Những cú hoảng hồn vì rắn trong năm qua

B. Bình |

Rắn bất ngờ lao ra đường khiến ba mẹ con gặp nạn, rắn xổng chuồng chui vào chăn... là những tình huống hi hữu khiến người dân thót tim trong năm qua.

Phát hiện rắn dài cả mét nằm chình ình giữa đường lúc đêm tối

Vào tháng 3 vừa qua, vào khoảng 20h, trên đường đi chơi về qua khu vực có trồng nhiều cỏ voi, anh Phạm Chí Kha (20 tuổi) ở ấp Thanh Phong, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) hoảng hồn khi phát hiện một con rắn rất to nằm giữa đường.

Con rắn dài khoảng 1m, nặng trên 1kg.
Con rắn dài khoảng 1m, nặng trên 1kg.

Thấy rắn nằm im bất động, nghĩ là đã chết, anh Kha định tiến lại mang xác rắn về nhà thì bất ngờ bị tấn công. Rất may, anh Kha đã dùng gậy phản ứng kịp thời, đập chết con rắn nên không bị thương.

Theo một số vị cao niên trong làng, đây chính là rắn hổ hành chuyên sống ở bụi rậm, thường vào nhà dân để ăn gà, nó phát ra mùi hành rất đặc trưng.

Chuyện anh Kha tiêu diệt được con rắn hổ hành khiến cho người dân xung quanh rất phấn khởi vì sẽ không còn lo ngại đàn gà của mình bị rắn hổ hành ăn thịt.

Rắn xổng chuồng chui vào chăn nằm

Theo thông tin trên tờ Lao động, gia đình ông Đồng Văn Phong (thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) hiện đang nuôi hơn 600 con rắn hổ mang đen cực độc.

Đặc điểm của loài rắn hiệu quả kinh tế cao này là có lượng độc tố cực kỳ lớn. Những con rắn được nuôi có độc gấp 4 lần rắn hoang dã vì 4 ngày nó mới được ăn một lần.

Sự nguy hiểm là một trong những lý do khiến nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn vẫn còn lo ngại khui nuôi rắn.

Ông Đồng Văn Phong bên trại nuôi rắn. Ảnh: Lao động
Ông Đồng Văn Phong bên trại nuôi rắn. Ảnh: Lao động

Chia sẻ trên báo Lao động, anh Thưởng kể về những lần rắn xổng chuồng khiến gia đình hết sức hoảng sợ:

“Trước đây, có lần rắn xổng chuồng chui vào chăn nằm hay cũng có con xổng ra rồi đẻ trứng ở bờ ao, nhưng rất may, sau đó gia đình đã tìm được chúng và không có thiệt hại nào đáng tiếc xảy ra”.

Sau lần đó, người dân đã xây dựng lại hệ thống chuồng trại kiên cố hơn. Mỗi chú rắn được nhốt trong một khu chuồng riêng biệt, bên dưới là lớp đất dày tơi xốp, bên trên được đậy bởi một nắp bêtông dày gần chục cm.

Xe máy húc nhau do rắn lục bất ngờ xuất hiện giữa đường

Ngày 15-11-2015, trên QL1 đoạn qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chị Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi), ngụ huyện Bến Lức cùng hai con bị ngã xuống đường phải đưa đi cấp cứu.

Rắn lục bò lổm ngổm ra đường khiến nhiều người tham gia giao thông không kịp phản ứng và gây tai nạn. Ảnh minh họa (Nguồn: Người Lao động).
Rắn lục bò lổm ngổm ra đường khiến nhiều người tham gia giao thông không kịp phản ứng và gây tai nạn. Ảnh minh họa (Nguồn: Người Lao động).

Được biết, thời điểm trên, chị Vân điều khiển xe mô tô chở hai đứa con đang lưu thông bình thường thì đâm vào đuôi xe máy do một người đàn ông điều khiển lưu thông ở phía trước nhưng bỗng dưng thắng gấp.

Nguyên nhân người đàn ông thắng xe gấp là vì hoảng sợ khi có một con rắn lục bên vệ đường bò ra ở phía trước, theo thông tin trên báo Long An.

Rắn lục liên tiếp gây hoảng ở trung tâm Sài Gòn trong năm qua

Báo Người Lao động đưa tin, vào chiều 22/6, trong lúc hàng chục khách hàng đang mua giày tại một cửa hàng tại giao lộ Nguyễn Trãi – Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5), bỗng dưng có người thản thốt la lớn: “Rắn, rắn lục đuôi đỏ kìa”.

Nghe vậy gần 10 người gần đó chạy tán loạn. Ông Phú (44 tuổi) gần đó chạy tới cầm đuôi rắn quật tới tấp, khiến con rắn chết tại chỗ.

Người dân gần đó ùa nhau tới xem. Con rắn có đuôi màu đỏ tươi, đầu hình tam giác, da hơi nhớt nằm ngắc ngoải giữa đường.

Gần một giờ đồng hồ sau, xuất hiện 2 con rắn tương tự bò ngang qua đường. Người dân dùng cây, gậy đánh đuổi chúng chui xuống ống cống.

Một con rắn lục đuôi đỏ được người dân giết chết tại quận 5 (TP HCM). Ảnh: Người lao động
Một con rắn lục đuôi đỏ được người dân giết chết tại quận 5 (TP HCM). Ảnh: Người lao động

Trước đó, mmột số người buôn bán vỉa hè gần cầu Chợ Cầu (quận Gò Vấp) đập chết 3 con rắn lục đuôi đỏ đang bò trên thành cầu. Thậm chí rắn còn bò vào một tiệm vàng gần đó.

Cũng trên tờ này, anh Thạch (người dân sống gần đường Vườn Lài, quận 12) kể lại, ngày 23/5, con gái 3 tuổi chơi trước sân xuất hiện con rắn suýt mổ vào chân. Sau đó hơn 1 tuần, vợ anh tá hỏa chạy ra khỏi nhà khi rắn nằm dưới nệm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại