Người cha chống nạng vượt đường xa đưa con đi thi đại học

Đỗ Đức |

(Soha.vn) - Là thương binh hạng 1/4 nhưng ông Trịnh Duy Tâm (SN 1965, ở Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa) quyết tâm vượt gần 300km chống nạng đưa con ra Đại học Công Nghiệp dự thi.

Mấy ngày nay tại điểm thi khu B trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội (Xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội) hình ảnh người bố mất một chân, một tay chống nạng khập khiễng lê từng bước khó khăn đưa con trai đi thi đại học khiến nhiều phụ huynh và thí sinh khâm phục, cảm động rơi nước mắt.

Người cha đặc biệt khiến nhiều phụ huynh, thí sinh cảm phục trước cổng phòng thi ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Người cha đặc biệt khiến nhiều phụ huynh, thí sinh cảm phục trước cổng phòng thi ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Trò chuyện với ông Tâm, được biết, do gia đình neo người, lại ở xa nên dù là thương binh hạng 1/4, bị mất một chân, một tay và mất sức lao động 91%. Nhưng ông Tâm vẫn quyết tâm vượt gần 300km đưa con trai là Trịnh Minh Đức (SN 1995) ra Hà Nội từ ngày 5/7 để dự thi khối B, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội.

Việc ông Tâm đưa con ra Hà Nội thi khiến gia đình ông lo lắng như “ngồi trên đống lửa” đặc biệt là vợ ông.

Ông Tâm lo lắng tâm sự: “Gia đình không nhờ được ai đưa cháu đi thi được nên tôi cùng cháu ra đây. Vợ tôi lo lắm vì sức khỏe tôi yếu và việc đi lại của tôi rất khó khăn nên bà nhà sợ hai bố con gặp sự cố. Trước khi ở nhà đi, tôi phải động viên rất nhiều để vợ, con ở nhà yên tâm. Ở nhà lắm nhiều việc mà lại có mình vợ tôi với 2 đứa con nhỏ, thú thật tôi cũng lo lắm”.

Vì ở trọ cách điểm thi 12km nên từ 5h sáng ông Tâm đã đưa con đến điểm thi và buổi chiều từ 12h trưa.

“Đưa con đi thi tuy rất vất vả và mệt, nhưng tôi vẫn thấy vui vì đó là ước mơ và là cơ hội của con. Gia đình tôi không tạo áp lực cho cháu mà thường động viên cháu cố gắng bình tĩnh, tự tin để làm bài thi thật tốt”, ông Tâm rạng ngời nói thêm.

Ngồi trong quán nước gần điểm thi chờ con, ông Tâm nhấp nhổm không yên, đôi mắt đỏ hoe của ông luôn hướng về phía trường nơi con đang thi. Trên khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ chốc chốc ông lại lấy điện thoại ra xem giờ.

Ông thở dài trên khuôn mặt đầy lo âu nói tiếp với tôi: “Thấy nó bảo môn Toán lúc sáng làm được 5 câu. Học lực của nó trung bình nên tôi cũng hơi lo. Trước khi đi thi nó hứa với cô giáo chủ nhiệm là sẽ quyết tâm thi đỗ đại học. Tôi chẳng mong gì hơn là cháu đỗ đại học, ra trường có công ăn việc làm ổn định, không khổ như bố mẹ”.

Đang trò chuyện, ông bất thình lình vội vàng đứng dậy khi nghe tiếng trống hết giờ thi. Ông chào tôi rồi chống nạng lê từng bước về phía trước cổng trường để ngóng con.

Người cha Trịnh Duy Tâm vượt 300 cây số đưa con đi thi đại học.

Người cha Trịnh Duy Tâm vượt 300 cây số đưa con đi thi đại học. Hết giờ thi, ông lê từng bước khó khăn ra trước cổng trường đợi con.

Đứng đợi con trai ở cổng trường trong sự thấp thỏm lo lắng, ông lại nặng nhọc bước từng bước nhỏ vào sâu bên trong sân trường để sớm thấy mặt con. Khuôn mặt ông bỗng tươi vui và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu con trai bước ra khỏi phòng thi với nụ cười nở trên môi.

Sau một ngày thi đầy căng thẳng, hai bố con ông Tâm lại nhanh chóng lên xe máy của người quen về phòng trọ nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt cho môn thi cuối sáng mai với tràn trề hy vọng, sự lạc quan cuộc sống.

Hình ảnh người cha thương binh cười nói động viên con, lê từng bước bằng chiếc nạng cùng đồng hành với con thực hiện ước mơ thi đỗ đại học khiến nhiều người vô cùng cảm động.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại