Một bệnh nhân bị ung thư phục hồi khó tin?

Đình Phong |

Câu chuyện phục hồi từ căn bệnh hiểm nghèo của anh Đào Hồng Minh (SN 1960, Thụy Khuê, HN, bị ung thư hạch không Hodgkin và viêm đa dây thần kinh) khiến nhiều người ngạc nhiên.

>> Mời xem bài trước: Lương y Phùng Tuấn Giang: "Tôi đã chữa hơn 5.000 người ung thư"
>> Lương y chữa cho 5.000 người ung thư: Phó Cục trưởng lên tiếng
>> "Đề nghị trao giải Nobel cho lương y chữa 5.000 ca ung thư"
>> Lương y chữa hơn 5.000 ca ung thư: Chủ tịch Hội Đông y lên tiếng

Giáp mặt với thần chết

Khi liên hệ với chị Đỗ Minh Dung (vợ anh Đào Hồng Minh - người luôn sát cánh chiến đấu căn bệnh hiểm nghèo cùng chồng suốt năm qua) để viết bài, chị Dung ban đầu từ chối với lý do chồng chị đang phục hồi chứ chưa khỏi hẳn nên ngại báo chí.

Qua cuộc trò chuyện ngắn bằng điện thoại, chị không giấu nổi sự xúc động khi 1 năm qua, sức khỏe của chồng chị khá lên.

Thuyết phục chị chia sẻ với hi vọng “bí quyết” đối mặt với tử thần của vợ chồng chị sẽ giúp những người bệnh khác, chị Dung đã đồng ý và mời tôi đến nhà riêng ở Thụy Khuê (Hà Nội).

Vừa bước chân vào cửa, tôi thấy anh Minh ngồi trên giường với nụ cười tươi, thân thiện với đôi mắt đầy lạc quan. Chị Dung vội tiếp lời: “Em phải thấy anh cách đây 1 năm trước mới sợ, lúc đó ai cũng nghĩ anh chỉ sống được 1-2 tháng thôi!”.

Anh Minh kể lại thời kỳ vượt qua bệnh hiểm nghèo.

Anh Minh kể lại thời kỳ vượt qua bệnh hiểm nghèo. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Anh Minh kể, 2 năm trước, anh mắc bệnh đĩa đệm và tê bì chân tay. Đi chữa khắp nơi bằng nhiều phương pháp như đắp lá thuốc, thuốc Tây, Đông y đủ cả nhưng không đỡ.

Đến tháng 11/2013, anh Minh đến viện Quân y 108 kiểm tra, bác sỹ kết luận anh bị viêm đa dây thần kinh và nói bệnh này rất khó chữa, khả năng khỏi hoàn toàn rất thấp.

Nửa tháng điều trị nội trú viêm đa dây thần kinh, anh điếng người khi tai họa giáng xuống. Đó chính là lúc bác sỹ phát hiện anh có u mạc treo kèm theo hạch cạnh động mạch chủ bụng, sau khi tiến hành siêu âm, CT- scan.

Kết quả sinh tiết chỉ ra rằng, đây là khối u ác tính (là ung thư hạch không Hodgkin).

Kết luận của bác sỹ về bệnh tình của anh Minh.

Kết luận của bác sỹ về bệnh tình của anh Minh. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Mang trong mình hai căn bệnh “đối nghịch” nhau, sau khi truyền 2 lần hóa chất, sức khỏe anh kiệt quệ, cơ thể mệt mỏi, chân tay co quắp, bất động và gần như bị liệt hoàn toàn.

“Người anh rúm ró, chân tay phù to bất thường, cứng đơ, tím tái, chân tay không tự nhấc hay cử động được mà phải nhờ sự trợ giúp của người khác.

Chân anh to như chân voi, chạm nhẹ vào là kêu đau buốt lên tận óc, lưỡi thì rụt lại không nói được, cứ ú ơ không ra tiếng”, chị Dung cho hay.

Lời cảm tưởng của vợ chồng anh Minh trong quá trình chữa bệnh.

Lời cảm tưởng của vợ chồng anh Minh trong quá trình chữa bệnh. (Ảnh gia đình cung cấp)

Thời điểm ấy, anh gầy tong teo từ hơn 60kg xuống còn 46 kg, mắt lồi ra đục như "con cá gần chết".

Những lần đưa anh đi khám, nhiều người hỏi chị Dung rằng: “Đưa bố đi chữa bệnh gì?”. Lúc này, tóc anh chỉ còn vài sợi lơ thơ trên đầu, da nhăn nheo, yếu ớt.

Sau một thời gian, bác sỹ yêu cầu tiến hành xạ trị nhưng anh lắc đầu vì mình không còn sức. Người thân, họ hàng, bạn bè cơ quan đến thăm anh đều động viên chị thật bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần.

Nhiều người thấy tình trạng của anh đã bảo chị “chuẩn bị lo hậu sự đi”, bác sỹ nói anh chỉ còn sống 1 – 2 tháng nữa nếu đưa về nhà.

Mỗi lần thay áo cho anh, chị rất khổ sở, đụng chạm nhẹ vào tay chân là anh thét lên kêu đau nghĩ thà chết còn sướng hơn.

Nhiều đêm đau quá, vì không nói được nên anh cứ ú ớ rên từng hồi. Chị thương anh chỉ biết động viên: “Anh cố chịu đựng đừng rên như vậy làm con sợ”.

“Thực sự lúc ấy, tôi cũng nghĩ anh sắp đi gặp thần chết vì hết hy vọng rồi. Những người trong phòng bệnh với anh, có người còn khỏe mạnh, đi lại, tự xúc ăn được mà sau một thời gian đều lần lượt ra đi.

Tôi hoang mang, bất thần, kiệt sức và gần như tuyệt vọng”, chị Dung xúc động khi nhớ lại thời điểm kinh khủng ấy.

Giành giật sự sống cho chồng

Có bệnh thì vái tứ phương, chị bắt đầu lên mạng tìm hiểu. Ban đầu chị gõ tìm kiếm “chiến thắng ung thư” để vững tinh thần hơn, chị thấy vài người chữa được.

Sau đó chị tìm tiếp “chữa ung thư bằng Đông y” và tìm thấy vài địa chỉ lương y ở Sóc Sơn, Hà Nội, Hòa Bình…

Chị đọc thông tin ở phòng khám Đông y Thọ Xuân Đường và thấy có vẻ bài bản và trong dòng cảm tưởng chữa bệnh, chị thấy bạn của chị từng chữa bệnh khô da bì ở đây và khỏi hoàn toàn.

Chị gọi điện thăm dò cô bạn vì chị sợ bị lừa đảo, sợ gặp “lương y rởm”, “tiền mất tật mang”. Lúc ấy, chị hoàn toàn không tin.

Chị được cô bạn khuyên rằng “còn nước còn tát, cứ mang anh ấy đến khám thử xem”.

Đang trong tâm trạng tuyệt vọng, chị ngồi sụp xuống chẳng biết phải làm gì tiếp theo thì nhận được điện thoại của anh Minh với giọng yếu ớt: “Đưa anh về nhà, anh không muốn chết trong này...” .

Anh nói thế vì bản thân anh không còn hi vọng bệnh anh chữa khỏi.

Đưa anh về nhà, chị Dung gọi taxi đưa chồng xuống cơ sở Thọ Xuân Đường ở đường Lê Văn Thiêm (Hà Nội) để vớt vát hi vọng giành giật sự sống cho chồng.

“Anh ấy hoàn toàn không đi được, đến nơi tôi cùng vài người ở đó khiêng anh vào khám, bắt mạch.

Lương y Phùng Tuấn Giang thẳng thắn nói, bệnh anh nhà tôi nặng quá rồi, 70% là dựa vào phác đồ điều trị còn 30% vào ý chí, kiên trì và hồng phúc của gia đình.

Lúc ấy, tôi nghĩ không biết có chữa được không nhưng ít ra tôi có niềm tin sẽ cùng chiến thắng bệnh tật đến cùng với chồng”, chị Dung cho biết.

Chị Dung và lương y Phùng Tuấn Giang.
Chị Dung và lương y Phùng Tuấn Giang.

Suốt 1 tháng ròng rã (tháng 6/2014), ngày nào cũng vậy, chị Dung đưa anh Minh lên taxi xuống cơ sở Thọ Xuân Đường để châm cứu từ 2 giờ- 5 giờ chiều.

Kiên trì theo phác đồ điều trị của vị lương y này gồm thuốc tiêu u hạch (Anti- U), thuốc sắc, châm cứu trị liệu, chị Dung nói bệnh của anh Minh chuyển biến từng ngày.

Sau một tháng, sức khỏe anh Minh được cải thiện, tóc mọc ra đen hơn. Sau 2 tháng, chân tay anh hết co quắp, lưỡi không bị rụt như trước. Sau 3 tháng, anh Minh có phản xạ của thần kinh, có thể đứng được, bước đi từ từ có người dìu.

Hiện nay, sau gần 1 năm điều trị kiên trì, anh có thể tự đứng được, tập đi lại vòng quanh nhà.

“Đó đúng là kỳ tích, giờ thì tôi hoàn toàn tin tưởng, hiện nay u của tôi bị chặn đứng không phát triển di căn và thể trạng được nâng cao. Chẳng ai nghĩ tôi có thể vượt qua được thời gian đó và tiếp tục sống khỏe đến bây giờ.

Tôi hoàn toàn không dùng một viên thuốc Tây nào từ tháng 6 năm ngoái (2014) đến nay.

Có người chữa Đông y không khỏi, có lẽ để khỏi bệnh còn tùy thuộc vào từng cơ địa mỗi người xem có “hợp thầy hợp thuốc” hay không. Quan trọng là sự kiên trì, ý chí chiến thắng bệnh tật của người bệnh và chăm sóc của gia đình”, anh Minh vui vẻ nói.

Chị Dung cho biết, khi gia đình cho kiểm tra lại thì thấy kết quả chỉ số máu đều tốt và quan trọng hơn, sức khỏe của anh đã tốt hơn rất nhiều so với trước.

Kết quả siêu âm, xét nghiệm máu của anh Minh sau khi điều trị.

Kết quả siêu âm, xét nghiệm máu của anh Minh sau khi điều trị. (Ảnh gia đình cung cấp)

Kết quả xét nghiệm máu.

Kết quả xét nghiệm máu. (Ảnh gia đình cung cấp)

Hiện nay, anh vẫn đang tiếp tục điều trị theo phác đồ điều trị của lương y Phùng Tuấn Giang và đáng mừng là sức khỏe anh đang có dấu hiệu phục hồi, cơ thể anh tăng cân và đạt mức 56 kg.

Nguyên Chủ tịch Hội đông y Vn
Ông Nguyễn Xuân Hướng
Nếu điều trị thì thể trạng có thể tốt lên, có trường hợp đỡ nhưng ung thư hạch cũng như các dạng ung thư ác tính khác không lành được, không khỏi hoàn toàn, không tiêu ung thư mà chỉ kéo dài tuổi thọ 1-2 năm. Nếu ai nhận mình chữa được ung thư ác tính thì nhận giải Nobel ngay. Kể cả Đông y, Tây y thì đến nay cả thế giới chưa ai chữa được. Vị nào khẳng định chữa được ung thư hoàn toàn là nói vớ vẩn, là lang băm.Trường hợp chữa được là do người bệnh mang u lành hoặc Tây y chuẩn đoán sai. Nếu tiếp tục chữa bằng Đông y, tùy theo cơ địa mỗi người thì kéo dài được sự sống chứ không phải hợp thầy hợp thuốc.
chủ tịch hội đông y hà nội
ông nguyễn hồng siêm
Các bài thuốc Đông y làm cho khối u tiêu đi như giải độc sau khi bệnh nhân truyền hóa chất, phục hồi sức khỏe sau mổ hay có thể chữa u bướu lành tính. Còn đối với u ác tính hay ung thư thì tôi khẳng định chưa một lương y nào chữa được bằng Đông y cả.

>> Rắn khủng dài 3m, nặng 3,5kg lủng lẳng trên cành bưởi
>> Ngư phủ khiếm thị mỗi ngày bắt gần 50 kg cá
>> Kỳ lạ những quán ăn ở Thủ đô muốn vào phải... trèo thang
>> Người đàn ông khóc nghẹn bên 3 quan tài giữa nhà
>> Yêu cầu VTV giải trình vụ “chuyển” Hà Nội sang Quảng Tây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại