Những số phận không có Tết được sẻ chia

Mạnh Mường |

Đã mấy năm nay gia đình bà Trần Thị Hiền ở số 47, ngõ 362/2 đường Giải Phóng (Hà Nội) không có Tết...

Mấy năm rồi cả nhà không còn nghĩ gì đến Tết nữa

Sau gần hai tháng đến thăm, viết bài về anh Phạm Bá Ánh - nhân vật kém may mắn trong bài viết "3 ngày lại phải thay một bình oxy, không có nó là em chết…”, nay chúng tôi lại ghé thăm gia đình để trao tặng những phần quà Tết.

Anh Ánh bị suy tim giai đoạn cuối, chỉ còn ngồi, nằm, ở một chỗ, trung bình cứ 3 ngày anh lại phải thay một bình oxy và không có nó thì anh không sống được.

Ngôi nhà 23m2 ở số 47, ngõ 362/2 đường Giải Phóng (Hà Nội) hôm nay đóng kín cửa, bà Trần Thị Hiền (mẹ anh Ánh) đang lúi húi trong bếp, thấy chúng tôi đến bà nhận ra rồi vồn vã ra đón.

Chiều Hà Nội đang mưa, lạnh, ngôi nhà nhỏ của gia đình thêm đông đúc, đi lại cũng khó xoay sở hơn vì quá chật hẹp.

Bà Hiền bảo: “Có hai đứa cháu nội về chơi, bố mẹ chúng nó mất sớm, đáng nhẽ mình là nhà nội phải có trách nhiệm cưu mang nhưng đã khổ quá rồi, may nhờ ông bà ngoại cưu mang.

Đáng lẽ các cháu về chơi với ông bà thì cả nhà sẽ vui lắm đấy, nhưng trong nhà lúc nào cũng bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Người ốm, người đau, kẻ nghiện, người già cả… không vui nổi anh ạ”.

Vẫn là khung cảnh của hai tháng trước, phòng anh Ánh vừa có thêm cái rèm che, chắn gió. Anh Ánh giờ đã nằm im một chỗ trên giường, trùm chăn kín người và bên cạnh luôn là chiếc bình oxy dự phòng.


Anh Ánh gượng dậy trò chuyện khi có khách đến thăm

Anh Ánh gượng dậy trò chuyện khi có khách đến thăm

“Thời tiết này lạnh quá, khó thở hơn anh ạ! Tôi vừa đi cấp cứu về, cứ hết nằm lại ngồi, không chủ động được cả việc thở của mình nữa”, anh Phạm Bá Ánh cố gượng dậy nói chuyện với khách.

Nhìn quanh nhà vẫn chưa có gì, chúng tôi cũng dạm hỏi xem gia đình đã sắm sửa gì cho ngày Tết chưa, hai mẹ con bà Hiền và anh Phạm Bá Ánh chỉ nhìn nhau rồi quay đi cho qua, chuyển câu chuyện sang hướng khác.

Bà Hiền vừa chia sẻ với chúng tôi, vừa rơm rớm nước mắt tủi hờn, buồn thương cho số phận của đứa con trai mình:

“Giờ con đi đâu mẹ đi đấy, mỗi lần Ánh đi bệnh viện thì tôi lại tay xách, nách mang vào viện chăm sóc. Lo lắm, chỉ trông những ngày này không phải đến thăm bác sỹ, mẹ con tôi không phải đón Tết ở bệnh viện thôi chứ không có Tết đâu”.


Bà Trần Thị Hiền (mẹ anh Ánh) rưng rưng chia sẻ về cuộc sống gia đình và hoàn cảnh của con trai mình

Bà Trần Thị Hiền (mẹ anh Ánh) rưng rưng chia sẻ về cuộc sống gia đình và hoàn cảnh của con trai mình

Được biết, cách đây ít ngày, anh Ánh trải qua hơn 1 giờ đồng hồ cấp cứu vì tim ngừng đập. Cả nhà không ai biết đi xe, hai ông anh thì coi như bỏ đi nên đành phải nhờ vả hàng xóm.

Hai vợ chồng ông, bà, cả xe đạp cũng không biết đi, trong khi phương tiện lại không có nên mỗi lần đưa con trai đi viện rất vất vả.

Mong muốn cùng góp cái Tết nho nhỏ và san sẻ chi phí thuốc thang của anh Phạm Bá Ánh, Báo điện tử Trí Thức Trẻ trao cùng nhà hảo tâm trao tặng tiền và quà Tết cho gia đình.

Anh Nguyễn Thành Chung trong thời gian đang vận động ủng hộ quà Tết cho người vô gia cư và người nghèo, khi nghe chúng tôi chia sẻ về hoàn cảnh nhân vật cũng đã trích một phần tiền và trực tiếp đi trao tặng.

Trong gian phòng nhỏ nơi anh Ánh nằm nghỉ ngơi, chúng tôi đã trao tặng số tiền 3.500.000đ cho anh Phạm Bá Ánh. Trong đó, Báo Trí Thức Trẻ trao 2.000.000đ; nhóm anh Chung trao tặng 1.500.000đ cùng túi quà Tết.


Anh Phạm Bá Ánh xúc động khi nhận được sự sẻ chia từ nhà hảo tâm nhân dịp Tết đến xuân về

Anh Phạm Bá Ánh xúc động khi nhận được sự sẻ chia từ nhà hảo tâm nhân dịp Tết đến xuân về

Trong cuộc nói chuyện, đôi lúc anh Ánh lại cúi mặt xuống chăn, lấy tay ôm ngực vì cơn đau kéo đến. Câu chuyện của hai mẹ con anh Ánh với chúng tôi thi thoảng lại bị ngắt quãng.

Anh Phạm Bá Ánh hàng ngày bị cơn đau tim hành hạ

“Em cảm ơn các anh các chị đã đến động viên, chia sẻ với em và gia đình. Đến thời điểm hiện tại, nhà em đã vay gần 20 triệu đồng rồi, nhưng nhà ngoại cho được đồng nào thì biết đồng đó thôi, chứ nhà nội là chịu rồi", anh nói.

Những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi sẽ được sẻ chia

Cũng trong dịp này, chàng sinh viên Trần Vương Công Thành trong bài viết “Nổ gas kinh hoàng: Con bỏng phổi tự chở cha đi cấp cứu” đã nhận được tiền ủng hộ từ độc giả hảo tâm của Báo Trí Thức Trẻ.


Trần Vương Công Thành đã nhận được số tiền 2.800.000đ từ Qũy Tấm Lòng Thiện của Báo điện tử Trí Thức Trẻ

Trần Vương Công Thành đã nhận được số tiền 2.800.000đ từ Qũy Tấm Lòng Thiện của Báo điện tử Trí Thức Trẻ

Hiện tại, những vết bỏng ở tay và lưng đã hồi phục được khoảng 70%, Thành đã có thể đi lại, cầm nắm được.

Ngay sau khi hồi phục, em đã tự đi xe máy đến trường đi học cùng các bạn. Tuy nhiên, những công việc nặng thì chưa thể tự làm.

Theo đề nghị của các bác sỹ Viện bỏng Quốc gia, khoảng 3,4 tháng nữa Thành phải trở lại tái khám.

Ngoài ra, trong dịp gần Tết, Báo đã chuyển tiền đến phóng viên các vùng miền để chuyển tặng tận tay những số tiền mà bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ.

Tòa soạn sẽ cập nhật chi tiết, hình ảnh và thông tin thêm về tình hình nhân vật đến Qúy độc giả để mọi người cùng biết.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Qúy bạn đọc gần xa. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm từ cộng đồng để chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn nữa với nhiều mảnh đời bất hạnh.


Những hoàn cảnh nhận được sự ủng hộ trong dịp Tết

Những hoàn cảnh nhận được sự ủng hộ trong dịp Tết

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại