Hai anh em bị cấp cứu cùng lúc vì bệnh sởi, 1 cháu đã tử vong

Thế Long |

(Soha.vn) - Hai anh em nhập viện cấp cứu và thở máy cùng một ngày vì bệnh sởi. Được rút máy thở vì bệnh đã đỡ nhưng sau đó diễn biến khó tiên lượng, 1 cháu tử vong.

Ngày 24/4, PGS.TS Nguyễn Việt Dũng, trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết, gia đình anh Vũ Văn H, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội có hai đứa con cùng cấp cứu vì bệnh sởi, cháu Vũ Gia K. 2 tuổi và cháu bé Vũ  Gia B. 7 tháng tuổi. Hiện tại cháu K. đã tử vọng còn cháu B. vẫn đang phải cấp cứu.

Trong tâm trạng chứa đựng đầy ưu tư, PGS.TS Dũng chia sẻ: “Hai đứa cùng cấp cứu một ngày, cùng rút máy thở một lúc. Tưởng rằng niềm vui của các cán bộ y bác sỹ chúng tôi nhân lên vì các cháu qua khỏi cơn nguy kịch, cha mẹ và người thân của hai cháu sẽ có thêm hy vọng vào sự sống của chúng. Thế nhưng niềm vui đó lại vụt tắt một cách thật bất ngờ vì diễn biến không lường trước được…”

Bà N.T.X đau buồn chia sẻ về sự ra đi của cháu ngoại 2 tuổi.

Bà N.T.X đau buồn chia sẻ về sự ra đi của cháu ngoại 2 tuổi.

Bà N.T.X, bà ngoại của bé Khánh luôn ôm đứa em của Khánh trên tay, không rời một phút. Người đàn bà này khác hẳn so với mấy hôm trước chúng tôi từng gặp bà ở bệnh viện. Bà X. hai bên khóe mắt đã thâm quầng, không còn nước mắt để khóc nữa, kể lại: “Chỉ vài ngày sau khi phát ban, cả ba mẹ con đã nhập viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Nhưng hai bé diễn biến ngày càng nặng và phải chuyển sang khoa Nhi (BV Bạch Mai) để thở máy. Lúc nhập viện, cả hai cháu tôi đều tổn thương phổi rất nặng. Cả tháng nay tôi không được ngủ, đặc biệt mấy ngày gần đây. Hơn 1 tuần trước thôi, gia đình tưởng rằng cháu tôi có thể qua cơn nguy kịch vì cai được máy thở cho cả hai đứa. Vậy mà căn bệnh ‘quái ác’ này lại nhanh chóng biến chứng nặng khiến thằng anh (Khánh) phải nằm thở lại bằng máy. Bác sĩ đã tích cực cứu chữa mà vẫn không tiến triển, cháu lại phải thở máy lại, rồi bỏ gia đình mà đi. Tôi phải ở lại đây một mình chăm sóc cho đứa em. Giờ này cả hai bố mẹ của cháu đang phải lo hậu sự ở quê cho thằng lớn, hết ngày hôm nay vợ chồng nó sẽ ra đây để tiếp tục chăm sóc đứa bé. Giờ này chúng tôi chỉ biết trông chờ vào sự cứu chữa của các bác sỹ và số phận của cháu nữa thôi…” bà X. đau xót nói

Trước đó, ngày 22/4 chúng tôi đã gặp anh Vũ Văn H, bố của hai cháu đang nằm thở máy cấp cứu tại khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai. Anh chia sẻ: “Hai vợ chồng em giờ chỉ hy vọng vào số phận và sự giúp đỡ của các bác sỹ. Tiền thì cũng hết cả trăm triệu rồi, vợ chồng em bỏ mọi công việc đi chăm sóc hai con. Cho dù cuộc sống khó khăn, đi lại tốn kém nhưng em quyết định để hai con cấp cứu ở đây. Tuy nhiên, em cũng lo vì nhiều cháu bé đến lúc phải thở máy thì không mấy cháu ‘qua khỏi’, em chỉ cầu mong sao các con sẽ khỏi bệnh để về nhà cùng bố mẹ.”

Nói về căn bệnh sởi, trong lúc đưa chúng tôi đi thăm các bệnh nhân đang nằm cấp cứu tại khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Nguyễn Việt Dũng đánh giá đây là năm dịch sởi có diễn biến rất phức tạp và đặc biệt. Bởi bản thân sởi chung có giống nhau, nhưng năm nay virus sởi tấn công vào phổi ngay lập tức và làm giảm sức đề kháng của bệnh nhân. Điều nguy hiểm nữa là virus sởi chủ yếu tấn công vào các cháu dưới 1 tuổi, có sức đề kháng yếu.

Vì sao dịch sởi lại bùng phát diễn biến phức tạp nhất từ trước đến nay?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại