Manh mối hung thủ bắn chết ngư dân ở Trường Sa

Nguyễn Thành |

Sáng 30/11, tàu QNg 95861 chở thi thể ông Trương Đình (1970, trú tại thôn An Hải, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị bắn chết ở vùng biển Trường Sa cùng 13 ngư dân khác vẫn còn cách đất liền còn hơn 100 hải lý.

Không khi đau thương kèm theo uất ức bao trùm xóm nhỏ miền biển này. Dự kiến khuya đêm nay hoặc sáng mai (1/12) tàu cá mới cập bờ.

Căn nhà của ông Bảy nằm sâu trong ngõ nhỏ của xóm biển An Hải, đông kín người.

Từ chiều tối 26/11, khi hay tin ông Bảy bị bắn chết trên vùng biển Trường Sa, bà con lối xóm tập trung ở nhà ông để động viên vợ con ông và lo chuyện hậu sự khi tàu cá cập bờ.

Sáng ngày 30/11 rạp được dựng lên. Bên trong tiếng khóc than của người nhà, không ai cầm được nước mắt.

Bà Mai Thị Long (vợ ông Bảy), ôm đứa cháu nội mới được 3 tháng tuổi nằm bệt giữa nền nhà. Mấy ngày qua, bà Long đã khóc cạn nước mắt khi hay tin dữ.

Mới cách đây đúng 10 ngày, ông Bảy hôn tiễn biệt cháu nội để theo tàu cá QNg 95861 để làm phụ bếp. Chiều ngày 26/11, tin dữ báo về khiến bà đổ sập.

Bà và ông Bảy lấy nhau tròn 25 năm có với nhau 3 mặt con, 2 trai một gái. Gia đình làm nông, chồng và 2 người con trai ngày nông nhàn thường theo tàu cá của ngư dân trong vùng đi bạn ở biển Hoàng Sa – Trường Sa kiếm tiền nuôi con.

Ngày 21/11, ông Bảy và con trai Trương Đình Đệ (21 tuổi) theo tàu cá QNg 95861 do ông Bùi Văn Cu (1970, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) đi đánh cá.

Ông Bảy theo tàu để lo chuyện bếp núc, hậu cần cho anh em trên tàu. Riêng Đệ đây là chuyến thứ 6 em theo tàu để học nghề đánh bắt.

Anh Trương Đình Huynh (24 tuổi) - con trai đầu của ông Bảy, cho biết: Chiều tối 26/11, ông Bùi Văn Tẩn (anh trai của chủ tàu Bùi Văn Cu) vào báo tin cho gia đình biết rằng ông Cu điện về báo bố em đã bị bắn chết.

Cả nhà hoảng loạn, mẹ em ngất xỉu khi hay tin giữ. Lập tức người nhà liên lạc với tàu cá bằng Icom để hỏi tình hình. Lúc đó, em trai em chỉ kịp nói cha đã bị bắn chết rồi ngất xỉu. Giờ cả nhà đang ngóng tàu vào để biết rõ thực hư thế nào.


Bà Mai Thị Long (vợ ông Bảy) suy sụp sau khi hay tin chồng bị bắn chết ở Trường Sa.

Bà Mai Thị Long (vợ ông Bảy) suy sụp sau khi hay tin chồng bị bắn chết ở Trường Sa.

Theo đơn trình bày của ông Bùi Văn Tẩn (52 tuổi) với cơ quan chức năng: tàu cá QNg 95861 có công suất 710 CV xuất bến Sa kỳ ngày 21/11 đi khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa.

Đến chiều ngày 26/11 tàu đang neo đậu tại tọa độ 9o21’506’ N – 115o27’790’E để thả ca nô đi khai hải sản, còn lại trên tàu hai thuyền viên là ông Cu và ông Bảy. Khoảng 18h15 ông Cu phát hiện hai chiếc ghe, trên ghe có 8 người và 2 khẩu súng.

Một chiếc tiếp cận và ba người có mang theo súng bước lên tàu của ông Cu tấn công và uy hiếp hai thuyền viên trên tàu.

Ông Cu hô ông Bảy chạy về trước mũi tàu để chặt dây neo bỏ chạy, nhưng ông Bảy bị bắn liên tiếp 2 phát đạn vào người ngã gục trên boong.

Nhóm người này còn bắn liên tiếp nhiều vết đạn lên cabin của tàu cá. Sau khi ông Bảy chết nhóm người này bỏ đi.

Cũng theo ông Tẩn, sau khi xảy ra sự việc, ông Cu phát tín hiệu gọi anh em đang khai thác hải sản bằng ca nô về tàu để lo sơ cứu cho ông Bảy, nhưng ông Bảy đã chết ngay sau đó.

Sau đó, tàu QNg 95861 chạy về đảo Đá Nam (Trường Sa) báo cáo sự việc, rồi di chuyển vào bờ. Hiện nay, tàu cá còn giữ 4 vỏ viên đạn làm bằng chứng.

Những thông tin trên ông Tẩn nắm được qua liên lạc bằng hệ thống icom với anh em trên tàu QNg 95861.

Ông Phùng Bá Vương, Phó chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết: ngày 30/11 UBND xã nhận được đơn của ông Trương Đình Huynh báo cáo nội dung sự việc ông Trương Đình Bảy bị bắn chết và đang trên đường về cảng Sa Kỳ.

Hiện nay, Công an xã đang phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ nội dung vụ việc khi phương tiện vào bờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại