Người bố đã bán hết 10 con sáo đen lấy tiền cho con đi thi ĐH

Đình Phong |

(Soha.vn) - Bất ngờ, xúc động trước hoàn cảnh người bố mang gần 10 con chim sáo đen bán lấy tiền làm “lộ phí” cho con thi đại học, anh Lã Đức Hòa lập tức tìm đến giúp đỡ.

Câu chuyện về người bố dân tộc Tày, Hoàng Văn Tuyên (47 tuổi, Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) mang gần 10 con chim sáo đen xuống Hà Nội để bán lấy tiền cho con thi đại học khối A, B khiến nhiều người xúc động.

Với số chim ông miệt mài trèo lên vách núi đá suốt 4 ngày bắt được, ông dự tính xuống Thủ đô sẽ bán được khoảng 3 triệu đồng, cộng thêm số tiền 2 triệu đồng gia đình gom góp sẽ đủ để lo kinh phí cho con thi trong vòng 10 ngày.

Con trai của ông Tuyên là Hoàng Đức Hạnh dự thi khối A vào khoa Luật, trường Kinh tế quốc dân và khối B vào đại học Tài nguyên môi trường.

Đọc được thông tin câu chuyện này trên báo và trang mạng xã hội về chim cảnh, anh Lã Đức Hòa (sinh năm 1981) – một người chơi chim nhiều năm lập tức tìm đến chỗ ở của hai bố con ông Hoàng Văn Tuyên (khu vực ĐH Kinh tế Quốc dân) để giúp đỡ.

Mặc dù không biết số điện thoại, địa chỉ chính xác, anh Hòa vẫn tìm đến khu chợ gần cổng trường ĐH Kinh tế với hy vọng sẽ mua chim giúp hai bố con.

Anh Hòa tâm sự: “Khoảng 10 giờ ngày 2/7 khi đọc được thông tin ấy, tôi đóng cửa hàng tranh thủ đến tìm mua mấy con sáo đen giúp ông có thêm tiền lo cho con trai đi thi. Loanh quanh trong khu vực đó nhưng không gặp, đến hơn 1 giờ chiều may mắn có người trong hội chơi chim gọi báo địa chỉ khu nhà ký túc xá ĐH Kinh tế nơi ông Tuyên đang ở.

Tôi lên phòng ngồi nói chuyện, hỏi han tình hình động viên hai bố con. Người bố hiền lành, thật thà có chút e dè, tự ti tâm sự về hoàn cảnh gia đình.

Ngồi được một lúc tôi nói muốn có mua 6 con sáo đen còn lại của ông. Số tiền chẳng đáng là bao nhưng thấy vui vì giúp được người khó khăn thôi chứ chẳng nghĩ gì”.

Anh Lã Hòa (phải) đến tìm hai bố con ông Hoàng Văn Tuyên để mua 6 con sáo đen còn lại vào trưa ngày hôm qua.
Anh Lã Hòa (phải) đến tìm hai bố con ông Hoàng Văn Tuyên để mua 6 con sáo đen còn lại vào trưa ngày hôm qua.

Hiện nay, anh Hòa có một cửa hàng bán chim cảnh, thức ăn, lồng chim…trên phố Khương Hạ Mới. Là một người có sở thích nuôi chim và đã mở cửa hàng kinh doanh chim cảnh 4 năm nay, anh Hòa cho biết khi nghe câu chuyện người cha dân tộc Tày mang sáo đen xuống thành phố bán đưa con đi thi đại học, anh rất bất ngờ.

“Tôi nghĩ rằng người bố này đã hết cách để có tiền đưa con đi thi đại học rồi. Tài sản người nông dân cũng chỉ có con trâu, con gà, mấy tạ thóc thôi, việc cấp bách không vay mượn được ai nên đành trèo lên núi đá tìm tổ bắt chim sáo đen đem bán lấy tiền. Mình nghe nói, chú Tuyên trèo núi dựng đứng cao 200 mét để bắt.

Mình cũng là người vùng cao Lạng Sơn nên mình hiểu cuộc sống vất vả, con người chất phác vùng cao. Họ vất vả, cực khổ cả đời, giờ có con đi thi đại học, họ phải dồn tiền, chạy vạy khắp nơi”, anh Hòa tâm sự.

Anh Hòa nói rằng việc mua chim sáo để giúp hai bố con ông Tuyên chứ không phải để kinh doanh.

Anh Hòa nói rằng việc mua chim sáo để giúp hai bố con ông Tuyên chứ không phải để kinh doanh. Anh Hòa đang cho 3 con chim sáo đen ăn tại cửa hàng.

Nhớ lại cách đây hơn chục năm, anh Hòa một mình khăn gói từ trên Lạng Sơn xuống thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh để thi đại học. Trải qua thời gian khó khăn đó, anh hiểu và cảm thông hơn ai hết hoàn cảnh của bố con ông Tuyên.

“Tôi mua 6 con sáo đen, tôi đưa chú 2 triệu. Thực ra, tôi đến mua chim sáo đen của chú Tuyên là muốn giúp đỡ chứ không phải để kinh doanh.

Vì hiện nay người ta không “chuộng”, không ai chơi loại này nữa, nếu có bạn bè nào hỏi thì tôi kỷ niệm cho họ về nuôi, chứ không tính lời lãi gì”, anh Lã Hòa chia sẻ.

Cửa hàng kinh doanh chim của anh Hòa trên phố Khương Hạ mới.
Cửa hàng kinh doanh chim của anh Hòa trên phố Khương Hạ mới.
Đam mê chim cảnh, anh Hòa tham gia nhiều chương trình đấu giá từ thiện, thi chim.
Đam mê chim cảnh, anh Hòa tham gia nhiều chương trình đấu giá từ thiện, thi chim.

Anh Hòa cũng thường xuyên tham gia chương trình đấu giá từ thiện hoặc sau cuộc thi chọi chim anh đều trích số tiền để ủng hộ hoạt động từ thiện xây trường lớp cho học sinh trên vùng cao của nhóm, hội, diễn đàn chim cảnh. Đối với anh mặc dù không giàu có gì nhưng luôn tâm niệm mình làm việc tốt sẽ cảm thấy thoải mái, vui.

“Tôi giúp chứ không phải kinh doanh gì đâu. Thực ra, nếu chú Tuyên nói 1 triệu/một con mình cũng mua để giúp đỡ hai bố con chú ấy”, anh Hòa nói thêm.

Hiện nay 10 chú chim sáo đen của ông Tuyên đã được các thầy và một số cá nhân mua với tổng số tiền thu được là 3,5 triệu đồng. Vậy là 10 ngày đưa con thi trên Hà Nội, ông Tuyên cũng tạm thở phào nhẹ nhõm về “lộ phí” của hai bố con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại