánh ghen nhầm kinh hoàng.
Cháu bé do còn quá nhỏ nên đã ngất lịm ngay tại chỗ. Không dừng lại, những người này tiếp tục lao vào tra tấn chị Sen. Chúng dùng điếu cày, bát đĩa sứ và cốc thủy tinh… ném, lia, cắt vào người chị Sen gây thương tích nghiêm trọng.
Sau khi ra tay tàn bạo với hai mẹ con chị Sen, nhóm người này nhẫn tâm bỏ đi, người dân địa phương đã kịp thời đưa hai nạn nhân vô tội vào bệnh viện Diễn Châu cấp cứu.
Sau khi bất ngờ bị đánh ghen nhầm, trên tay chị Sen chi chít những vết sẹo, cử động rất khó khăn. Cháu bé thỉnh thoảng vẫn khóc ngất khi gặp người lạ.
Những người ra tay tàn độc hôm đó là ba mẹ con bà Vương Thị Hương nhà ở xã Diễn Hồng. Những người này đã thừa nhận đánh ghen nhầm và hứa hẹn sẽ bồi thường thiệt hại cho hai mẹ con chị Sen. Thế nhưng không những "quỵt" tiền bồi thường, mẹ con bà Hương còn thách thức chị Sen kiện họ ra tòa.
Được biết trước đó, mẹ con bà Hương đã từng gây ra nhiều vụ ghen nhầm tương tự khiến bà con trong vùng hết sức bức xúc.
(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại