Mất 2 con, người mẹ xin máu hiếm giành sự sống cho con thứ 4

Kim Ngân |

(Soha.vn) - Chị Nga chết điếng người khi đứa con thứ 4 của chị có nhóm máu hiếm 0Rh âm. Không biết bấu víu vào đâu, chị đăng tin xin máu giành….sự sống cho con!

Cạn hết nước mắt khi chứng kiến hai người con ra đi đột ngột khi mới chào đời được vài tiếng, chị Hà Thị Quỳnh Nga (sinh năm 1978, An Lão, Hải Phòng) lấy hết can đảm, dồn tất cả niềm hy vọng của cuộc đời vào người con thứ 4. Nhưng bất hạnh thay, cháu Hải Đăng chào đời chị ngã khụy khi nghe bác sỹ thông báo cháu có nhóm máu hiếm 0Rh - nhiễm độc tố phải thay máu gấp.

“Ở Việt Nam chỉ có 0,04% người có nhóm máu ấy, lúc ấy tôi chỉ biết cầu cứu trên mạng tìm người cho máu để con tôi được sống” – đôi mắt chị trống rỗng, dường như đã cạn nước mắt kể lại.

Chị Hà Thị Quỳnh Nga khóc hết nước mắt khi trải qua nỗi đau 2 lần mất con.

Chị Hà Thị Quỳnh Nga khóc hết nước mắt khi trải qua nỗi đau 2 lần mất con. Lần này, sinh bé Hải Đăng thuộc nhóm hiếm, chị cầu cứu xin máu cứu sống con.

Nỗi đau mất 2 người con

Sinh ra tại huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng, chị Hà Thị Quỳnh Nga là giáo viên dạy tiếng Trung cho các công ty xuất khẩu lao động. Học và làm việc tại Đài Loan 9 năm, chị kết duyên cùng anh Nguyễn Khắc Công (sinh năm 1976, đã làm việc tại Hàn Quốc hơn 9 năm). Lập gia đình muộn, vợ chồng chị Nga luôn khao khát có một đứa con để chăm sóc yêu thương.

Sau khi đứa con đầu tiên được 3 tuổi, năm 2010, chị Nga sinh bé thứ 2 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), 5 tiếng sau bác sỹ báo cháu có vấn đề về hô hấp, đến 9 giờ sáng hôm sau cháu ra đi với chuẩn đoán suy hô hấp cấp. Năm 2012 đứa con thứ 3 của chị cũng rời bỏ chị sau vài tiếng do rối loạn chuyển hóa.

“Lúc mang thai tôi đi xét nghiệm kiểm tra kỹ càng nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, được chẩn đoán thai nhi khỏe mạnh. Nhưng không hiểu sao sau vài tiếng chào đời hai cháu đều ra đi đột ngột. Tôi như đứt từng khúc ruột!” – chị nuốt nỗi đau vào trong nhớ lại.

Hai vợ chồng chị Nga xót xa tâm sự.
Hai vợ chồng chị Nga xót xa tâm sự.

Nhìn đứa con gái chịu quá nhiều đau khổ, bà Đỗ Thị Xá (61 tuổi) ứa nước mắt tâm sự: “Hai đứa con ra đi, cô bảo sống sao được. Sau khoảng thời gian mất con, Nga như người mất hồn, không ăn, không ngủ, tâm lý rối loạn, bị trầm cảm 2 – 3 tháng trời không nói chuyện với ai”.

Bà Xá xót xa khi kể lại những lần đưa con gái lên bệnh viện mổ đẻ hai đứa con đầu lòng, bế trên tay cháu ngoại hồng hào, nặng hơn 3 cân, bà bị sốc khi hai cháu đều ra đi mà không rõ lý do.

“Nga phải mổ đẻ, sức khỏe còn rất yếu nên tôi giấu thông tin đến khi cháu ra viện. Tôi sợ cháu sốc, không chịu được” – mẹ chị Nga nói thêm.

Sau 2 lần chứng kiến con ra đi, vợ chồng chị Nga dường như tuyệt vọng, gục ngã trước sự trớ trêu của cuộc đời. Đến năm 2013, vượt qua nhiều mặc cảm, áp lực, nhiều lần cân nhắc, đắn đo, hai vợ chồng quyết định sinh con thứ 4.

“Lo lắng, suy nghĩ nhiều khiến Nga không thể lên cân được. Khi biết được là bé trai có thể khác gen so với hai cháu gái đầu nên cả gia đình đều hy vọng. 14 giờ 30 ngày 3/6, cháu Hải Đăng được sinh ra, bế bé trên tay tôi bật khóc hạnh phúc khi cháu khỏe mạnh, thở bình thường. Nhưng chỉ sau vài tiếng…” – nói đến đây, anh Công lặng người.

Xin máu giành sự sống cho con

Bất hạnh thay, người con thứ 4 của chị có dấu hiệu bị vàng da nhiễm độc sắc tố. Cháu được chuyển gấp sang Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Bác sỹ thông báo cháu Hải Đăng có nhóm máu hiếm ORh âm (Orh-) và cần thay máu gấp.

“Tôi bàng hoàng vì lần đầu tiên nghe thấy nhóm máu ấy, vội vàng lên mạng tìm hiểu và biết được chỉ có 0.04% người Việt Nam mang nhóm máu Rh-. Tôi gần như tuyệt vọng, gia đình và bạn bè đến đến bệnh viện xét nghiệm máu có phù hợp không nhưng vô vọng. Lúc ấy, tôi chỉ biết cầu cứu trên mạng, liên hệ câu lạc bộ nhóm máu hiếm ở Hà Nội để cứu con. Tay tôi run lên vì sợ không còn thời gian để cứu cháu” – chị Nga giọng run lên khi kể lại.

Lời cầu cứu của chị trên facebook được lan truyền và thu hút gần 16 nghìn lượt chia sẻ của cộng đồng mạng với nội dung: “Có ai giúp cháu bé này được không? Nếu bạn nào đó có thể giúp được cháu nhưng lại ở xa Hà Nội thì cho tôi được thu xếp lo chi phí đi lại, mời bạn ra ngay Thủ đô để cứu một con người. Cảm ơn các bạn”.

Ngay trong ngày 4/6 khi đăng status trên facebook cá nhân của một người bạn, chị Nga nhận được rất nhiều cuộc điện thoại với mong muốn hiến máu cứu con chị. Chiều cùng ngày, bé Hải Đăng được thay máu lần 1.

Chị Nga bày tỏ niềm xúc động, nghẹn ngào và bất ngờ khi vợ chồng anh chị nhận được hơn 500 cuộc điện thoại chia sẻ, cho máu, thậm chí là cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc điện về với mong muốn giúp đỡ anh chị về mặt tài chính nhưng chị đều từ chối.

“Hiện nay cháu đang nằm trong phòng cách ly và đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng hai vợ chồng không dám thở phào. Có lẽ rằng, nếu không có những người cho máu, cháu đã không còn trên đời nữa…Tôi thực sự cảm ơn mọi người đã nhắn tin, gọi điện giúp đỡ hai mẹ con trong lúc sự sống mong manh nhất”, anh Công chia sẻ.

Hải Đăng là tên con trai vợ chồng chị đặt khi mang thai với mong muốn cháu như ngọn đèn biển lúc nào cũng sáng. “Bác sỹ nói bệnh của cháu xác định là trường kỳ, gia đình phải kiên trì. Vì vậy, hai vợ chồng chẳng mong gì hơn là tìm ra phác đồ điều trị để cháu có cơ hội sống khỏe mạnh” – chị Nga mạnh mẽ nói.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại