Khiếp đảm với xe đò nhồi nhét

Theo Vietnamnet |

Xe đò phóng nhanh vượt ẩu, chạy bạt mạng để kịp quay đầu ra trong ngày. Trên xe, hàng chục hành khách – chủ yếu là sinh viên – chen chúc đến ngộp thở vì bị nhồi nhét. Đó là thực trạng của của những chuyến xe đò tuyến Vinh - Huế từ sau Tết nguyên đán đến nay.

Xe 35 chỗ 'nhồi' 50 người

7h30' sáng 18/2, nhà xe Q.D biển 75 (Thừa Thiên Huế) đã “đong” đầy khách để xuất bến xe Vinh. Nhiều hành khách nữ không dấu nổi niềm vui khi thấy xe không có cảnh chen chúc, mỗi người ngồi 1 ghế khá thoải mái.

Tuy nhiên, niềm vui của họ nhanh chóng tắt ngấm. Vừa ra khỏi bến, chiếc xe bắt đầu đi “rà” hai bên vỉa hè để bắt thêm khách. Xe càng lúc càng chật chội do khách kéo lên mỗi lúc một đông.

Ghế 2 người ngồi, ép 3 người vào.

Qua khỏi cầu Bến Thủy, lơ xe càng tích cực bắt khách. Hai bên đường, từng tốp sinh viên mang cả những ba lô, túi xách, bao tải đựng gạo đứng la liệt chỉ chờ xe dừng lại để ào lên.

Khách mới thì hí hửng vì lên được xe, trong khi người ngồi trước càu nhàu vì chỗ ngồi chật thêm một tý.

"Xuống phía sau ngồi đi em, dưới ấy đang còn nhiều chỗ đó" - tay lơ xe bụng phệ vừa tuồn bao gạo xuống dưới cốp vừa nói với.

"Còn mô mà còn, chật ních từ lâu rồi. 4 ghế mà nhét vô 5 người lấy mô chỗ mà ngồi nữa!" - một hành khách bức xúc.

Lơ xe quát tháo bằng giọng Huế: "Mấy người dịch vào tý cho họ ngồi đi. Chỗ này ngồi được 6 người lận! Mỗi năm 1 dịp thế này, hành khách phải thông cảm cho nhà xe chứ".

Hành khách chủ yếu là sinh viên đi học xa mang theo cả bao tải gạo.

Nói đoạn lơ xe nhét vị khách mới vào ngồi giữa cả đám vốn đã chật không cựa mình được, sau đó gã vội vã ra cửa để “bố trí” chỗ cho khách khác.

Xe chạy gần hết địa phận Hà Tĩnh lái xe mới thôi bắt khách, lý do là chiếc xe đã quá chật chội, không thể bắt thêm được nữa. Xe loại 35 ghế mà “chất” gần 50 người.

Lơ xe đóng chặt kín cửa, tài xế nhấn ga chạy như bay.

"Bình thường chiều nay vô Huế thì sáng mai xe mới ra lại, nhưng do khách ra không có nên chúng tôi phải chạy nhanh để kịp quay đầu ra trong ngày, sáng mai lại vô tiếp" - lơ xe giải thích cho việc tài xế đột ngột cho xe chạy nhanh hơn thường ngày.

Ngộp thở, ngất xỉu

Bị nhồi nhét chật cứng không thể cựa mình, nhiều hành khách nhanh chóng bị say xe, nôn mửa. Xe lại chạy với tốc độ cao, thỉnh thoảng “vướng” phải ổ gà lại hất tung lên khiến người khỏe nhất cũng “méo mặt”.

Nguyễn Thị Thảo (quê Yên Thành, Nghệ An), sinh viên năm 3 Khoa Luật, Đại học Huế là một trong những “nạn nhân” tiêu biểu của chuyến xe khiếp đảm này. Thảo chỉ giữ được sự tươi tỉnh để trò chuyện trong vài chục phút đầu.

"Em hay bị say xe lắm, tình hình này lát nữa chắc em xỉu mất thôi" - Thảo lo lắng.

Ngất xỉu trên xe.

Xe vừa xóc, dập cho vài đợt, Thảo đã tái mét, nôn ọe. Xe chạy chưa được nửa đường, cô gái xứ lúa đã mệt lử, gục xuống, tay bám chặt vào ghế trước.

Không nhiều người có thời gian tội nghiệp cho cô gái, bởi hơn một nửa số hành khách đều ít nhất 1 lần phải xin túi ni lông để “cho ra sản phẩm!”. Hầu hết sinh viên nữ trên xe đều xỉu đi trên vai người bên cạnh.

Hành khách xỉu đi la liệt nhưng tài xế vẫn duy trì tốc độ cao. Đến cuối địa phận Quảng Bình, quá 11 giờ trưa, một vài hành khách “đề xuất” tài xế cho dừng xe để vệ sinh cá nhân và ăn trưa nhưng bị từ chối thẳng thừng.

"Chịu khó tý đi, đoạn này mà dừng lại là công an hốt liền! Tý qua đường vắng tôi dừng cho tha hồ mà đi. Còn chuyện ăn uống thì khỏi nhé, vô Huế ăn luôn!" - tài xế cố gắng trấn an hành khách.

Nhiều hành khách tê cứng chân không chịu nổi đứng chồm dậy khiến trên xe thêm lộn xộn, ngột ngạt. Tài xế để mặc chạy thẳng vào Huế. Thông thường, xe đò biển số 75 vào Huế sẽ đi vào sâu trong thành phố để trả từng khách một theo yêu cầu, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian, tài xế cho dừng xe ở một điểm duy nhất là Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng (bờ Bắc TP. Huế).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại