Lớp học đặc biệt Hoa Phong Ba trên đảo Cồn Cỏ

Thảo Vi |

(Soha.vn) - Sự tàn phá của những cơn bão hàng năm vô cùng nặng nề song sự sống trên đảo Cồn Cỏ không những không lụi tàn mà còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn, tựa như loài phong ba.

Hoa Phong Ba - lớp học duy nhất trên đảo

Đây là lớp học duy nhất trên đảo và có khá nhiều điểm đặc biệt từ học trò đến giáo viên, mỗi năm, lớp chỉ có vài cháu, trong lớp cô giáo phải vừa dạy, vừa chăm lo cho các cháu từ 1 – 5 tuổi. Ở lớp học này, có những cháu dù chỉ mới 4, 5 tuổi nhưng đã thuộc lòng bảng chữ cái, có thể viết chữ như những học sinh lớp 1 và có thể làm các bài toán cộng, trừ. Các cháu nhỏ ở đây sau khi đến tuổi học lớp một sẽ được phụ huynh đưa vào đất liền học tiếp.

Lớp mẫu giáo đặc biệt Hoa Phong Ba.

Lớp mẫu giáo đặc biệt Hoa Phong Ba.

Ra đảo từ năm 2008 theo tiếng gọi của biển đảo, cô giáo Hoàng Thị Thắm và Hoàng Thị Hiếu đã trở thành 2 người giáo viên duy nhất trên đảo Cồn Cỏ từ đó đến nay. Ban đầu cuộc sống thiếu thốn nhiều thứ, ở ngoài khơi xa khiến cả hai cô không khỏi chạnh lòng. Nhưng rồi, khi đã quen với cuộc sống mới cùng với lòng yêu trẻ, yêu đảo, cô Thắm và cô Hiếu đã gắn bó với Cồn Cỏ đến nay được 6 năm.

Cô Thắm tâm sự: “Sau khi tốt nghiệp khoa mầm non ra trường, tôi về làm giáo viên mầm non ở quê nhà. Năm 2008, khi biết có chủ trương tuyển giáo viên mầm non ra công tác tại đảo Cồn Cỏ, tôi đã làm đơn xin chuyển công tác. Lúc đầu gia đình, bạn bè không ai ủng hộ, can ngăn, nhưng tôi vẫn quyết tâm đi vì nghĩ những nơi khó khăn, xa xôi như thế thì mới cần đến tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Mong muốn của tôi là được mang cái chữ để dạy dỗ các cháu nhỏ nơi đảo xa.”

Cô và trò lớp mẫu giáo đặc biệt mang tên Hoa Phong Ba trên đảo Cồn Cỏ.

Cô và trò lớp mẫu giáo đặc biệt mang tên Hoa Phong Ba trên đảo Cồn Cỏ.

Nói về việc dạy học ở đây, cô Thắm cho hay: “Trong lớp có đủ lứa từ 1 - 5 tuổi nên việc dạy dỗ các cháu gặp nhiều khó khăn lắm. Giáo án soạn một kiểu nhưng khi dạy thực tế lại một kiểu khác. Trong một giờ học, chỗ này dạy bé đánh vần, tập viết, góc khác lại dạy bé tập tô, tập vẽ. Ở ngoài này, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nên hoạt động của các bé bị hạn chế rất nhiều.”

Ngày 30/9/2013, cơn bão số 10 càn quét qua khu vưc miền Trung, đảo Cồn Cỏ bị tàn phá nặng nề, gần như 100% cơ sở hạ tầng, nhà cửa bị bão phá hoại, lớp mẫu giáo Hoa Phong Ba bị sập đổ hoàn toàn. Song, khi bão qua đi, lớp học lại được mở lại ngay để các cháu nhỏ trên đảo không bị chậm chương trình học.

Ý chí kiên cường, không nao núng trong mọi hoàn cảnh

Hơn 2 ngày ở trên đảo, tôi cũng phần nào hiểu được sự cơ cực của quân và dân Cồn Cỏ. Nước ngọt thiếu, nhất là mùa khô sắp đến; điện phải dùng máy phát; lương thực, thực phẩm phải chuyển từ trong đất liền ra… Đã vậy, cơn bão hồi năm ngoái còn gây ra nhiều thiệt hại cho người dân nơi đây. Thế nhưng, từ trong hoàn cảnh khốn khó ấy, tinh thần  đoàn kết một lòng giữa quân và dân, giữa dân cư đảo với nhau lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, xây dựng cuộc sống trên đảo ngày một tốt lên.

Mọi thứ ở trên đảo Cồn Cỏ như nhà cửa dân cư, cơ sở hạ tầng, đường sá sau khi bị bão tàn phá hiện nay đã phục hồi được hơn 70%. Đó quả là một con số cực kỳ phi thường nếu biết được rằng, để có nguyên vật liệu xây dựng lại mọi thứ trên đảo đều phải vận chuyển từ đất liền ra với khoảng cách không hề gần chút nào trong khoảng thời gian chưa đầy một năm. Thế mới thấy, tinh thần yêu đảo, bám đảo của người dân nơi đầu sóng, ngọn gió cao đến mức nào.

Năm 2012, Chi cục thuế huyện đảo Cồn Cỏ đạt danh hiệu đơn vị văn hóa cấp tỉnh – là đơn vị đầu tiên của huyện đạt danh hiệu này.

Năm 2012, Chi cục thuế huyện đảo Cồn Cỏ đạt danh hiệu đơn vị văn hóa cấp tỉnh – là đơn vị đầu tiên của huyện đạt danh hiệu này.

Ông Lê Quang Lanh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cho hay: “Dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục, động viên người dân tin tưởng, bám đảo để xây dựng và bảo vệ đảo. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng, thường xuyên tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tầm quan trọng của biển, đảo để bà con yên tâm làm ăn, gắn bó với đảo”

Nói về định hướng, chiến lược phát triển đảo trong thời gian tới, ông Lanh cho biết: “Bên cạnh việc duy trì và phát triển đảo vững chắc theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, Cồn Cỏ cũng hướng tới xây dựng ngành du lịch biển đảo, du lịch sinh thái,… và tăng lượng dân cư trong thời gian tới. Vì vậy, chúng tôi đang xây dựng khu dân cư mới để chuẩn bị đón thêm 10 hộ gia đình ra đảo lập nghiệp”.

Trước tình hình căng thẳng trên biển Đông hiện nay do hành động ngang ngược, khiêu khích của Trung Quốc, hơn ai hết, quân và dân trên các huyện đảo của Việt Nam như đảo Cồn Cỏ đều cần phải hết sức tỉnh táo và giữ vững lập trường bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Thuận Cường, Chính trị viên Bộ chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ, nhấn mạnh: “Bảo vệ lãnh hải, chủ quyền của Tổ quốc là nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng. Trước tình hình phức tạp như hiện nay, chúng tôi thường xuyên quán triệt, phân tích tình hình để anh em cán bộ, chiến sĩ thông suốt về tư tưởng; kiên định với lý tưởng cách mạng, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại