Mối quan hệ ít người biết của 2 CSGT bắn nhau

BB |

(Soha.vn) - Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên không ít người cảm thấy đau lòng, tiếc nuối về bi kịch trong tình đồng đội của những người trong cuộc.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 23/9, một vụ nổ súng đã xảy ra tại Trạm CSGT Suối Tre, thị xã Long Khánh (thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là thiếu tá Trần Văn Sơn (Phó trạm kiểm soát giao thông Suối Tre). 2 CSGT là đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Tuy chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, song tất cả đồng nghiệp, gia đình và những người láng giềng đều hết sức bàng hoàng và không dám tin về vụ án mạng vừa xảy ra.

Vì theo một số đồng nghiệp tại trạm CSGT Suối Tre thì anh Sơn là một người hiền lành, tận tụy với công việc, luôn hết lòng giúp đỡ cấp dưới, không có mâu thuẫn với ai.

Tổ trưởng tổ dân phố nơi Thiếu tá Sơn sinh sống – ông Nguyễn Văn Bộ cũng khẳng định: ở nhà thiếu tá Sơn rất hiền lành, chưa bao giờ để mất lòng ai.

Nhiều người không khỏi ngậm ngùi trước gia cảnh của Thiếu tá Sơn khi anh đột ngột qua đời để lại vợ và hai con nhỏ. Người cha bị tai biến đang nằm liệt giường, mẹ anh cũng đã qua đời nhiều năm nay.

đám tang Thiếu tá Trần Văn Sơn đã chính thức bắt đầu lúc 10h tại nhà riêng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nỗi đau bao trùm trong đám tang Thiếu tá Trần Văn Sơn tại nhà riêng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, tất cả đồng nghiệp, bạn bè đều ngỡ ngàng trước thông tin về vụ án. Vì những người thân thiết người đều biết rằng thiếu tá Sơn và đại úy Vinh đã gắn bó với nhau hơn 10 năm nay.

Họ không những là cấp trên cấp dưới, là đồng đội của nhau mà trước kia 2 người còn là bạn học trong khóa đào tạo sơ cấp công an (1994 - 1996), sau đó cùng học Trung cấp cảnh sát. Rồi trở về công tác cùng đơn vị.

Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có và trong phút nóng nảy, thiếu kiềm chế mà tình bạn, tình đồng chí đã trở thành một kết cục đau buồn: một người ra đi mãi mãi, một người hiện vẫn nằm viện sau ca cấp cứu chấn thương sọ não...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại