Lá thư viết giữa đêm gửi 12 nạn nhân của PCT tỉnh Lâm Đồng

Y. Dương |

"Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đã viết một lá thư gửi cho 12 nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm", tường thuật của tờ Tuổi Trẻ.

Theo tờ Tuổi Trẻ, lá thư được ông Yên viết rất nhanh ngay tại cửa hầm thủy điện Đạ Dâng.

Sau đó, ông Yên gọi nhân viên đội cứu nạn đến trao thư và một cuộn dây nhựa cứng dài hơn 60m rồi hướng dẫn cách chuyển thư vào cho các nạn nhân.

Ông Yên yêu cầu đội cứu nạn trao đổi với các nạn nhân, chuyển giấy và bút vào để các nạn nhân có thể viết thư ra bên ngoài.

"Theo nhóm công nhân đang làm nhiệm vụ khoan mũi khoan từ phía trên đỉnh đồi thông xuống hầm thì họ đã khoan sâu vào hơn 10 mét.

Uớc chỉ còn gần 20 mét nữa mũi khoan sẽ tiếp cận được phía trong hầm, nơi có các nạn nhân đang ngồi chờ bên dưới", tường thuật mới nhất của Lâm Đồng Online.

Tờ Người Lao Động vừa cập nhật, ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước đây việc thi công công trình thủy điện này đã xảy ra một số sạt lở nhỏ, đơn vị thi công chỉ sửa chữa khắc phục tạm thời.

Tối nay, lực lượng chức năng sẽ đưa vào đường hầm một loại dung dịch thuốc mà khi sử dụng các nạn nhân không cần ăn uống vẫn có thể đảm bảo sức khỏe trong những ngày tới.

Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, hiện tinh thần của các nạn nhân đang đi xuống.

Theo đó, tại vị trí lực lượng cứu nạn đang đào hầm cứu hộ, các nhân viên cứu nạn phải liên tục trấn an nạn nhân qua ống thép: “Các anh em cứ bình tĩnh! Đào gần đến rồi! Cứ bình tĩnh đi!”.

Lực lượng cứu hộ làm việc liên tục. (Ảnh: Khải Hoàng/Zing)
Lực lượng cứu hộ làm việc liên tục. (Ảnh: Khải Hoàng/Zing)

Tờ Tiền Phong dẫn lời vị Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng cứu hộ, công binh, công an, quân đội, y tế, hậu cần… được điều động đến hiện trường lên đến 500 người.

Công tác cứu hộ tại hiện trường vẫn tiếp tục thực hiện 24/24 theo hình thức thay ca liên tục giữa các nhóm cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đào hầm. (Ảnh chụp lúc 20h30 phút tối 18/12: Viễn Sự - Tuổi Trẻ)
Lực lượng cứu hộ đào hầm. (Ảnh chụp lúc 20h30 phút tối 18/12: Viễn Sự - Tuổi Trẻ)

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên vừa thông tin trên một tờ báo, mũi khoan trên đỉnh đồi được 40m mét thì bị gãy do gặp phải tảng đá. Các lực lượng cứu hộ phải tiến hành khoan vị trí mới cách chỗ cũ vài mét.

Ngoài ra, lưỡi khoan mới có đường kính 15cm, khi khoan thành công sẽ đưa quần áo xuống cho các nạn nhân giữ ấm.

Báo giới trong nước đưa tin, sau khi mũi khoan từ trên đỉnh gặp sự cố, lực lượng chức năng đã khoan tại một vị trí khác cách vị trí cũ khoảng 8 mét.

Tờ Người Lao Động tường thuật: "Trong quá trình đào hầm, lực lượng cứu hộ cũng phải sử dụng các liều nổ nhỏ để phá đá nhưng phải làm hết sức thận trọng để tránh đất đá sập xuống, vùi lấp các đường ống tiếp nước, thức ăn, ô xy.

Do địa chất quả đồi yếu, lại thường xuyên gặp đá, nên việc đào và khoan rất khó khăn".

Cận cảnh mũi khoan vào đá cứng. (Ảnh: Dân Việt)

Cận cảnh mũi khoan vào đá cứng. (Ảnh: Dân Việt)

Mũi khoan trên đỉnh đồi. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Mũi khoan trên đỉnh đồi. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Nguồn trên cũng cho biết, sáng mai (19/12), công ty Anthi Việt Nam sẽ đưa ra mô hình 3D của quả đồi chỗ hầm sập, trong đó cung cấp độ dày quả đồi, các tầng địa chất, vị trí đường hầm và vị trí những mũi khoan.

Khu vực trước miệng hầm chiều 18/12. (Ảnh: Vietnamnet)
Khu vực trước miệng hầm chiều 18/12. (Ảnh: Vietnamnet)

Một tờ báo trong nước cho biết, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong ba ngày vừa qua, nhiều công ty tư nhân ở trong nước đã đến xin được tham gia cứu hộ. Tuy nhiên, phương án họ đưa ra đều không khả thi.

(Tổng hợp)

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại