Người dân câu phải rắn cực độc dài 1 mét

Hoàng Lê |

"Nghe tiếng quậy ào ào, tôi soi đèn nghĩ là có cá lóc to, ai ngờ một con rắn rất dài dính câu đang giãy giụa".

Mới đây, anh Lê Văn Lợi (25 tổi, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày, Bến Tre) đã bắt được một con rắn mái gầm khi đi câu cá lóc.

Anh Lợi nhớ lại: “Chiều nào tôi cũng mang cần để cắm câu kiếm cá lóc về để cải thiện bữa ăn gia đình.

Khoảng 5 giờ sáng 9/1, tôi ra đồng để thăm các cần câu đã cắm như thường ngày. Khi thăm gần hết các cần câu nhưng không có cá, tôi cứ tưởng rằng hôm nay sẽ về nhà tay không.

Vừa đi lại các cần cắm ở cuối mương thì nghe tiếng quậy ào ào, tôi soi đèn nghĩ là có cá lóc to, ai ngờ một con rắn rất dài dính câu đang giãy giụa.

Sợ quá tôi chạy về nhà gọi em tôi ra giúp sức, anh em tôi đập chết rắn rồi mang vào nhà, lúc đó trời đã sáng”.

Con rắn anh lợi bắt được.

Con rắn anh lợi bắt được.

Được biết, khi hai anh em anh Lợi mang rắn vào nhà thì nhiều người kéo đến rất đông để xem rắn. Mọi người đo thử thì xác định rắn này dài khoảng 1,2m và nặng tầm 1kg.

Một số vị cao tuổi  ở xã Thành Thới B nhận định rằng, đây là rắn mái gầm (còn gọi là rắn cạp nong), một loại rắn cực độc, có thể làm chết người khi bị nó cắn.

Em Vấn (em của anh Lợi) cho biết thêm: “Em chưa bao giờ thấy con rắn nào lạ lùng như thế, thân có một sọc vàng sậm, một sọc màu đen đan xen nhau.

Lúc nó còn sống, nó luôn bổ đầu về phía anh Lợi làm em cũng hoảng hồn".

Theo chia sẻ của bà con trong vùng, cũng lâu lắm rồi mọi người mới thấy một con rắn mái gầm to như vậy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại