Lại một thí sinh 29 điểm có nguy cơ không được vào trường công an

Ngọc Tú |

Dù thi đại học vào Học viện Công an nhân dân và đạt số điểm cao, nhưng đến khi thông báo nhập học và thẩm tra lý lịch, Ngà đã phải dừng làm thủ tục vì bố từng có tiền án.

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Đức Ngà (học sinh lớp 12C4, trường THPT Nam Đàn 2, Nam Đàn, Nghệ An), đăng ký dự thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Kỳ thi vừa qua, Ngà đạt 29 điểm trên tổng số 3 môn. Thứ tự điểm 3 môn thi của Ngà là Toán: 9; Vật Lý: 9,5; Hóa Học: 9,5 và 1 điểm ưu tiên). Với số điểm này, Ngà đã trúng tuyển vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân, ngành Nghiêp vụ cảnh sát.


Giấy báo nhập học vào Học viện Cảnh sát nhân dân của Ngà với tổng điểm 29.

Giấy báo nhập học vào Học viện Cảnh sát nhân dân của Ngà với tổng điểm 29.

Ngày 12/9 vừa qua, Ngà nhận được giấy thông báo nhập học của trường và làm các giấy tờ liên quan để ngày 22/9 sẽ ra trường để làm các thủ tục.

Tuy nhiên, khi công an huyện Nam Đàn thẩm tra lý lịch đã phát hiện bố của Ngà là ông Nguyễn Đình Hóa từng có tiền án. Cụ thể, năm 1993, ông Hóa bị Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn tuyên phạt 9 tháng tù treo về tội "Cố ý gây thương tích”.

Với việc người bố mang án tích như trên, đồng nghĩa với việc Ngà sẽ không đủ tiêu chuẩn chính trị để vào học ngành công an.


Giờ đây, Ngà đang có nguy cơ bỏ lỡ giấc mơ làm một chiến sỹ công an nhân dân chỉ vì bố từng dính án khi còn là thanh niên.

Giờ đây, Ngà đang có nguy cơ bỏ lỡ giấc mơ làm một chiến sỹ công an nhân dân chỉ vì bố từng dính án khi còn là thanh niên.

Ông Hóa cho biết, sau khi thi hành xong án treo, ông mới lập gia đình và sinh con cái. Do chỉ bị án treo, ông Hóa vẫn ở nhà làm việc bình thường nên sau đó cũng quên luôn mà không nghĩ đến việc xóa án tích.

Đến ngày công an huyện Nam Đàn mời lên làm việc để thẩm tra lý lịch cho cậu con trai đi học, lúc này ông Hóa mới ngã ngửa khi nhớ lại việc mình từng dính án khi còn là thanh niên.

Được biết, sau kỳ thi đại học vừa qua, Ngà có số điểm cao nên đã được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh cùng với phần thưởng 10 triệu đồng.

Nghĩ con trúng tuyển vào trường Công an, gia đình ông Hóa vui mừng nên đã làm mâm cơm để hàng xóm cùng chung vui. Nào ngờ, Ngà đang có nguy cơ phải bỏ lỡ giấc mơ làm một chiến sĩ công an nhân dân.

Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn xác nhận, việc thẩm tra lý lịch phát hiện bố của em Nguyễn Đức Ngà mang án tích là có thật. Ngay sau đó, công an huyện đã báo cáo lên công an tỉnh để có hướng xử lý.

Cũng theo Đại tá Mai, hiện việc hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục liên quan để em Ngà nhập học đang được dừng lại chờ ý kiến từ cấp trên.

Trước đó, báo chí cũng đã thông tin về trường hợp của em Bùi Kiều Nhi (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) dự thi vào ngành công an và đạt số điểm là 29, nhưng do người bố mang án tích từ khi chưa lập gia đình nên Nhi cũng không đủ tiêu chuẩn vào học.

Sau khi báo chí thông tin, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã đồng ý chiếu cố để công an tỉnh Quảng Bình giải quyết cho em Bùi Kiều Nhi được nhập học tại Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại