Tấm bánh nghĩa tình ở Đại Nam

Mạnh Mường |

Trong những ngày đông lạnh giá, thay vì chui trong chăn ấm thì các nam thanh nữ tú của ĐH Đại Nam chung tay làm “Tấm bánh nghĩa tình” để gửi tặng đến những người khổ hạnh khắp nơi.

Là một trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội đang gặt hái được nhiều thành công trong công tác đào tạo, Đại học Đại Nam luôn hướng sinh viên đến những hoạt động vì cộng đồng.

Ngoài việc chăm lo học tập, các em sinh viên của trường luôn được Nhà trường định hướng, gắn với các chương trình thực tế, những hoạt động có tính cộng đồng cao.

Tấm bánh nghĩa tình” là chương trình gói và trao tặng bánh của thầy và trò trường Đại học Đại Nam. Hoạt động hướng đến những số phận bất hạnh, những người nghèo khổ, người vô gia cư, bệnh nhân và người mù nghèo.

Đây là năm thứ 5 ĐH Đại Nam tổ chức hoạt động gói bánh cho sinh viên và giảng viên tham gia, đặc biệt năm nay, chương trình có sự tham gia của sinh viên, giảng viên toàn trường.


Ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã tập trung vận chuyển lá dong được rửa sạch sẽ, đỗ xanh, thịt ba chỉ, gạo nếp chuẩn bị từ đêm trước để tập trung lên sảnh lớn của trường.

Ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã tập trung vận chuyển lá dong được rửa sạch sẽ, đỗ xanh, thịt ba chỉ, gạo nếp chuẩn bị từ đêm trước để tập trung lên sảnh lớn của trường.

Hàng trăm sinh viên, cùng các giảng viên của trường sắn tay áo, bắt tay vào gói bánh. Những chiếc bánh nghĩa tình khi gói ghém xong sẽ được luộc trực tiếp tại sân trường.


Cô và trò trường Đại học Đại Nam vừa trông nồi bánh chưng vừa đàn, hát cho nhau nghe

Cô và trò trường Đại học Đại Nam vừa trông nồi bánh chưng vừa đàn, hát cho nhau nghe

Đối với Phùng Thị Đảm - sinh viên khóa 6, khoa Quản trị Kinh doanh thì việc gói bánh chưng tết đã quá quen thuộc. Đây là năm thứ 4 Đảm tham gia gói bánh chưng tại trường.

Cô nàng chia sẻ: “việc gói bánh được học từ bố, ở nhà thì e thường là người gói bánh chưng tết nên không còn xa lạ gì nữa ạ...".


Công việc gói bánh chưng đối với Phùng Thị Đảm thực sự đơn giản

Công việc gói bánh chưng đối với Phùng Thị Đảm thực sự đơn giản


Sinh viên Trịnh Thị Thanh Hà, khóa 6, khoa Quản trị Kinh doanh có 3 năm tham gia hoạt động gói bánh tại trường

Sinh viên Trịnh Thị Thanh Hà, khóa 6, khoa Quản trị Kinh doanh có 3 năm tham gia hoạt động gói bánh tại trường

Tuy nhiên, cũng có nhiều sinh viên còn khá bỡ ngỡ khi tự mình hoàn thiện một chiếc bánh, vì vậy năm nào cũng luôn có một người phụ trách hướng dẫn chung.


Một số sinh viên chưa thạo việc gói bánh, chăm chú theo dõi từng hoạt động

Một số sinh viên chưa thạo việc gói bánh, chăm chú theo dõi từng hoạt động


Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Xuân, giảng viên khoa Kế toán hướng dẫn chi tiết cho sinh viên gói bánh.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Xuân, giảng viên khoa Kế toán hướng dẫn chi tiết cho sinh viên gói bánh.

Anh Grinil Khanna - giảng viên Trung tâm ngoại ngữ Đại Nam vừa nhận công tác giảng dạy tiếng Anh tại trường được 10 ngày hào hứng tham gia gói bánh.

Đây là lần đầu tiên anh tham gia hoạt động gói bánh chưng, anh thật sự bỡ ngỡ nhưng rất thích hoạt động này của các bạn sinh viên.

"Cảm thấy rất thú vị, nhưng sẽ là vui hơn nếu có thêm một chút âm nhạc" (cười). Grinil Khanna chia sẻ với chúng tôi.


Anh Grinil Khanna - giảng viên Trung tâm ngoại ngữ Đại Nam rất hào hứng với việc gói bánh.

Anh Grinil Khanna - giảng viên Trung tâm ngoại ngữ Đại Nam rất hào hứng với việc gói bánh.

Vây là đã tròn 5 năm, "Tấm bánh nghĩa tình" đã trở thành hoạt động thường niên của thầy và trò trường Đại học Đại Nam.

Sau khi luộc xong, bánh chín được vớt ra, ép kỹ và sẽ được đem tặng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm nay, điểm đến của những chiếc bánh nghĩa tình này là Bệnh viện K cơ sở 2, Viện huyết học và truyền máu Trung ương, người vô gia cư, người neo đơn, Trung tâm bảo trợ xã hội 2, Làng Hòa Bình, người mù nghèo ở hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai...

Những món quà tuy nhỏ bé nhưng đối với những gia đình bệnh nhân đã khánh kiệt sau nhiều ngày điều trị nó thật đáng trân trọng, đó là tình cảm, là tấm lòng, là thông điệp về sự ấm áp, không cô đơn.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục cao, có giá trị nhân văn rất sâu sắc của tập thể thầy trò trường đại học Đại Nam.

Thông qua hoạt động này, sinh viên không chỉ học được bài học sẻ chia mà những món quà từ các bạn sẽ góp phần sưởi ấm trái tim người nghèo, người neo đơn, những bệnh nhân, người mù khổ hạnh.


Cô Nguyễn Thị Hương Lan – Giảng viên Khoa TCNH chia sẻ thành quả của mình

Cô Nguyễn Thị Hương Lan – Giảng viên Khoa TCNH chia sẻ thành quả của mình

Một số hình ảnh của hoạt động gói bánh:


Anh Phạm Hồng Đức - Bí thư đoàn trường ĐH Đại Nam cùng sinh viên, thanh niên trường trong hoạt động gói bánh

Anh Phạm Hồng Đức - Bí thư đoàn trường ĐH Đại Nam cùng sinh viên, thanh niên trường trong hoạt động gói bánh


Những nữ sinh dịu dàng và đảm đang, trổ tài khéo tay gói bánh.

Những nữ sinh dịu dàng và đảm đang, trổ tài khéo tay gói bánh.


Bánh chưng được dán giấy đỏ mang không khí ấm áp ngày tết.

Bánh chưng được dán giấy đỏ mang không khí ấm áp ngày tết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại