Người nhà vây bệnh viện vì hai mẹ con chết bất thường

Ngọc Tú |

Cho rằng hai mẹ con sản phụ Vân tử vong bất thường nên hàng chục người nhà đã đến vây kín bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân sự việc.

Sáng 9/3, rất đông người nhà của sản phụ Võ Thị Vân (30 tuổi, trú tại xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An) đã tập trung trước Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) để yêu cầu bệnh viện này làm rõ cái chết của hai mẹ con sản phụ Vân vào tối 8/3.

Ngồi đờ đẫn ngoài sảnh bệnh viện, anh Trương Trọng Xuân (34 tuổi, trú tại Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An; chồng sản phụ Vân) cho biết, trước đó vào sáng 6/3, vợ anh được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu để thăm khám chờ sinh.

Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết tình trạng thai vẫn ổn nên cho chị Vân về nhà để tiếp tục theo dõi.

Người nhà sản phụ đau đớn.

Người nhà sản phụ đau đớn.

Trưa 8/3, anh Xuân tiếp tục chở chị Vân vào Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu để làm thủ tục nhập viện chờ sinh. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm nước tiểu, máu, siêu âm, chị Vân được các bác sĩ cho về phòng chờ sinh của Khoa sản.

15h chiều cùng ngày, anh Xuân về nhà và chở mẹ là bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi, mẹ sản phụ Vân) lên trực thay. Lúc này, chị Vân đã được các bác sĩ cho lên bàn đẻ để chờ sinh.

Lãnh đạo bệnh viện thông tin về vụ việc.

Lãnh đạo bệnh viện thông tin về vụ việc.

“Qua siêu âm, các bác sỹ cho biết thai nhi là một bé gái  41 tuần tuổi, nước ối nhiều. Ngày 8/3, tôi đưa vợ vào nhập viện để thăm khám. Khoảng 15h chiều 8/3, vợ tôi được đưa lên bàn đẻ rồi, mọi chuyện vẫn bình thường.

Đến khoảng 22 giờ đêm 8/3, sau khi các bác sỹ đưa vợ tôi vào phòng mổ, họ đi ra đều lắc đầu. Lúc đó tôi biết là vợ con tôi đã chết rồi”, anh Xuân đau đớn.

Bà Nguyễn Thị Lan cho hay, 15h chiều 8/3, khi bà lên trực thay thì thấy chị Vân kêu đau nhiều. Quá lo lắng cho con gái, bà Lan hỏi thì các bác sĩ cho biết chị Vân sẽ được đẻ chỉ huy, không mổ.

Trong khoảng thời gian từ 15h chiều đến 20h tối, sản phụ Vân liên tục kêu đau, mệt mỏi tuy nhiên, các bác sĩ vẫn để sản phụ nằm chờ.

Đến hơn 21 giờ đêm, khi thấy sản phụ Vân kêu đau quá nhiều, các bác sĩ đưa chị Vân lên bàn mổ trong tình trạng sức khỏe rất yếu, mạch nhanh, thở nhanh, huyết áp tụt.

Ít phút sau, các bác sĩ thông báo sản phụ Vân cùng thai nhi đã tử vong.

Sáng 9/3, cho rằng cái chết của mẹ con sản phụ Vân có liên quan đến việc tắc trách của đội ngũ y, bác sĩ nên người nhà đã tập trung đến Bệnh viện huyện Diễn Châu để yêu cầu làm rõ.

Trao đổi với PV, bác sĩ Trần Khắc Tiến - Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu cho biết, hiện tại phía bệnh viện đã làm việc với gia đình bệnh nhân và báo cáo cơ quan chức năng để xác định rõ được nguyên nhân vụ việc.

“Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã tiến hành họp bệnh viện và mời cơ quan chức năng về làm việc để làm rõ nguyên nhân của sự việc này.

Nguyên nhân đã được xác định là do sản phụ bị vỡ tử cung, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Hiện chúng tôi đã hỗ trợ ban đầu để người nhà đưa mẹ con sản phụ về quê mai táng”, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu cho biết.

Được biết, đây là lần sinh con thứ hai của sản phụ Vân. Đến chiều 9/3, người nhà đã đưa thi thể mẹ con sản phụ Vân về quê mai táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại