Mang 2 con về ngoại, đôi vợ chồng quay về đóng cửa tự tử

Vợ chồng ông Phú mua thuốc độc về định cho con uống rồi cả gia đình cùng chết vì áp lực nợ nần. Sau đó 2 người suy nghĩ lại, mang con về gửi ngoại rồi về nhà đóng cửa tự tử.

Sáng 29/6, Công an phường 3 (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết đang làm rõ vụ việc ông Lưu Tỷ Phú (45 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Tường Lan Khanh (43 tuổi, cùng ngụ phường 3, TP.Mỹ Tho) uống thuốc tự tử khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông Phú có hai con trai đang học lớp 6 và lớp 9. Ông Phú làm nghề sửa ôtô trong một gara nhỏ tại nhà, còn vợ ông bán bún rêu kiếm thêm thu nhập.

Do làm ăn thua lỗ, vợ chồng ông Phú vay mượn nhiều người bên ngoài với số tiền khoảng 1 tỷ đồng với lãi suất cao. Trước áp lực nợ nần chồng chất nhưng không khả năng chi trả nên vợ chồng ông Phú nảy sinh ý định tự tử.

Trưa 21/6, vợ chồng ông Phú mua thuốc diệt cỏ muốn hai con trai uống trước nhưng sau đó từ bỏ ý định. Sau khi gởi con tại nhà ngoại (ngụ TP.Mỹ Tho), vợ chồng ông khóa chặt cửa cùng nhau uống thuốc.

Uống xong, ông Phú điện thoại cho chị ruột rằng ông đã uống thuốc tự tử và gởi hai con lại cho chị nuôi. Người chị nhanh chóng cùng mọi người đến mở cửa đưa cả hai đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu. Nhưng do sức khỏe yếu nên cả hai được chuyển tiếp lên bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM.

Sau nhiều ngày điều trị nhưng không thể qua khỏi, sáng 27/6, ông Phú qua đời và được người thân làm đám tang tại nhà. Hiện bà Nguyễn Tường Lan Khanh tạm thời qua cơn nguy hiểm, đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại