700 suất quà tết cho người nghèo Phong Thổ, Lai Châu

Mạnh Mường |

Hành trình hơn 1000 cây số trong 4 ngày 3 đêm của đoàn từ thiện Báo điện tử Trí Thức Trẻ (Soha.vn), trao tặng 700 suất quà tết cho người nghèo và các em học sinh Phong Thổ, Lai Châu.

Vùng cao, người nghèo, những ngày cuối năm nơm nớp nỗi lo chống đỡ cái lạnh trong manh áo mỏng, đối diện với sự thiếu thốn, đói rét. Càng đi đến nhiều nơi, càng thấy nhiều người còn cần lắm những sẻ chia, đùm bọc, giúp đỡ từ cộng đồng.

Như ý nói của nhà báo Bùi Ngọc Hải – Giám đốc Soha News (Soha.vn): “Càng vào cuối năm, cái suy tư của chúng tôi càng hướng đến vùng cao, đến những người nghèo, đến những đứa bé chân trần, không quần, không áo.

Cuối năm mà không tổ chức được một chuyến đi tặng quà vùng cao thì lòng dạ bồn chồn không yên”.

Cũng xuất phát từ chính những trăn trở đó, Vingroup cùng chúng tôi đã tổ chức chương trình ‘Tặng quà tết cho đồng bào nghèo 2016’, điểm đến là 3 xã nghèo nhất của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử, Ma Ly Chải).

Tập đoàn Vingroup đã tài trợ 500 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, trong đó trao tặng 400.000 đồng tiền mặt và một túi quà tết trị giá 100.000 đồng.

Bên cạnh đó Báo đã trích tiền mặt từ Qũy Tấm Lòng Thiện cùng sự ủng hộ của các nhà hảo tâm khắp nơi để chuẩn bị thêm 200 suất quà dành tặng các em học sinh mầm non của 2 xã Pa Vây Sử, Sin Súi Hồ.

Sáng sớm 7/1, bảy thành viên đoàn từ thiện khởi hành từ Hà Nội mang theo những lời chúc tốt đẹp, sự sẻ chia được gửi gắm từ cộng đồng đến với người dân và các em nhỏ Phong Thổ.

Học sinh trường mầm non Pa Vây Sử ấm áp hơn với áo ấm, ủng và đặc biệt là tình yêu thương từ đoàn từ thiện.
Học sinh trường mầm non Pa Vây Sử ấm áp hơn với áo ấm, ủng và đặc biệt là tình yêu thương từ đoàn từ thiện.

Vẫn còn mù chữ, còn nghèo nàn, thiếu ăn,…

Tung Qua Lìn (cách Phong Thổ 40km) là xã đầu tiên trong hành trình trao tặng quà tết sớm của đoàn từ thiện. Nơi đây là địa bàn sinh sống những người Hà Nhì, người Mông và người Dao. Người dân chủ yếu dựa vào nương, rẫy.

Anh Giàng A Trung (29 tuổi), Phó Chủ tịch xã Tung Qua Lìn cho biết, xã có 409 hộ thì có đến 245 hộ nghèo (chiếm 63,8%).


Người dân nghèo của xã Tung Qua Lìn tập trung nhận quà tại UBND xã.

Người dân nghèo của xã Tung Qua Lìn tập trung nhận quà tại UBND xã.

Có những gia đình nghèo không tả nổi (từ dùng của Phó chủ tịch xã Tung Qua Lìn) như 5 anh em ở bản Căng Há: Vàng A Sang (5 nhân khẩu), Vàng A Nhè (3 nhân khẩu), Vàng A Nhừ (3 nhân khẩu), Vàng A Hồ (6 nhân khẩu), Vàng A Páo (7 nhân khẩu).


Niềm vui được nhận quà

Niềm vui được nhận quà

Trong khi ruộng đất ít ỏi, làm được bao nhiêu đều chia đều cho cả 5 hộ. Năm nào cũng vậy, 5 hộ gia đình chia nhau ăn 30 bao thóc/năm.


Ở Tung Qua Lìn, hàng năm, trên địa bàn vẫn còn khoảng hơn 100 hộ thiếu ăn trong 3 tháng liền.

Ở Tung Qua Lìn, hàng năm, trên địa bàn vẫn còn khoảng hơn 100 hộ thiếu ăn trong 3 tháng liền.


Niềm vui của những người nghèo được nhận quà

Niềm vui của những người nghèo được nhận quà


Những thiếu nữ người Mông xúng xính váy áo đi nhận quà thay bố mẹ

Những thiếu nữ người Mông xúng xính váy áo đi nhận quà thay bố mẹ

Sau khi trao quà ở Tung Qua Lìn, buổi chiều cùng ngày (8/1) đoàn vào trao quà ở xã Pa Vây Sử.

Đây là xã vùng cao biên giới cách trung tâm huyện Phong Thổ là 60km, có đường biên giới dài: 6,486 km, có tổng diện tích tự nhiên là: 4215,28 ha.

Là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn gồm 07 bản, bản xa nhất cách trung tâm xã 12 km. 99% dân cư ở đây là đồng bào người Mông.

Toàn xã Pa Vây Sử có 384 hộ (1943 khẩu), trong đó có 215 hộ nghèo (chiếm 55,98%).

Ở đây, đầu năm luôn xảy ra mưa đá, gió lốc, sạt lở đất, mùa đông có mưa tuyết nên giao thông đi lại khó khăn. 100% người dân làm nông nghiệp, đất sử dụng được ít, chỉ sản xuất được một vụ do thời tiết khắc nghiệt.

Tại đây, đại diện đã trao 166 suất quà cho 166 hộ nghèo của xã.


Người dân ở các thôn bản có mặt đông đủ, đã cầm trên tay phiếu nhận quà và chờ đoàn từ thiện từ đầu giờ chiều.

Người dân ở các thôn bản có mặt đông đủ, đã cầm trên tay phiếu nhận quà và chờ đoàn từ thiện từ đầu giờ chiều.


Niềm vui được nhận quà vẫn không che hết được sự khắc khổ trên gương mặt họ

Niềm vui được nhận quà vẫn không che hết được sự khắc khổ trên gương mặt họ

Cụ Thào A Hòa (1934) đang sống ở bản Khu Chu Lìn tự hào khoe: “Tôi là lính Cụ Hồ đấy, năm nay đã 45 năm tuổi Đảng rồi, hôm nay vui lắm. Cảm ơn Đảng, cảm ơn đoàn từ thiện.”


Từ phải sang: Nhà báo Bùi Ngọc Hải; cụ Thào A Hòa; Ông Phạm Ngọc Hà - phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Pa Vây Sử.

Từ phải sang: Nhà báo Bùi Ngọc Hải; cụ Thào A Hòa; Ông Phạm Ngọc Hà - phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Pa Vây Sử.

Sau khi trao tặng quà cho hộ nghèo của xã, đoàn từ thiện cùng lãnh đạo xã di chuyển sang trường mầm non Pa Vây Sử thăm và tặng quà. Năm học 2014 - 2015 trường có tổng số 17 cán bộ giáo viên, nhân viên, chăm sóc nuôi dưỡng 168 cháu (03 cháu học trái tuyến).

Đa số các cháu đến lớp mùa đông cũng như mùa hè chỉ có chân trần và manh áo mỏng manh dưới thời tiết mùa đông âm 1- 2 độ.


Bữa ăn của trẻ không đảm bảo do bố mẹ không có điều kiện để đóng góp, bữa ăn các cháu chỉ là cơm trắng và muối thỉnh thoảng các cháu được cải thiện bằng sự đóng góp của các cô giáo trong trường.

Bữa ăn của trẻ không đảm bảo do bố mẹ không có điều kiện để đóng góp, bữa ăn các cháu chỉ là cơm trắng và muối thỉnh thoảng các cháu được cải thiện bằng sự đóng góp của các cô giáo trong trường.


Những phần quà đến tận tay các em nhỏ trong ngày mùa đông góp phần sưởi ấm các em.

Những phần quà đến tận tay các em nhỏ trong ngày mùa đông góp phần sưởi ấm các em.

Điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình trao tặng quà tết của chúng tôi là xã Ma Ly Chải (cách Phong Thổ 85km), 100% là người Hà Nhì. Ở đây có 380 hộ dân sinh sống trên 4 bản, trong đó có 202 hộ thuộc diện hộ nghèo.


Niềm vui của hai ông cháu ở Ma Ly Chải trong ngày đi nhận quà

Niềm vui của hai ông cháu ở Ma Ly Chải trong ngày đi nhận quà

Anh Lò Văn Xuân, cán bộ văn hóa xã cho biết, từ Ma Ly Chải sang Trung Quốc khoảng 20km, dù hôm nay (9/1) là ngày đi chợ, nhưng bà con hủy hết để ở nhà chờ đoàn tặng quà.


Anh Lò Văn Xuân, cán bộ văn hóa xã Ma Ly Chải

Anh Lò Văn Xuân, cán bộ văn hóa xã Ma Ly Chải

Nơi đây còn rất nhiều em nhỏ dở dang việc học, rất nhiều người dân chưa biết viết tên mình, chủ yếu điểm chỉ để xác nhận các thủ tục giấy tờ.

Tình trạng phổ biến ở đây là không biết đọc, viết thậm chí không nghe được tiếng Kinh. Trong quá trình làm việc, hầu như chúng tôi phải nhờ các trưởng ban ngồi gọi tên từng hộ gia đình (đọc bằng tiếng Mông, Hà Nhì).


Tình trạng chưa biết chữ của người dân và học sinh ở đây còn cao

Tình trạng chưa biết chữ của người dân và học sinh ở đây còn cao

Lời cảm ơn từ nơi biên cương của Tổ quốc

Có đến với vùng cao, đến với những vùng đất khó, mới hiểu được những khó khăn của người dân, qua đó mới cảm thông với những cán bộ vùng cao.

Đi đến cả ba xã Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử, Ma Ly Chải nét chung của những cán bộ vùng cao nơi đây là sự tất bật, giản dị, gần gũi.

Khi được hỏi về quy trình xét duyệt những hộ được nhận quà của xã, Giàng A Trung - Phó Chủ tịch xã Tung Qua Lìn chia sẻ:

“Khi biết kế hoạch của Báo, xã rất vui mừng, cảm động, đã khẩn trương họp thường trực, bình xét 166 hộ nhận quà đợt này đồng thời phát phiếu nhận quà có đóng dấu đỏ của xã và thông báo sớm cho bà con lịch nhận quà.”

Đại diện cho chính quyền xã Pa Vây Sử, ông Hảng A Tủa nói lời cảm ơn:

“Bà con, cũng như chính quyền xã Pa Vây Sử rất vui mừng nhận được sự quan tâm từ Báo điện tử Trí Thức Trẻ và Tập đoàn Vingroup cùng các nhà hảo tâm đã giúp bà con có cái tết ấm áp và đủ đầy hơn. Chúng tôi hết sức cảm động.

Thay mặt cho bà con xã Pa Vây Sử xin chân thành cảm ơn đoàn, cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ bà con nhân dân...”.


Chủ tịch UBND xã Pa Vây Sử, ông Hảng A Tủa đại diện chính quyền và nhân dân xã gửi đến đoàn từ thiện và các nhà hảo tâm lời cảm ơn và lời chúc nhân dịp năm mới.

Chủ tịch UBND xã Pa Vây Sử, ông Hảng A Tủa đại diện chính quyền và nhân dân xã gửi đến đoàn từ thiện và các nhà hảo tâm lời cảm ơn và lời chúc nhân dịp năm mới.

Ông Phạm Ngọc Hà, đại úy biên phòng tăng cường, đang làm Phó Bí thư thường trực đảng ủy xã Pa Vây Sử chia sẻ trong buổi trao quà:

“Rất cảm ơn sự quan tâm của các tập thể, cơ quan đã mang niềm vui cho bà con ở biên giới.

Sự động viên này giúp bà con phát huy bản sắc cũng như độc lập chủ quyền ở biên giới. Để bà con tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào tình cảm sẻ chia ấm áp từ miền xuôi với miền ngược”.


Đại úy Phạm Ngọc Hà, Phó Bí thứ thường trực Đảng ủy xã Pa Vây Sử (phải)

Đại úy Phạm Ngọc Hà, Phó Bí thứ thường trực Đảng ủy xã Pa Vây Sử (phải)

Tạm biệt những cung đường nhỏ quanh co dẫn chúng tôi lên đỉnh những ngọn núi được đặt tên tự xa xưa: Mường So, Khổng Lào, Dào San, Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử, Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải,…

Một mùa xuân mới đến trong lòng mỗi chúng ta, vẫn phải để lại phía sau những ánh mắt trong veo, ngây thơ, những đôi bàn tay khô, rạn run rẩy để ra về!

Qũy Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup ủng hộ 500 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ để trao tặng 500 hộ nghèo của 3 xã nghèo nhất huyện Phong Thổ (Tung Qua Lìn, Pa Vây Sử, Ma Ly Chải).

Báo điện tử Trí Thức Trẻ vận động ủng hộ và trích Qũy Tấm Lòng Thiện thêm số tiền 35.772.000đ để mua ủng, áo khoác, cá, mì tôm, khăn, mũ,... ủng hộ 200 em nhỏ ở trường mầm non hai xã Pa Vây Sử và Sin Súi Hồ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại