Vợ chồng sống trong lùm tre giữa cánh đồng ở Nghệ An giờ ra sao?

Ngọc Tú |

Gần 50 năm qua, cuộc sống của vợ chồng ông Đức gắn chặt với lùm tre giữa đồng. Nhờ giúp đỡ của các nhà hảo tâm, hiện tại cuộc sống của vợ chồng ông đã có những điều mới mẻ hơn.


Đôi vợ chồng mà chúng tôi nhắc đến là ông Lê Viết Đức (80 tuổi) và bà Trương Thị Quy (56 tuổi) trú ở xóm 8, xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Đôi vợ chồng mà chúng tôi nhắc đến là ông Lê Viết Đức (80 tuổi) và bà Trương Thị Quy (56 tuổi) trú ở xóm 8, xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An).


Ngôi nhà ông Đức nằm biệt lập trong lùm tre giữa đồng, cách đường tránh TP. Vinh khoảng 100m.

Ngôi nhà ông Đức nằm biệt lập trong lùm tre giữa đồng, cách đường tránh TP. Vinh khoảng 100m.


Do ở giữa đồng nên đường vào nhà của cặp vợ chồng này cũng chỉ đi trên bờ ruộng và lội qua vũng nước lầy.

Do ở giữa đồng nên đường vào nhà của cặp vợ chồng này cũng chỉ đi trên bờ ruộng và lội qua vũng nước lầy.


Hơn 40 năm trước, ông Đức ra bãi đất trống giữa đồng này lập nhà để ở cùng chị gái. Không lâu sau, chị mất, ông Đức ở một mình làm ruộng, chăn nuôi để mưu sinh.

Hơn 40 năm trước, ông Đức ra bãi đất trống giữa đồng này lập nhà để ở cùng chị gái. Không lâu sau, chị mất, ông Đức ở một mình làm ruộng, chăn nuôi để mưu sinh.


Gần 50 năm trôi qua nhưng những người biết và đến thăm ngôi nhà của ông Đức chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gần 50 năm trôi qua nhưng những người biết và đến thăm ngôi nhà của ông Đức chỉ đếm trên đầu ngón tay.


 Nhiều năm trước, gần như chẳng ai biết đến sự tồn tại của vợ chồng ông Đức ở trong bụi tre giữa đồng này.

 Nhiều năm trước, gần như chẳng ai biết đến sự tồn tại của vợ chồng ông Đức ở trong bụi tre giữa đồng này.


Năm 1997, sau khi về ở cùng ông Đức, bà Quy sinh được 1 đứa con gái duy nhất đặt tên là Lê Thị Xuân Sinh. Hàng ngày, vợ chồng ông Đức chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán từ xưa để lại và chăn nuôi thêm gà vịt bán kiếm tiền.

Năm 1997, sau khi về ở cùng ông Đức, bà Quy sinh được 1 đứa con gái duy nhất đặt tên là Lê Thị Xuân Sinh. Hàng ngày, vợ chồng ông Đức chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán từ xưa để lại và chăn nuôi thêm gà vịt bán kiếm tiền.


Do ở biệt lập giữa đồng và không có hộ khẩu nhất định trên địa phương quản lý nên trước đây cuộc sống của vợ chồng ông Đức rất úng thiếu và không được nhận sự trợ giúp của xã hội.

Do ở biệt lập giữa đồng và không có hộ khẩu nhất định trên địa phương quản lý nên trước đây cuộc sống của vợ chồng ông Đức rất úng thiếu và không được nhận sự trợ giúp của xã hội.


Khoảng 1 năm trước, sau khi các cơ quan báo chí phát hiện và phản ánh về cuộc sống biệt lập, đói khổ của gia đình ông Đức, một số nhà hảo tâm đã đến chia sẻ và giúp đỡ gia đình ông.

Khoảng 1 năm trước, sau khi các cơ quan báo chí phát hiện và phản ánh về cuộc sống biệt lập, đói khổ của gia đình ông Đức, một số nhà hảo tâm đã đến chia sẻ và giúp đỡ gia đình ông.


“Tháng 2/2015, họ đến thấy gia đình tôi không có điện nên đã lắp hế thống điện mặt trời để chiếu sáng. Họ nói nhà tôi nghiêng sắp đổ nên cũng dựng lại các cột và làm các tấm tôn xung quanh nhà”, bà Quy nói.

“Tháng 2/2015, họ đến thấy gia đình tôi không có điện nên đã lắp hế thống điện mặt trời để chiếu sáng. Họ nói nhà tôi nghiêng sắp đổ nên cũng dựng lại các cột và làm các tấm tôn xung quanh nhà”, bà Quy nói.


Không chỉ lắp điện chiếu sáng và dựng lại nhà cho chắc chắn, các nhà hảo tâm còn giúp đỡ vợ chồng ông gạo, bình lọc nước và một số đồ dùng cần thiết.

Không chỉ lắp điện chiếu sáng và dựng lại nhà cho chắc chắn, các nhà hảo tâm còn giúp đỡ vợ chồng ông gạo, bình lọc nước và một số đồ dùng cần thiết.


Thế nhưng do cuộc sống gia đình ông Đức biệt lập, chỉ biết bám vào mấy sào ruộng khoán mưu sinh nên cuộc sống vẫn còn đói khổ và thiếu thốn.

Thế nhưng do cuộc sống gia đình ông Đức biệt lập, chỉ biết bám vào mấy sào ruộng khoán mưu sinh nên cuộc sống vẫn còn đói khổ và thiếu thốn.


Hiện tại, gia đình ông Đức vẫn đang sống trong căn nhà nhỏ rộng chưa đầy 40m2. Nhà nghèo nên ông bà không có vật dụng gì quý giá. Phía bên trong lỉnh kỉnh những thứ đồ khiến căn nhà như đống đổ nát, hoang sơ.

Hiện tại, gia đình ông Đức vẫn đang sống trong căn nhà nhỏ rộng chưa đầy 40m2. Nhà nghèo nên ông bà không có vật dụng gì quý giá. Phía bên trong lỉnh kỉnh những thứ đồ khiến căn nhà như đống đổ nát, hoang sơ.


May nhờ có các nhà hảo tâm làm thêm tấm tôn bao quanh nên hiện tại nhà bà Quy đã được kín gió, đỡ lạnh hơn trong mùa đông này.

May nhờ có các nhà hảo tâm làm thêm tấm tôn bao quanh nên hiện tại nhà bà Quy đã được kín gió, đỡ lạnh hơn trong mùa đông này.


Căn nhà vợ chồng ông Đức đã lụp sụp, nếu không có lùm tre bao kín xung quanh, có lẽ chỉ cần 1 cơn gió nhẹ, ngôi nhà cũng đã bị xô đổ từ lâu.

Căn nhà vợ chồng ông Đức đã lụp sụp, nếu không có lùm tre bao kín xung quanh, có lẽ chỉ cần 1 cơn gió nhẹ, ngôi nhà cũng đã bị xô đổ từ lâu.


Trước đây chưa được lắp điện chiếu sáng, vợ chồng ông Đức gần như chỉ sống trong ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu. Giờ đây, dù được lắp điện mặt trời nhưng vì mùa mưa nên vợ chồng bà chỉ dám bật điện lúc cần vì sợ hết.

Trước đây chưa được lắp điện chiếu sáng, vợ chồng ông Đức gần như chỉ sống trong ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu. Giờ đây, dù được lắp điện mặt trời nhưng vì mùa mưa nên vợ chồng bà chỉ dám bật điện lúc cần vì sợ hết.


Đã bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ thứ đáng giá nhất trong ngôi nhà bà Quy chính là tình cảm. Dù đói khổ nhưng vợ chồng bà Quy vẫn yêu thương, chăm sóc nhau.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ thứ đáng giá nhất trong ngôi nhà bà Quy chính là tình cảm. Dù đói khổ nhưng vợ chồng bà Quy vẫn yêu thương, chăm sóc nhau.


Hiện tại, sức khỏe ông Đức đã yếu hơn trước nên không thể đi lại mà chỉ ngồi một chỗ trên chiếc giường. Bà Quy do tuổi cao nên cũng yếu hơn trước.

Hiện tại, sức khỏe ông Đức đã yếu hơn trước nên không thể đi lại mà chỉ ngồi một chỗ trên chiếc giường. Bà Quy do tuổi cao nên cũng yếu hơn trước.


Còn đứa con gái tên Sinh hiện vẫn đang làm thuê bán quần áo tại chợ Vinh. Thế nhưng, tiền hàng tháng chỉ được vài triệu nên chẳng thấm tháp vào đâu với cuộc sống đói khổ này.

Còn đứa con gái tên Sinh hiện vẫn đang làm thuê bán quần áo tại chợ Vinh. Thế nhưng, tiền hàng tháng chỉ được vài triệu nên chẳng thấm tháp vào đâu với cuộc sống đói khổ này.


Sang năm mới, bà Quy mong muốn có sức khỏe tốt để chăm chồng, chăm con. Bên cạnh đó, bà cũng mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn nữa. Nếu có điều kiện, bà sẽ sửa lại căn nhà lụp xụp này tốt hơn để ở.

Sang năm mới, bà Quy mong muốn có sức khỏe tốt để chăm chồng, chăm con. Bên cạnh đó, bà cũng mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn nữa. Nếu có điều kiện, bà sẽ sửa lại căn nhà lụp xụp này tốt hơn để ở.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại