Hai nữ công nhân bị 'chôn sống': Thi hài vẫn lạnh để đợi chồng trở về

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Không tiếng kèn trống, không cáo phó, chỉ có những tiếng khóc bên thi hài người xấu số. Đó là khung cảnh đám tang chị Cao Thị Thảo, một trong hai nạn nhân xấu số trong vụ việc hai nữ công nhân bị “chôn sống” ở nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Những ngày này, cả thôn 6, xã Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng đang sống trong không khí tang thương, ảm đạm bởi cái chết bất ngờ của hai nàng dâu là chị Ngô Thị Lan (SN 1977) và chị Cao Thị Thảo (SN 1987).

Sáng 9/7, khi đang vệ sinh lò xỉ phục vụ quy trình vận hành nhà máy, 2 nữ công nhân Lan và Thảo bị lò xỉ nóng đổ vào người với khối lượng lớn. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhà thầu và Công ty Cổ phần Hoàng Vỹ (chủ sử dụng lao động) cùng chính quyền xã Tam Hưng đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, do độ bỏng quá lớn, lại bị ngạt khí nên hai nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Ban thờ của chị Cao Thị Thảo vẫn
Ban thờ của chị Cao Thị Thảo vẫn "nguội lạnh" để chờ chồng đang từ miền biên giới trở về.

Chỉ cần ai đó nhắc tới tên cháu, đôi mắt cô Mai Thị Nhạ - cô chồng của nạn nhân Cao Thị Thảo đã ngấn lệ:“Do cái nghèo nên cả cái Thảo, cái Lan mới phải vất vả đi làm những công việc nguy hiểm như thế”, tiếng cô Nhạ thở dài lẫn trong tiếng nấc nghẹn của những người hàng xóm, người bạn của Thảo.

Trong lúc bối rối, tang thương, hai đứa con của chị Thảo là bé Mai Thu Huyền (9 tuổi) và Mai Thu Hiền (4 tuổi) được đưa sang nhà bà ngoại ở xã Ngũ Lão (Thủy Nguyên) để tránh việc các cháu phải chứng kiến những tiếng khóc bi ai của người thân. Nhìn đôi mắt ngây dại của con trẻ, nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi chúng liên tục hỏi: "Mẹ cháu đi đâu rồi ạ?".

“Đứa lớn thì cũng ngờ ngợ nhận ra mọi chuyện nhưng còn cái Hiền, nó còn quá bé để nhận thức được thế nào là “cái chết”. Tội lắm!”, cô Nhạ tâm sự.

“Nghe tin người thân của mình bị tai nạn, chân tay chúng tôi đã đủ rụng rời rồi chứ đừng nói gì tới việc một người thân ra đi đầy đau đớn như thế này. Chỉ một phút mà mất người cháu ơi… Những đồng nghiệp bên công ty cũng sang hỏi thăm và động viên gia đình rồi. Chúng tôi không mong sự đền bù mà chỉ mong sao sự ra đi của cháu được thanh thản”, rồi cô lại khóc òa khóc khiến câu chuyện bị ngắt quãng.

Hiện tại, chị Ngô Thị Lan đã được gia đình an táng. Còn thi hài của chị Cao Thị Thảo vẫn đang được bảo quản để chờ người chồng là anh Mai Quốc Việt đang từ vùng biên giới Trung Quốc trở về. Dự kiến, chiều 11/7, anh sẽ có mặt tại gia đình.

Lấy nhau đã hơn 10 năm, hai vợ chồng chị Thảo có được hơn sào ruộng theo tiêu chuẩn nhưng lại thuộc diện đền bù để xây dựng nhà máy. Cuộc sống đưa đẩy khiến họ phải làm hết công việc này tới công việc khác để kiếm tiền nuôi 2 đứa con ăn học.

Chị Thảo cùng rất nhiều người trong xã xin vào làm công nhân thời vụ ở nhà máy nhiệt điện ngay gần nhà. Còn anh Việt cũng hết làm bảo vệ ở cầu Đá Bạc, lại đi lao động ở vùng biên…Đôi vợ chồng trẻ vì miếng cơm manh áo mà phải sống cách xa nhau.

Những người tới viếng thăm chị Thảo, ai cũng khóc thương cho người phụ nữ xấu số vẫn còn nằm đó đợi chồng.
Những người tới viếng thăm chị Thảo, ai cũng khóc thương cho người phụ nữ xấu số vẫn còn nằm đó đợi chồng.

Chia sẻ với chúng tôi, người bác ruột của chồng chị Thảo chỉ lắc đầu: “Chúng tôi đều là dân lao động, xác định đi làm những công việc nguy hiểm như thế là bao giờ cũng như cái “gông” đeo bên mình. Là một người cũng nay đây, mai đó, bươn trải bằng đủ nghề kiếm sống, tôi đón nhận tin cháu mất mà nhẹ nhàng lắm”. Nói là nhẹ nhàng đấy, nhưng ông lại liên tục thở dài rồi hướng đôi mắt ngấn lệ về phía chiếc giường đang được che kín bởi tấm khăn xanh - nơi ấy, chị Thảo đang nằm với giấc ngủ vô tận.

Điều khiến không chỉ gia đình chị Thảo mà tất cả hàng xóm, láng giềng đều lo lắng là cuộc sống của những đứa trẻ, ở cái tuổi này, các bé đều đang rất cần tình thương và sự chăm sóc của người mẹ. Bất chợt, những người có mặt tại đám tang cảm thấy chua xót khi nghĩ tới anh Việt với cảnh “gà trống nuôi con”...

Hiện tại, phía bên Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng chưa có bất cứ động thái gì đối với gia đình. Sáng nay (11/7), công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã để công an tiếp cận hiện trường, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại