HUẾ: CHA NGHÈO NÉN NƯỚC MẮT BẾ CON "TRỐN" VIỆN

Anh Tuấn |

“Muốn ở nhà chăm con, nhưng cứ thấy con là tui không chịu nổi phải chạy xe, vừa để kiếm đồng ra đồng vào vừa để khuây khỏa nỗi buồn”, anh Cu nói trong nước mắt.

Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến nhà anh Dương Văn Cu tại khu quy hoạch Đại học Huế, đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Tp.Huế.

Căn nhà tồi tàn, vữa tróc gần hết, hầu như không có vật dụng gì đáng giá ngoại trừ chiếc tivi cũ kỹ là nơi che mưa che nắng của 6 con người.

Căn nhà ọp ẹp là nơi ở của 6 con người

Căn nhà ọp ẹp là nơi ở của 6 con người

Chị Nguyễn Thị Đặt, vợ anh Cu chào hỏi rồi dẫn chúng tôi vào phòng ngủ, nơi con gái anh chị là bé Dương Thị Xuân (9 tuổi) đang nằm thoi thóp vì căn bệnh khuyết tật tim bẩm sinh hành hạ.

Anh Cu cho biết, cháu Xuân mắc trọng bệnh từ khi mới lọt lòng, gia đình đã cố sức chạy chữa nhưng do không đủ kinh phí nên đành chịu.

Ngày 21/1 vừa qua, anh chị đã đưa cháu vào Khoa tim mạch - Bệnh viện Trung ương Huế điều trị, nhưng chỉ đến ngày 24/1, do chi phí quá cao nên anh buộc phải đưa cháu trốn viện.

Được biết, anh Cu là lao động chính trong nhà bằng nghề xe ôm, chị Đặt bị thoái hóa cột sống nên mất sức lao động từ lâu, không làm được việc nặng nhọc.

Kinh tế gia đình vốn đã khó khăn, ngoài em Xuân, cả ba người con còn lại đều đang đi học. Oái oăm thay, các bác sĩ vừa chẩn đoán đứa con út của anh chị bị bệnh suy tim, vẫn chờ theo dõi tại bệnh viện.

Kinh tế gia đình vốn đã eo hẹp thì nay trở nên kiệt quệ vì chi phí điều trị cho con, những khoản nợ ngày càng chồng chất, chị Đặt phải mở quán buôn bán nhỏ kiếm ăn qua ngày.

Nhưng từ lúc bệnh tình của cháu Xuân trầm trọng, chị nghỉ hẳn để tiện chăm sóc con.

Anh Cu vì phải đi làm suốt ngày, nên việc chăm sóc con nhờ cả vào chị Đặt và những người hàng xóm tốt bụng.

Chị Trần Thị Nết, hàng xóm nhà anh Cu rưng rưng nước mắt: "Thấy hai vợ chồng nó khổ quá mà chúng tôi cũng nghèo không giúp được nhiều, bỏ chút công chăm sóc cho cháu thôi.

Cháu khổ lắm, bệnh nặng mà không có nổi chiếc giường để nằm. Bây giờ đành nhờ cả vào các tấm lòng hảo tâm chứ không thì vợ chồng nó suy sụp mất”.

Theo chúng tôi tìm hiểu, gia đình anh Cu, chị Đặt quê gốc ở phường Vĩ Dạ - Tp.Huế, sau di cư lên phường An Cựu.

Ông Nguyễn Văn Lành, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết:”Chúng tôi đã nắm tình hình hoàn cảnh trên, trước mắt phường sẽ hỗ trợ một phần nhỏ, sau đó sẽ tiếp tục bình xét để công nhận hộ nghèo, giải quyết bảo hiểm y tế cho gia đình anh Cu”.

Tiến sỹ - bác sĩ Hồ Anh Bình, phó Trưởng khoa Cấp cứu tim mạch can thiệp, Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ :

“Trường hợp của em Dương Thị Xuân khá trầm trọng, để điều trị tận gốc chúng tôi phải tiếp tục theo dõi và phẫu thuật.

Tuy nhiên đến ngày 24/1, anh Dương Văn Cu (ba bé Xuân) đề nghị chúng tôi cho cháu xuất viện. Phía lãnh đạo khoa và bác sỹ đã ngăn cản vì nếu không phẫu thuật, cháu sẽ khó qua khỏi.

Nhưng do hoàn cảnh anh Cu quá nghèo trong khi chi phí phẫu thuật nhiều lần có thể lên đến gần 200 triệu, chúng tôi cũng không giúp được gì hơn.

Sau khi anh Cu đưa cháu xuất viện, chúng tôi chỉ hỗ trợ chuyển các thiết bị như bình oxy và môt ít thuốc, dịch truyền để gia đình tự điều trị”.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại