Nữ sinh 29 điểm không được vào trường CA: "Tôi sẵn sàng nhận!"

Phương Nhi |

Tài trợ học phí lẫn học bổng, bao ăn, đào tạo nghề miễn phí, nhận vào làm... - Đó là những chia sẻ của các "sếp" doanh nghiệp lớn về thí sinh 29 điểm không được vào trường công an.

CEO nói về nữ sinh 29 điểm không được vào trường công an

Việc nữ sinh Bùi Kiều Nhi (Quảng Bình) đạt 29 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia nhưng vẫn trượt Học viện Chính trị Công an Nhân dân đang được dư luận quan tâm.

Thậm chí, theo thông tin chia sẻ trên trang cá nhân của Luật sư Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng Công ty Luật Hà Nội, có đại gia sẵn sàng tài trợ học phí lẫn học bổng cao cho em Nhi, khi một trường ĐH có tiếng nhận em vào học, nếu lãnh đạo ngành công an vẫn từ chối.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hùng, CEO của Thái Hà Books cho rằng, vấn đề thí sinh không đỗ đại học (ĐH) không liên quan gì đến trình độ và chuyên môn. Bạn bị trượt là do hồ sơ lý lịch liên quan đến các ngành về an ninh quốc phòng.

“Nếu bạn thí sinh này thi vào các trường không phải công an, an ninh, quốc phòng,... thì dĩ nhiên là em đã đỗ. Hiện nay, với điểm cao như thế này, bạn thí sinh trên có thể nộp hồ sơ vào bất cứ 1 trường dân sự nào khác và đi học” – ông Hùng nhấn mạnh.


CEO Thái Hà Books, ông Nguyễn Mạnh Hùng: Với mức điểm này, rất nhiều trường muốn tuyển em Nhi.

CEO Thái Hà Books, ông Nguyễn Mạnh Hùng: "Với mức điểm này, rất nhiều trường muốn tuyển em Nhi".

Theo ông Hùng, một người đi tù về vẫn xin được việc làm bình thường huống chi đây chỉ là bố của ứng viên, hơn nữa chỉ là án treo.

Tuy nhiên, ông Hùng lưu ý, một bạn thí sinh thi vào đại học điểm cao không có nghĩa là sẽ học đại học tốt, và một sinh viên học tốt, có thể chỉ lý thuyết giỏi chứ chưa chắc làm việc đã tốt.

Chúng tôi quan tâm và cần những người làm được việc, làm tốt vị trí của mình. Bằng cấp không quan trọng bằng thực lực. Ở Thái Hà Books, có những bạn chỉ có bằng trung cấp mà làm rất tốt và nắm giữ những vị trí rất quan trọng” – ông Hùng chia sẻ.

Chính vì lý do đó, với trường hợp của bạn Bùi Kiều Nhi, nếu không đỗ vào trường ngành an ninh, quốc phòng, công an, người đứng đầu của công ty Thái Hà Books cho rằng, em hoàn toàn có thể vào học đại học ở trường ngoài ngành.

“Nếu các trường công lập không nhận, em hoàn toàn có thể học ở các trường dân lập. Với mức điểm này, rất nhiều trường muốn tuyển”, ông Hùng nói.

Với câu hỏi “CEO của Thái Hà Books có sẵn sàng nhận nữ sinh này vào làm việc”, ông Hùng thẳng thắn: “Tôi tin rằng em sẽ học tốt ở đại học. Tôi tin rằng em sẽ là 1 cán bộ tốt trong các cơ quan.

Nếu ngành em học phù hợp với Thái Hà Books và em thể hiện bản thân tốt ở công việc em đảm nhiệm tại công ty, tôi nhận ngay. Nhận ngay khi em còn là sinh viên”.

Vị Chủ tịch sẵn sàng dạy nghề và bao ăn cho nữ sinh 29 điểm

Liên quan tới việc nữ sinh 29 điểm không được theo học trường công an, TS. Phan Quốc Việt - người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group đưa ra lời khuyên:

“Nếu đổi trường được thì bạn Nhi có thể học ĐH Luật, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại giao - những trường gần với nguyện vọng, sở thích của em và sau này vẫn có thể làm công an.

Không phải nhất thiết học trường công an ngay từ đầu bởi trên thế giới, nhiều nhà tình báo giỏi không phải xuất thân từ trường đào tạo công an”.

TS. Phan Quốc Việt cho rằng, đây là trường hợp đặc biệt, Bộ Giáo dục và Bộ Công an cũng nên xem xét. Bởi đã là quy luật thì bao giờ cũng có ngoại lệ.

“Tôi xem xét thì thấy bạn ấy cũng là vô tình, bố bạn ấy bị án treo trước khi bạn sinh ra, vì thế chúng ta cũng nên châm chước. Ngoài ra, cũng nên tìm hiểu quá trình phấn đấu của bạn này, chứ không nên nguyên tắc quá.

Ngoài ra, cầm xem xét mức độ phạm luật của người bố như thế nào. Nhiều người phạm luật nhưng mức độ không nguy hiểm” – TS. Việt bày tỏ.

Trong tình huống xấu nhất, thí sinh Bùi Kiều Nhi không được lãnh đạo Bộ Công an chấp nhận cho theo học Học viện Chính trị Công an Nhân dân cũng như không được vào các trường ĐH khác, Tâm Việt Group sẽ nhận Nhi vào làm việc.


TS. Phan Quốc Việt: Tôi sẵn sàng bao ăn ở và đào tạo em Nhi.

TS. Phan Quốc Việt: "Tôi sẵn sàng bao ăn ở và đào tạo em Nhi".

Nếu bạn Nhi thích làm nghề giáo viên để giáo dục học sinh, tôi sẵn sàng nhận luôn. Lý do thứ nhất vì bạn ấy giỏi, thứ hai là có ý chí. Chúng tôi lại rất cần người giỏi.

Bởi đa số những người chúng tôi nhận, dù đã tốt nghiệp ĐH cũng vẫn phải đào tạo từ đầu là 6 tháng như nhau. Thậm chí, nhiều người học ĐH ra làm việc cũng không hiệu quả” – TS. Việt nhấn mạnh.

Vị lãnh đạo đầy tâm huyết trong lĩnh vực dạy kỹ năng sống này cho biết, ông sẵn sàng tài trợ kinh phí cho việc ăn uống và đi học cho Nhi tại Tâm Việt Group.

Ông nói: “Tôi có thể tài trợ cho bạn học một lớp tại chức nào đó, học ngoại ngữ và học kỹ năng sống, học thể chất và ý chí, học song song với thực hành luôn. Bạn sẽ không mất một đồng nào của bố mẹ cả!”.

Nếu Bộ Công an trả lời “không” mà Bùi Kiều Nhi vẫn muốn theo đuổi học trường này, thì tôi muốn nói với bạn ấy thế này: Thôi, năm nay lỗi năm sau thi lại, không có việc gì đâu. Sống 85 tuổi với 90 tuổi chẳng khác gì nhau cả. Chậm một chút không sao hết!

Đây là một thử thách cho bạn thôi, cũng như đợt vừa rồi, tôi bị “ném đá” về sách dạy trẻ đi trên thảm thủy tinh. Mỗi khi cuộc đời tác động tới mình thì đó chẳng qua là một hồi đáp của vũ trụ, bạn nên đổi hướng nó đi để cho tốt hơn, chứ đừng cố lao vào nó.

Nhiều người khi không đạt được nguyện vọng thì chán đời nhưng chúng ta nên hiểu rằng: Không phải tự nhiên mà như thế! Hãy nghĩ đơn giản: Vũ trụ đang muốn khuyên bạn một điều gì đó, vì vậy, hãy vui vẻ lên!”.

TS. Việt cũng nhắn nhủ, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng và thuận theo một chiều. Nhà nước cho mình nhiều phương án dự phòng nên có thể tìm các phương án dự phòng khác. Nhiều khi đường vòng luôn là đường nhanh nhất.

Ngoài ra, hãy luôn ghi nhớ, thành công trên đường đời không nhất thiết phải qua con đường ĐH.

Nữ sinh Bùi Kiều Nhi (sinh năm 1997, trú xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đạt 29 điểm (tính cả 1,5 điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Tuy nhiên, đến ngày 1/9, nữ sinh Nhi nhận thông báo từ Công an huyện Tuyên Hoá với nội dung, Nhi không đủ điều kiện nhập học vào trường Học viện Chính trị CAND cũng như các trường thuộc khối CAND.

Theo Công an huyện Tuyên Hoá, trong phần tự khai lý lịch, Nhi đã bỏ qua án tích của bố mình là ông Bùi Vĩnh Tường (SN 1965, đã mất năm 2013).

Phó Tổng cục trưởng TC Chính trị CAND
Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn
Hiện vẫn còn thời gian xét tuyển nên sau khi có báo cáo cụ thể của Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an sẽ xem xét, nếu được sẽ tạo điều kiện tối đa cho thí sinh này. Tất cả, với tinh thần vì học sinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại