Nam sinh đi thi đại học với 500 nghìn đồng từ chối sự giúp đỡ

Đình Phong |

(Soha.vn) - Đại diện gia đình của nam sinh đi thi đại học với 500 nghìn đồng gửi lời cảm ơn đến độc giả, nhà hảo tâm muốn giúp đỡ Dũng.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó về câu chuyện cảm động về hoàn cảnh của thí sinh Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1996) dự thi vào khối A, khoa Tài nguyên nước, ĐH Thủy Lợi trong đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ năm nay.

Mất mẹ từ khi được 1 tuổi, Dũng ở với bà ngoại từ đó đến năm 2013, bà mất do tuổi già, Dũng ở một mình trong căn nhà cấp 4 hai gian ở quê tại thôn Ngọc Lô, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Với mong muốn đỗ đại học, Dũng quyết tâm lên Hà Nội dự thi với số tiền 500 nghìn đồng từ sự giúp đỡ của hàng xóm, họ hàng.

Sau khi đăng thông tin, rất nhiều độc giả của báo, nhà hảo tâm, cộng đồng mạng có mong muốn giúp đỡ Dũng về vật chất. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi Dũng bày tỏ mong muốn từ chối nhận sự hỗ trợ của mọi người có lòng tốt. Bởi theo Dũng "còn rất nhiều người còn khó khăn và cần giúp đỡ hơn mình".

Nguyễn Việt Dũng muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người giúp đỡ em.
Nguyễn Việt Dũng muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người giúp đỡ em.

Sáng ngày 5/7, sau khi kết thúc môn thi đầu tiên chúng tôi có gặp được em trong khu KTX Trường ĐH Thủy Lợi. Đại diện gia đình em bày tỏ sự cảm ơn các nhà báo, phóng viên đã quan tâm, độc giả tìm đến ủng hộ, giúp đỡ, động viên em. Nhưng theo nguyện vọng của em thì gia đình không nhận sự ủng hộ vật chất, món quà nào cho đến khi em hoàn thành kỳ thi và đỗ đại học.

"Dũng vừa thi xong và gia đình muốn cháu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt thi tiếp theo vào trường cao đẳng. Bản thân em là người hiền lành, khiêm nhường nên không muốn nhận sự giúp đỡ của mọi người", đại diện gia đình của em nói thêm.

Dũng cũng tâm sự với người nhà rằng 3 môn Toán, Lý, Hóa khối A vừa qua em làm được khoảng 50-60%. Sáng nay, Dũng cùng người nhà về quê để ổn định tâm lý, nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần thi đợt thi tiếp theo.

Cũng theo anh Bình (đại diện ban quản lý khu KTX của Trường ĐH Thủy Lợi) thì vài ngày hôm nay có rất nhiều phóng viên, cá nhân, tổ chức hảo tâm đến liên hệ với ban quản lý với mong muốn gặp gỡ, chia sẻ và giúp đỡ Dũng. Tuy nhiên Dũng đều khước từ.

Trước đó, sau khi biết được thông tin về hoàn cảnh của Dũng qua bài báo, nhà trường đã quyết định chuyển em lên khu nhà có điều kiện tốt hơn giúp Dũng có tâm lý tốt để hoàn thành tốt kỳ thi đại học.

Trước khi đưa Dũng về nghỉ ngơi, đại diện gia đình cũng nhờ báo gửi lời cảm ơn đến độc giả, những nhà hảo tâm muốn giúp đỡ Dũng.

Xem thêm clip:

Muôn cảnh đi thi cùng sĩ tử. Nguồn Tuổi Trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại