Người dân đào được củ khoai mì khủng có dáng bonsai cực “độc”

Nhất Huỳnh |

Ông Nguyễn Văn Dữ, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa đào được củ khoai mì nặng 25 kg, có hình dáng bonsai cực “độc”.

Ông Dữ cho biết, củ khoai mì trên thuộc bụi khoai mì ông trồng cách đây khoảng 2 - 3 năm. Mấy hôm nay, gần đến Tết, khi ra vườn ông vô tình thấy củ mì nằm trồi lên trên mặt cát, ông vào nhà gọi thêm người ra đào.

Đào được một lúc, củ mì lớn quá cỡ lộ ra, lại có hình dáng khá lạ, ông dặn dò người nhà đào thật cẩn thận, không được xén trúng củ mì kẻo hư thì uổng lắm.

“Lúc kéo được củ mì lên, tôi không thể ngờ nó lại to đến thế. Tôi và người nhà phải hì hục khiêng lên mặt đất. Sau khi chùi sạch đất cát, tôi thấy củ mì không chỉ to mà lại có dáng uốn lượn khá đẹp. Tôi đem cân thì thấy nặng 25kg”, ông Dữ kể.

Theo ông Dữ, đất vườn nhà ông là đất giồng cát khá màu mỡ nhưng trước giờ trồng mì cũng đào được những củ khoảng 3 – 4kg là to nhất.

"Vậy mà giờ đây lại xuất hiện củ mì “khủng” thế này, dáng bonsai “độc” làm tôi vui không tả được", ông hồ hởi.

Hàng xóm của ông Hồng rất thích thú trước củ khoai mì lạ lùng này, nên đến nhà ông xem rất đông, ai cũng trầm trồ khen đẹp.

Thấy vậy, ông Dữ trồng củ mì vào chậu để dành làm kiểng chưng Tết, rồi để đó cho bà con ai thích xem thì xem.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại