Những cặp đôi đặc biệt trong đám cưới kỷ lục

Theo Dân Trí |

Trong ngày “tam trùng” 12/12/2012, đám cưới tập thể không chỉ mang lại niềm vui cho những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn mà còn tác hợp cho những mảnh đời rất đặc biệt.

Qua nửa đời người mới được lên xe hoa

Thương nhau đã ba năm và cùng ở tuổi tứ tuần nhưng anh Ngô Thành Phương (42 tuổi) và chị Trương Thị Hiếu (43 tuổi) luôn mong muốn có một đám cưới để kỷ niệm tình yêu muộn của mình.

Thấy trên báo thông tin Trung tâm Hỗ trợ thanh niên, công nhân TPHCM tổ chức đám cưới tập thể cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 12/12/2012, chị Hiếu đánh liều đăng ký thử vận may.

Hạnh phúc dù đến hơi muộn nhưng được bên nhau những ngày sắp tới là chúng tôi đã mãn nguyện rồi

"Hạnh phúc dù đến hơi muộn nhưng được bên nhau những ngày sắp tới là chúng tôi đã mãn nguyện rồi"

Nhận tin mình được chọn, chị Hiếu và anh Phương vô cùng mừng rỡ. Anh Phương chia sẻ, vì thu nhập quá ít ỏi nên anh không biết khi nào mới đủ tiền "đưa nàng về dinh". Không ngờ lại được chọn trong đám cưới kỷ lục này, đây là sự kiện vô cùng đặc biệt trong cuộc đời anh.

Chị Hiếu chia sẻ thêm: “Hạnh phúc dù đến hơi muộn nhưng thật sự thấy vui, ở tuổi này còn được mặc áo cưới, chụp ảnh, uống rượu hồng như những bạn trẻ tôi không còn gì mãn nguyện hơn”.

Đến với nhau bất chấp nghịch cảnh

Không như những cặp đôi uyên ương khác, cô dâu Nguyễn Cẩm Tú (32 tuổi) và chú rể Phạm Quý (37 tuổi) chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của đôi tay bởi sinh ra cả hai đã bị câm điếc.

Vượt qua nghịch cảnh của bản thân để nương tựa vào nhau nhưng chuyện tình cảm của anh chị vấp phải nhiều thử thách. Hai bên gia đình không ủng hộ nhưng khi biết tin về đám cưới tập thể năm nay, anh chị vẫn quyết tâm đăng ký để được nên vợ nên chồng.

Niềm vui lớn của đôi vợ chồng câm điếc.

Niềm vui lớn của đôi vợ chồng câm điếc.

Nhà ở quận 8 nhưng ngày nào cũng vậy, cứ 4 giờ sáng là anh Tú dậy dọn hàng cho mẹ bán rồi chạy lên tận Tân Bình đón chị Quý để cả hai cùng đi làm ở tận Long An. Gặp nhau và sớm nảy sinh tình cảm trong những buổi sinh hoạt chung tại Tổ chức Cộng đồng điếc câm TPHCM, tình yêu của anh chị đã trải qua 4 năm thử thách, đến ngày hôm qua thì đã thật sự nhận một kết thúc có hậu.

Thu nhập hàng tháng của mỗi người chỉ được 2,5 triệu đồng, trừ hết chi phí, số tiền còn lại chẳng thể dành dụm làm đám cưới. Hàng ngày, đi làm xong anh chị còn ghé Trung tâm Cộng đồng điếc câm TP để làm thêm xếp giấy bằng tay rồi bán ở chợ phiên mỗi thứ 7 đầu tháng.

Tại lễ cưới đặc biệt, anh chị Tú - Quý được tặng cặp nhẫn trị giá 8 triệu đồng. Đây là niềm động viên rất lớn của cả hai. Hy vọng tương lai của anh chị sẽ đẹp và ấm áp như lễ cưới đặc biệt của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại