Người đàn bà 9 lần sinh nở nhưng chưa bao giờ được gọi bằng mẹ

Yến Vũ - Mai Vinh |

(Soha.vn) - 9 lần mang nặng đẻ đau, thế nhưng, đến nay đã ngoài 70 tuổi, người mẹ già ấy chưa một lần được nghe tiếng “mẹ” từ những đứa con của mình.

Ở vùng đất cằn cỗi, bạc màu, ở cái nơi mà ai cũng ví với câu “chó ăn đá gà ăn sỏi” ấy, bà lão đã ngoài 70 tuổi vẫn còng lưng nuôi 9 đứa con bị bệnh và 3 đứa cháu ngoại. Đó là gia cảnh của bà Nguyễn Thị Sức SN 1944, trú tại tổ 7, thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Thèm khát được nghe tiếng con gọi mẹ

Bà Sức quê ở huyện Tân Yên, Bắc Giang. Sau khi giải phóng, bà theo chồng là ông Nguyễn Văn Thông (SN 1935) về đây lập gia đình và sinh con. Chẳng may, những đứa con bà sinh ra đều bị ngớ ngẩn và câm điếc bẩm sinh. Bà Sức kể : “Theo chồng về đây lập nghiệp sinh đứa con đầu thì nó bị thần kinh, không biết ai vô ai. Nhiều lúc buồn lắm nhưng phải cố gắng để kiếm đứa con cho vui cửa, vui nhà.  Cứ cố mãi cho đến đứa thứ 9 vẫn mang chung 1 căn bệnh. Tất thảy là 4 trai, 5 gái vậy mà chúng lại bị ngớ ngẩn và câm điếc bẩm sinh hết. Buồn nhưng thương con, tôi phải gắng  nuôi nấng chúng nên người”.

Dù cuộc sống gia đình có lúc khó khăn, thế nhưng vợ chồng bà Sức vẫn kề vai sát cánh để nuôi con. Công chồng, sức vợ phần nào vơi đi những nhọc nhằn trong cuộc sống thường nhật. Thế nhưng, đầu năm 2002, chồng bà đã qua đời vì cơn bạo bệnh. 9 đứa con câm điếc ngớ ngẩn, do tự tay bà lo liệu, nuôi dưỡng.

Tuổi đã ngoài 70 thế nhưng bà vẫn gồng gánh để nuôi con. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào 6 sào ruộng. Ai kêu gì thì bà làm đó, miễn sao cho con có được củ khoai, của sắn qua ngày cho các con. Dù mang trong mình căn bệnh huyết áp cao, bà vẫn bấm bụng vượt qua cơn đau để kiếm tiền nuôi con.

Người mẹ già cùng đứa con gái câm điếc bẩm sinh.

Bà tâm sự: “Tuổi già mình muốn nghỉ ngơi nhưng nhìn mấy đứa con chưa ổn định, tôi cầm lòng không được. 9 đứa con chưa bao giờ gọi tôi là mẹ, thực sự tôi buồn lắm! Nhiều khi, tôi thèm khát chúng có thể nhanh nhẹn hơn và có thể gọi tôi một tiếng "mẹ". Cho dù chúng không thể gọi cho tròn tiếng thì tôi cũng mãn nguyện".

Mẹ già 70 tuổi giao tiếp bằng cử chỉ với 9 đứa con

Những đứa con của bà dù bị câm điếc, ngớ ngẩn thế nhưng dưới sự chăm lo của bà, vẫn ngoan ngoãn và biết phụ bà lúc ốm đau. Gia đình có 9 đứa con thì 4 đứa con trai, 1 đứa con gái  lập gia đình sinh con rồi ở riêng, còn 4 đứa con gái vẫn ở vậy với bà trong căn nhà chật hẹp.

Đứa con trai Nguyễn Quốc Dân (SN 1985) bị ngớ ngẩn, lập gia đình nhưng vợ mất khi 2 vợ chồng vẫn chưa có 1 mụn con nên anh về ở cùng với bà. Những lúc hết "lên cơn" thì anh giữ bò, làm ruộng thuê để kiếm thêm thu nhập. Ngày qua ngày, bà Sức cùng những người con bệnh tật vẫn đầu tắt mặt tối bám đất để sống.

Còn đứa con thứ, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 973) lập gia đình và sinh được 2 đứa con, đi làm thêm tại 1 nhà hàng tại Đà Nẵng. Công việc hằng ngày của chị là quét dọn và rửa chén. Đến tháng, chị cũng gởi được vài 3 đồng để phụ bà Sức nuôi con, nuôi cháu.

"9 đứa con của tôi mang bệnh nhưng chúng rất ngoan. Dù không được học chữ nhưng hễ ai chỉ cái gì thì mần cái đó. Tôi thương nhất là con Thảo, đi làm xa nhà, muốn về phải có người đến tận nơi chở về. Tết này, gia đình không có điều kiện nên nó ăn Tết với chủ ở Đà Nẵng luôn. Thương con mà tôi không biết làm ren”, bà Sức buồn rầu.

Trong căn nhà ấy, 9 mẹ con chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ. Những cái khua tay, giơ tay, há miệng, lắc đầu... chỉ có mẹ con họ hiểu. Nhìn cách bà Sức ra hiệu cho con đi lấy nước, quét sân khi có khách, nhìn cách những đứa con ngẩn ngơ ấy "gọi" mẹ bằng cách riêng, rồi cười, lắc liên hồi mới thấy được tình thương cao cả của người mẹ.

Bà Sức cùng 3 đứa cháu - niềm hi vọng của bà.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Khắc Nga (trưởng thôn Vinh Đông, Bình Trị) cho biết : “ Bà Sức thuộc diện khó khăn của xã. Dù tuổi cao nhưng 1 mình bà gồng gánh nuôi 9 đứa con mang bệnh và 3 đứa cháu. Người dân địa phương cũng như chính quyền luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ gia đình bà trong lúc khó khăn”.

Cuộc sống đã không mỉm cười với 9 đứa con của bà nên bà phải chịu. Thế nhưng, người mẹ già ấy đang ngày đêm lo lắng về tương lai của 3 đứa cháu. Bà sụt sịt: "Cái mong mỏi lớn nhất của tôi là nuôi 3 đứa cháu ăn học nên người. Cha mẹ tụi nó không có tương lai rồi thì thân già này sẽ gắng hết sức để giúp cháu đến trường. Khổ mấy tôi cũng cam chịu”...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại