*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Nhiều người nói với tôi rằng nếu như vợ tôi ra đi sẽ đỡ gánh nặng cho gia đình, nhưng bố con tôi không thể sống được nếu thiếu sự tồn tại của cô ấy", chồng nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú chia sẻ.
Sau hơn 4 ngày điều trị, do vết thương quá nặng, anh Đặng Cao Thủy - nạn nhân trong vụ nổ ở Khu đô thị Văn Phú đã tử vong.
Mấy ngày nay, nhìn vào những tấm hình vụ nổ và tai nạn thảm khốc, tôi thường tự hỏi: Khoảnh khắc ngay trước khi ánh chớp định mệnh giáng xuống ấy, những nạn nhân đang nghĩ gì?
Đám tang mẹ con chị Đào Thị Soản (31 tuổi) và cháu Đào Thị Như Quỳnh (7 tuổi) tại thôn Châu Mai, xã Liên Châu, H.Thanh Oai diễn ra trong tiếng khóc xé ruột của người thân.
Theo UBND TP Hà Nội, cháu Đào Anh Tú mất cả mẹ và em gái trong vụ nổ tại quận Hà Đông, cần tính đến phương án hỗ trợ lâu dài cho Tú ăn học, ổn định cuộc sống.
“Tôi đang ngồi trên ghế thì bị bắn ra phía sau, lưng đập vào tường…” - anh Đào Văn T (SN 1971), người trực tiếp lăn vật nổ cùng anh Phạm Văn Cường vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể chuyện với chúng tôi.
Chiều ngày 20/3, thi thể anh Cường đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuổi cùng tại nghĩa trang quê nhà.
Theo thông tin từ bệnh viện quân y 103, cho đến chiều tối ngày 20/3, hai nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Nội vẫn đang hôn mê và phải thở bằng máy.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10, ông Cường mang một số vật liệu mua được ra trước cửa nhà, cạnh đường rồi dùng đèn khò cắt phế liệu để lấy sắt thì xảy ra vụ nổ.
Bà Đàm Thị Nhuần, vợ nạn nhân Phạm Văn Cường (SN 1975, ở Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định - người được cho là đã cưa bình khí ở cửa hàng rồi gây ra vụ nổ), đau đớn bên phần thi thể của chồng.
Thông tin cập nhật từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, tại bệnh viện, có 6 nạn nhân trong vụ nổ được đưa vào cấp cứu, trong đó có 3 ca chấn thương sọ não, đa chấn thương nặng.
Bộ Công an vừa có thông tin ban đầu về vụ nổ lớn xảy ra tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) vào chiều nay.