Ngư dân Nghệ An quyết vươn khơi đến Hoàng Sa làm cột mốc sống

Hoàng Anh |

(Soha.vn) - Mặc dù vô cùng lo lắng trước tình hình Biển Đông đang nóng lên từng giờ, nhưng các ngư dân Nghệ An vẫn kiên quyết bám biển để khẳng định chủ quyền của đất nước.

Đang chuẩn bị ngư cụ bắt đầu cho chuyến vươn khơi mới, thuyền trưởng Đào Ngọc Anh, chủ tàu mang số hiệu NA 90330 TS với công suất 420cv tại cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An) chia sẻ: “Bây giờ tình hình giữa ta và Trung Quốc đang có nhiều diễn biến mới. Dù có khó khăn thế nào, chúng tôi vẫn sẽ kiên quyết bám biển, buông lưới. Tấm lưới của chúng tôi không còn để đánh bắt tôm cá, kiếm miếng cơm bát gạo mà tấm lưới ấy đại diện cho chủ quyền của dân tộc, khẳng định vị trí của người Việt mình tại các vùng biển quê hương”.

Anh Trương Huy Luyến - chủ tàu mang số hiệu NA 96666 tâm sự về những lần bám biển vươn khơi gặp phải sự truy đuổi của tàu lạ Trung Quốc.

Anh Trương Huy Luyến - chủ tàu mang số hiệu NA 96666 tâm sự về những lần bám biển vươn khơi gặp phải sự truy đuổi của tàu lạ Trung Quốc.

Thuyền trưởng Ngọc Anh chia sẻ, bình thường những chuyến đi dài ngày trên biển đã vô cùng khó khăn, thử thách, phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, sóng gió. Nhưng nay, khi Trung Quốc đang có những hành vi gây hấn trên biển, xua đuổi tàu cá của ngư dân thì những khó khăn đó lại càng tăng lên gấp bội. Nguy hiểm, rủi ro đang rình rập trong mỗi chuyến đi biển của các ngư dân.

Cũng theo thuyền trưởng Anh, đã nhiều lần thuyền của ông và các thuyền bạn bị những con tàu lạ rượt đuổi, đe dọa, nhất là những khi ra đánh bắt tại ngư trường gần đường biển với nước Trung Quốc. Tuy nhiên, không hề lo sợ trước điều đó, cả ông Anh lẫn những thuyền viên của mình vẫn quyết tâm bám biển đến cùng.

"Chúng tôi không bao giờ bỏ biển. Sẽ quyết tâm bám biển dù có chuyện gì xảy ra. Vì đó là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc".

“Đi biển rất khó khăn, mỗi chuyến đi của chúng tôi cũng phải từ 10 ngày đến nửa tháng. Ra ngoài đó phải đối mặt với biết bao thử thách, sóng gió. Có những lần thuyền tôi bị những tàu cá và tàu TQ xua đuổi trên chính vùng biển của Việt Nam. Họ cứ bám theo đuổi không cho chúng tôi đánh bắt nữa. Nhiều lúc đi một mình cũng sợ lắm, nhưng khi có nhiều thuyền nước mình cùng đi và hỗ trợ nhau thì chúng tôi không còn sợ nữa. Bị đuổi nhiều lần, chúng tôi cũng vẫn cứ bám biển”, thuyền trưởng Anh khẳng định.

Cũng với tinh thần quyết tâm bám biển, không lùi bước trước những hành vi ngang ngược của Trung Quốc, anh Trương Huy Luyến - chủ tàu mang số hiệu NA 96666 TS (ở xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bức xúc nói: “Chúng tôi nghe radio thấy bảo Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển của ta rồi đưa nhiều tàu uy hiếp tàu của các ngư dân nữa. Họ làm như vậy mà coi được sao, thế là trái pháp luật. Họ lấy đâu ra cái quyền tự cho phép muốn làm gì thì làm như thế. Chúng tôi nghe thấy thế mà bức xúc lắm. Càng bức xúc, lòng yêu nước của ngư dân chúng tôi càng dâng lên. Dù bị xua đuổi, chúng tôi vẫn quyết tâm bám Biển Đông đến cùng”.

Những tấm lưới được vá vội sau nhiều ngày ra khơi, để chuẩn bị cho một chuyến vươn khơi mới. Với họ một suy nghĩ thật giản đơn: “Mình còn đánh cá, còn buông lưới là biển còn của mình”.

Những tấm lưới được vá vội sau nhiều ngày ra khơi, để chuẩn bị cho một chuyến vươn khơi mới. Suy nghĩ của ngư dân thật giản đơn: “Mình còn đánh cá, còn buông lưới là biển vẫn của mình”.

Được biết, hiện nay các ngư dân ở Nghệ An đã đăng ký xin vươn ra vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa để mở rộng ngư trường đánh bắt. Sắp tới, sau khi đầy đủ thủ tục và đúng yêu cầu quy định, một lượng lớn tàu ở Nghệ An sẽ được ra ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa để đánh bắt. Điều này rất có ý nghĩa khi chính những con tàu, những ngư dân Việt là mỗi cột mốc sống để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Ngồi hướng ra biển, chờ giờ đẹp ra khơi, anh Trương Linh, một thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu NA 96018 TS ở xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) chia sẻ: “Chúng tôi không bao giờ bỏ biển, bỏ ngư trường của mình cả. Nếu tàu được đóng lớn hơn chúng tôi sẽ còn vươn khơi xa và bám lấy những vùng biển của đất nước mình”.

Những con tàu với lá cờ đỏ sao vàng tung bay vươn khơi bám biển sẽ là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Với các ngư dân, hành trang cho mỗi lần vươn khơi chỉ đơn giản chỉ là những tấm lưới và lá cờ Tổ quốc. Nhưng khi bị các tàu lạ xua đuổi, các ngư dân vẫn không hề sợ hãi. Bằng cách này, hay cách khác, những ngư dân vẫn quyết tâm bám biển đến cùng. Với họ một suy nghĩ thật giản đơn: “Mình còn đánh cá, còn buông lưới là biển còn của mình”. Họ chính là những cột mốc sống bảo vệ chủ quyền đất nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại