“Lật tẩy” những câu chuyện li kỳ về “suối cá Thần”

H.Sơn - P.Thọ |

(Soha.vn) - Những câu chuyện li kỳ, thần bí đôi khi khoác lên đó màu sắc ma mị, hoang đường về nó lại đang khiến dư luận hoang mang.

Những câu chuyện từ li kỳ đến… rùng rợn

Giờ đây khi nói về “suối cá thần” ở xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) ai ai cũng biết vì sự nổi tiếng của nó với hàng trăm câu chuyện huyền bí bao quanh mà không hề có lời giải.

Suối
Suối "cá Thần" ở xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) từ lâu đã nổi tiếng bởi nhiều câu chuyện li kỳ, bí ẩn vây quanh.


Hiện nay, phổ biến nhất vẫn là câu chuyện về nguồn gốc loài cá “lạ” này mà người dân địa phương vẫn kể cho nhau nghe, rằng: Xưa có vợ chồng tuổi đã cao vẫn chưa có con. Một hôm người vợ đi xúc cá vô tình xúc được một quả trứng lạ. Bà mang về, vợ chồng bàn nhau đem cho gà ấp thử. Một hôm thấy gà cục tác, bà ra xem thì thấy trứng nở được một con rắn. Hoảng quá hai vợ chồng mang rắn ra suối Ngọc để thả, kì lạ thay cứ thả thì tối lại thấy rắn về nhà. Như một cơ duyên, hai vợ chồng quyết định nuôi rắn.

Từ khi có rắn trong nhà, ruộng đồng có đủ nước cấy cày, cảnh hạn hán kéo dài trong vùng không còn. Chàng Rắn sống với gia đình và bản làng người Mường trong cảnh thanh bình, no ấm... Bỗng một đêm trời mưa to, sấm chớp ầm ầm, sáng ra dân làng thấy xác chàng Rắn nằm chết dạt vào chân núi Trường Sinh. Thương tiếc chàng Rắn, dân làng chôn chàng ngay dưới chân núi và lập đền thờ ngay trên mộ chàng.

Những câu chuyện bí ẩn này thường không có lời giải và ít nhiều mang tính thêu dệt.
Những câu chuyện bí ẩn này thường không có lời giải và ít nhiều mang tính thêu dệt.


Sau đó dân làng được thần linh báo mộng cho biết, chàng Rắn đã đánh nhau với thủy quái về phá hoại bản làng và được Thượng đế phong thần hiệu “Tứ phủ Long Vương”... Cũng từ đó, suối Ngọc trước cửa đền thờ có đàn cá cả ngàn con ngày đêm về chầu và người dân trong vùng không bao giờ ăn cá suối Ngọc…

Bên cạnh câu chuyện trên còn nhiều câu chuyện khác nữa được dựng lên xung quanh thắng tích độc đáo này như phía trong hang còn có Cá Chúa nặng hàng trăm cân, rồi có người ăn thịt cá đã bị ngộ độc và chết, rằng có người vì trêu chọc “cá thần” mà bị gặp xui xẻo,… Mỗi người dân là mỗi câu chuyện với những tình tiết được thêm thắt, càng làm tăng tính li kỳ, bí ẩn đối với nhiều du khách.

“Ăn cá thần mà chết thì tôi đã chết hàng trăm lần rồi”

Không thể phủ nhận tính độc đáo và những giá trị văn hóa, môi trường cũng như du lịch mà “suối cá thần” đem lại, tuy nhiên những câu chuyện li kỳ, thần bí đôi khi khoác lên đó màu sắc ma mị, hoang đường về nó lại đang khiến dư luận hoang mang. Nhiều người vì tò mò bởi những câu chuyện huyền bí trên mà tìm “đến suối cá thần” để được… tận mục sở thị, nhưng cũng nhiều người thì sợ hãi và không dám đến nữa.

Suối
Suối "cá Thần" là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách khi đến với Xứ Thanh.


Đặc biệt, vì quá tin vào những câu chuyện mang màu sắc li kỳ trên mà nhiều người đã tìm đến ‘suối cá thần” thắp hương, cúng vái giải đen và cầu may đã gây nên tình trạng mất trật tự và mê tín dị đoan trên địa bàn.

Xung quanh những câu chuyện li kỳ trên về “suối cá thần”, PV đã đi sâu tìm hiểu và được biết những câu chuyện trên chỉ là sự thêu dệt từ nhiều người.

Tuy nhiên, nhiều người vì mê tín dị đoan đã đến cúng vái, làm lễ, cầu may,... đang biến những giá trị to lớn về mặt du lịch và sinh thái của suối
Tuy nhiên, nhiều người vì mê tín dị đoan đã đến cúng vái, làm lễ, cầu may,... đang biến những giá trị to lớn về mặt du lịch và sinh thái của suối "cá Thần" thành nơi hành nghề mê tín dị đoan.


Ông Nguyễn Văn Hà (65 tuổi, trú tại xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy) là kiểm lâm nay đã về hưu, từng nhiều năm sống và công tác gần khu vực có “suối cá thần” cho biết: “Suối cá thần là một thắng tích độc đáo do thiên nhiên tạo ra. Đây là điểm du lịch hấp dẫn nên cần được bảo vệ và quy hoạch phát triển. Nhưng tôi không đồng tình với việc thêu dệt nhiều câu chuyện kì bí ma quái xung quanh thắng tích này gây nên tình trạng mê tín dị đoan hiện nay”.

Ông Hà cho rằng những câu chuyện như ăn cá thần bị ngộ độc hay có người vì trêu chọc cá thần mà bị tai nạn tử vong,… là bịa đặt: “Trước kia, thời bao cấp khó khăn lắm. Lương thực, thực phẩm thiếu thốn, trong đơn vị tôi lại có người bị sốt rét. Không còn cách nào khác chúng tôi đành phải bắt “cá thần” ở suối để nấu ăn. Đói có cá mà ăn là tốt lắm rồi, có bị sao đâu. Ăn “cá thần” mà chết thì tôi đã… chết hàng trăm lần rồi”.

Cũng theo ông Hà, sở dĩ món thịt “cá thần” không được ưa chuộng và không ai ăn vì… thịt không ngon: “Thịt cá nấu lên trắng và bở tơi, ăn không có mùi vị gì, nhai thì như nhai bột giấy. Vì thế mà sau này chúng tôi không bắt ăn nữa”.

Về chuyện Cá Chúa hàng trăm cân trong hang, ông Hà khẳng định: “Không hề có Cá Chúa nào cả. Tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Tôi ở đây hàng mấy chục năm lẽ nào lại không biết”.

Lý giải về nguồn gốc kỳ lạ của “cá thần”, ông Hà cho rằng về hình dáng gần giống với loại cá dốc thường thấy ở các sông, nhưng về màu sắc thì hơi khác.

“Rất có thể đây là một loài cá bình thường nào đó, nhưng do sống trong hang động với thời gian lâu, môi trường sống đặc biệt và nguồn thức ăn chủ yếu là khoáng chất nên chúng đã bị đột biến gien và mới có hình dáng, màu sắc kì lạ như hiện nay”, ông Hà lý giải.

Đổ xô xem "Cá Chúa" ở suối Cá Thần

Trong hơn 5.000 cá thể tại suối Cá Thần chỉ có một cá thể màu đen tuyền đặc trưng khiến không ít người khẳng định đây là Cá Chúa.

Những ao “cá thần” trăm tuổi ở Yên Bái

Từ hàng thế kỷ nay, những người dân xã Tân Lập - Lục Yên - Yên Bái nuôi một loại cá có tên cá Bỗng.

Bắt được "cá thần" khổng lồ, sợ không dám bán

Một ngư dân Quảng Trị đã bắt được con cá khổng lồ nặng khoảng 2 tấn tại khu vực biển đảo Cồn Cỏ.


 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại