Học sinh đi thi đại học bằng chiếc chân giả

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Bị mất một chân, Thức đành phải bỏ lỡ giấc mơ thi vào Học viện Hậu cần. Nhưng được gia đình, bạn bè động viên, Thức vẫn quyết tâm thi đậu đại học.

Đó là thí sinh đặc biệt Nguyễn Thế Thức (SN 1996, trú tại xã Thịnh Sơn, Đô Lương, Nghệ An) dự thi tại điểm thi trường trung cấp Việt Anh (thuộc cụm thi liên trường Vinh). Sáng ngày 4/7, Thức được bố Nguyễn Mai Thịnh (49 tuổi) đưa đi dự thi môn Toán của khối A.

Ông Thịnh chia sẻ, cách đây 1 năm, vào ngày 31/8/2013 lúc đi học thêm về Thức bất ngờ bị tai nạn ngã xuống ruộng lúa. Do bị chấn động mạnh, Thức bị rạn mâm chày kín ở đầu gối chân trái. Sau đó, Thức được gia đình đưa đi bó bột ở phòng khám tư Việt An.

Thức vui vẻ và thoải mái sau buổi thi sáng nay.
Thức vui vẻ và thoải mái sau buổi thi sáng nay.

Tuy nhiên, do thiếu trách nhiệm quan tâm nên sau khi bó bột, chân trái của Thức bị sưng, phát sốt phát rét toàn thân. Một lần nữa gia đình đưa Thức đến nhờ bác sĩ khám nhưng vẫn không thôi đau nhức. Mấy ngày sau, vì quá đau đớn nên gia đình đưa Thức xuống bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An để khám thì đau đớn khi nghe tin toàn bộ mạch máu ở chân của Thức đã bị chết do chèn quá chặt.

Không còn cách nào khác, Thức đành phải nhắm mắt cho các bác sĩ cưa chân để cứu mạng sống của mình. Do để lâu ngày, các bác sĩ đành phải cắt 2/3 cẳng chân của Thức. Kể từ đó, Thức bị cụt mất chân trái, mọi việc đi lại đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ và chiếc chân giả của mình.

Thức phải thường xuyên kiểm tra chiếc chân giả của mình vì đau nhức.
Thức phải thường xuyên kiểm tra chiếc chân giả của mình vì đau nhức.

Mặc dù đau đớn vì mất cụt chân trái, nhưng Thức vẫn luôn cố gắng đến trường để học. Được biết, Thức là 1 trong 10 học sinh tham gia thi học sinh giỏi toàn tỉnh của trường THPT Đô Lương 1. Suốt 12 năm liền, Thức đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Và 3 năm học cấp 3, em luôn học lớp chọn và là học sinh giỏi của trường.

Chia sẻ về tai nạn đáng tiếc khiến em bị mất một chân khi tương lai còn mở rộng, Thức buồn buồn nói: “Tiếc quá anh ạ. Khi học lên lớp 10, em luôn ước mơ để thi vào học viện hậu cần. Nhưng hè lên lớp 12, em bị tai nạn và cưa mất một chân. Thế là ước mơ của em bị dập tắt. Lúc đó, em buồn, chán nản vô cùng. Nhưng may có bố mẹ, các bạn và thầy cố động viện nên em mới đủ ý chí và tinh thần để bắt đầu với những ước mơ mới”.

 

Cũng theo Thức, sau khi bị tai nạn, do phải tiêm nhiều loại thuốc nên sức khỏe và đầu em bị ảnh hưởng rất nhiều. Mỗi khi trái gió trở trời, đầu và chân em lại đau nhức. Việc học hành của em vì thế cũng bị ảnh hưởng rất lớn. 3 tháng liên tục đến trường, Thức phải nhờ bố, mẹ đưa đi đón về. Nhưng may nhờ được bạn bè, thầy cô quan tâm nên Thức đã vượt qua tất cả khó khăn để vươn lên học tập.

Đợt này, ngoài việc đăng ký thi vào trường Học viện Tài chính, Thức còn đăng ký dự thi khối B ở trường Đại học Y Huế. Trong đó ngành Y là nguyện vong lớn nhất của Thức. Bởi xuất phát từ tai nạn khiến Thức mất một chân mà không thể chữa khỏi. Thức luôn mong sẽ thành 1 bác sĩ giỏi để giúp xã hội và có thể chữa trị giúp những mảnh đời, hoàn cảnh đáng thương.

Năm lên lớp 10 em luôn ước mơ thi vào Học viện Hậu cần nhưng không ngờ em bị tai nạn ra thế này....
"Năm lên lớp 10 em luôn ước mơ thi vào Học viện Hậu cần nhưng không ngờ em bị tai nạn ra thế này...".

Chia sẻ về nguyện vọng thi đại học của mình, Thức tâm sự: “Em bị mất một chân, việc đi lại khó khăn nên em cũng muốn thi vào một ngành nào có thể ngồi một chỗ, đỡ phần nào đi lại. Từ lúc bị tai nạn đến giờ, nhiều đêm em cứ mơ chân mình lành lặn trở lại để có thể thoải mái đi lại, chạy nhạy. Muốn làm gì cũng được. Nhưng vì thế nên việc chọn lựa ngành học tương lại cho mình cũng bị hạn chế anh ạ”.

Kết thúc môn thì Toán sáng nay (ngày 4/7), Thức cho biết đề Toán có 9 câu thì Thức làm được 7 câu hoàn thiện và nửa câu còn dang dở. “Đề cũng không đánh đố học sinh lắm. Em làm được 7 câu rưỡi, còn 1 câu rưỡi em không hoàn thành được. Theo em thì em làm được khoảng 80%. Em hi vọng suôn sẻ trong 2 môn thi còn lại. Môn Hóa em học không được chắc lắm nên em cũng hơi lo. Nhưng em cũng sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành bài thi của mình.

Vì tai nạn, Thức đã đành bỏ lỡ giấc mơ thì vào Học viện Hậu cần. Nhưng được bố mẹ, bạn bè động viên, Thức luôn cố gắng hết mình để thi vào đại học.

Vì tai nạn, Thức đã đành bỏ lỡ giấc mơ thì vào Học viện Hậu cần. Nhưng được bố mẹ, bạn bè động viên, Thức luôn cố gắng hết mình để thi vào đại học.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại