Khói đen ở đài hóa thân: "20 năm nay có ai làm sao đâu"

Hà Khê |

Phó ban phục vụ tang lễ Hà Nội khẳng định, suốt bao nhiêu năm nay không có nhân viên nào bị làm sao, nên nói trong khói có độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe là phiến diện.

>>>Khói đen ở đài hóa thân hoàn vũ: "Bộ trưởng Quân nên cảm ơn tôi"
>>>Đài hóa thân nhả khói đen: "Lỡ họ đã xử lý độc hại rồi thì sao?"
>>>Khói đen ở đài hóa thân: Bộ KHCN sẵn sàng vào cuộc nếu…

Không phủ nhận lời của "ông già Ozon"

Sau khi Báo điện tử Trí Thức Trẻ đăng loạt bài về khói đen ở đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển với những ý kiến của Bộ trưởng Bộ KHCH ông Nguyễn Quân và tâm thư của TS. Nguyễn Văn Khải, đã có khá nhiều ý kiến xoay quanh câu chuyện này.

Sáng 5/11, chúng tôi đã có mặt ở khu vực nghĩa trang Văn Điển (xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội) để mục sở thị những cột khói đen như lời phát biểu của "ông già Ozon" Nguyễn Văn Khải.

Trong suốt khoảng thời gian chúng tôi có mặt ở đó, theo quan sát của PV, đúng là có những cuộn khói phát lên từ các lò hỏa táng nằm trong khu vực nghĩa trang Văn Điển. Thực tế, có thể do thời tiết (trời u ám, sương mù) nên xuất hiện những cuộn khói mờ ảo.

Có lúc, có những luồng khói màu đen phụt lên giữa không trung kèm theo mùi khá khó chịu.

Chị Nguyễn Thị Lan, người có hơn 10 năm bán nước ngay sát khu vực nghĩa trang Văn Điển cho hay, hôm nay không nhiều tử thi được mang đến đây để hỏa táng, chứ bình thường lúc nào cũng đông đúc.

Nói về khói phát ra từ đài hóa thân hoàn vũ, chị Lan thản nhiên nói: "Chuyện thường ấy mà. Tôi quen với điều này từ lâu rồi. Với những người mới đến như các anh thì lạ và nghi ngại chứ tôi ngửi cũng quen mà nhìn cũng quen. Lâu rồi thì thành quen".


Ông Nguyễn Viết Đang trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ xung quanh câu chuyện khói đen ở đài hóa thân

hoàn vũ.

Ông Nguyễn Viết Đang trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ xung quanh câu chuyện khói đen ở đài hóa thân

hoàn vũ.

Tuy vậy, người phụ nữ này cũng tiết lộ, những ngày mới bán nước ở đây, chị rất dị ứng với mùi khói, mùi khét phát từ từ những lò hỏa táng. "Ngày đó, tôi buồn nôn và chả dám ăn uống gì ở khu vực này", chị Lan nói.

Anh Lê Văn Quang, trú tại xã Tam Hiệp (Thanh Trì - Hà Nội) cho hay, thời gian gần đây khói đen ở đài hóa thân đã có chiều hướng giảm bớt, chứ trước đây thì "không ngửi nổi".

Đem những câu chuyệ nghi nhận được, cùng với những ý kiến của TS. Khải "Ozon" chúng tôi đã đến làm việc với lãnh đạo đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.

Khi nghe những phản ánh của người dân cũng như nghi ngại của dư luận về vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí từ các lò hỏa táng, ông Nguyễn Viết Đang, Phó trưởng ban Phục vụ tang lễ thành phố Hà Nội cho rằng: "Người dân họ muốn nói gì thì nói, họ có mất gì đâu".

Nói về những phát biểu và tâm thư của TS. Nguyễn Văn Khải, ông Đang cho rằng, mình không phủ nhận những lời ông Khải nói. Cũng không bình luận điều TS. Khải nói là đúng hay sai.

Tuy nhiên, "Trước khi nói lên báo chí, trước khi viết thư để gửi đi nếu TS. Nguyễn Văn Khải gặp gỡ và làm việc với chúng tôi thì có lẽ thông tin sẽ đa chiều hơn, nhiều điều được làm rõ hơn", ông Đang nói.

Theo ông Nguyễn Viết Đang, nếu chỉ nhìn thấy khói màu đen mà đánh giá đó là khí độc hại thì cách đánh giá đó hơi phiến diện.

"Bao nhiêu năm có ai bị làm sao đâu?"

Theo chia sẻ của ông Đang, hiện đài hóa thân hoàn vũ có 8 lò hỏa táng, hầu hết trong số đó đều sử dụng nhiên liệu đốt là điện, một số đốt bằng ga.

"Những lò này đều được nhập khẩu từ Mỹ, đất nước rất nghiêm ngặt về vệ sinh môi trường. Trước khi nhập về đã tham khảo rất nhiều lò đốt ở các nước tiên tiến khác", ông Đang tiết lộ.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị cho biết giá tiền cụ thể thì ông Đang từ chối không cung cấp vì bản thân ông cũng không nắm được con số cụ thể, chỉ biết cao gấp nhiều lần so với các loại lò thông thường.

Hiện nay, lò đốt ở đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển theo đánh giá của ông Đang là ưu việt hơn hẳn so với các lòa hỏa táng trong nước hiện nay.

Nói về lượng khói đen bốc lên từ các lò hỏa táng, ông Đang cho rằng, không phải cứ khói như thế là độc hại. Nguồn gốc khói xuất phát từ việc vải vóc, chè, vải bản... của người quá cố.

"Chè, giấy, vải đương nhiên sẽ sinh ra khói nhưng khói đó không hẳn là độc hại. Bình thường chúng ta đốt gì cũng có khói, huống hồ là đốt những thứ đó", ông Đang nói.

Tuy nhiên, vị này cũng lý giải thêm về sự không độc của khói phát ra từ đài hóa thân bởi khi hỏa táng sẽ qua hai tầng đốt. Những vải vóc, áo quan sẽ được đốt ở buồng thứ cấp để chuyển hóa từ khói đen sang khói trắng.

"Hàng năm, Sở Tài nguyên Môi trường có ít nhất hai lần đến quan trắc, lấy mẫu khói, nước ở đây để kiểm tra xem có nằm trong điều kiện cho phép hay không. Chứ đâu phải muốn thải thế nào cũng được", ông Đang nói thêm.


Khói đen phát ra từ đài hóa thân hoàn vũ khiến nhiều người nghi ngại, tuy nhiên ông Đang khẳng định bao nhiêu năm nay không ai bị làm sao.

Khói đen phát ra từ đài hóa thân hoàn vũ khiến nhiều người nghi ngại, tuy nhiên ông Đang khẳng định bao nhiêu năm nay không ai bị làm sao.

Nói về việc khói có gây ảnh hưởng đến người dân hay không, ông Đang cho biết, sẽ không có chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Theo tiết lộ của ông Nguyễn Viết Đang, sau gần hai mươi năm, nhiều công nhân, nhân viên vận hành lò hỏa táng, họ là những người tiếp xúc trực tiếp với khói, bụi... nhưng không ai mắc bệnh.

"Hàng năm chúng tôi cho cán bộ, nhân viên đi khám, xét nghiệm sức khỏe định kỳ. Bao nhiêu năm nay, có ai bị làm sao đâu", ông Đang khẳng định.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại