Hỗ trợ lâu dài cho bé mất mẹ và em trong vụ nổ lớn

XUÂN LONG |

Theo UBND TP Hà Nội, cháu Đào Anh Tú mất cả mẹ và em gái trong vụ nổ tại quận Hà Đông, cần tính đến phương án hỗ trợ lâu dài cho Tú ăn học, ổn định cuộc sống.

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo UBND huyện Thanh Oai nghiên cứu hình thức hỗ trợ thường xuyên, lâu dài cho cháu Đào Anh Tú (sinh năm 2006), hiện đang học lớp 4 tại Trường tiểu học Liên Châu, là con trai lớn của chị Đào Thị Soản, người đã tử vong trong vụ nổ tại quận Hà Đông.

Đối với các nạn nhân bị thương trong vụ nổ, UBND thành phố tiếp tục yêu cầu ngành y tế tập trung cứu chữa, chăm sóc giúp các nạn nhân sớm bình phục.

Đối với công tác khắc phục hậu quả sau vụ nổ, UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND quận Hà Đông phối hợp tổ chức mời một đơn vị kiểm định chất lượng xây dựng kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại của những căn hộ bị cảnh hưởng sau vụ nổ.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 15g30 chiều 19-3, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, Q. Hà Đông, Hà Nội khiến nhiều người đi đường gặp nạn.

Vụ nổ làm chết 4 người, 11 người bị thương, 36 căn hộ bị hư hỏng nặng, 95 căn hộ phía sau hiện trường tường bị vỡ kính, nứt tường, bung cửa.

Theo UBND thành phố Hà Nội, trên cơ sở đó báo cáo kiểm định chất lượng của các đơn vị, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo giải pháp khắc phục.

Theo đó chủ cửa hàng thu mua sắt vụn là ông Phạm Văn Cường (41 tuổi, quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, Nam Định) thuê nhà số 15-TT 19 khu đô thị Văn Phú từ năm 2013 để thu mua phế liệu.

Hàng ngày Cường mang các loại phế liệu ra vỉa hè trước cửa hàng để phân loại, dùng đèn khò cắt, phá bán sắt vụn.

Ngày 19-3, Cường nhờ một nam thanh niên sống cạnh cửa hàng chuyển ra ngoài 1 khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, đường kính khoảng 50 cm, dài 80 cm, khối lượng trên 100kg, trong quá trình khò thì quả này phát nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại