Hà Nội: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm khuya lạnh

Dạy từ sáng sớm để đi chợ, chị Huệ tá hỏa khi phát hiện một bé trai sơ sinh đựng trong một chiếc làn đặt trước cổng nhà mình.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 2.10, chị Phạm Thị Huệ (sinh năm 1978) ở số nhà 16, ngách 603/23 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội dậy chuẩn bị đồ để đi chợ. Khi vừa bước ra đến cổng, chị Huệ  nhìn thấy một chiếc làn màu xanh đặt trước cổng nhà. Vạch chiếc làn ra xem, chị Huệ tá hỏa khi thấy một cháu bé sơ sinh còn đỏ hỏn, chưa rụng rốn được đặt trong chiếc làn ấy. Hoảng quá, chị gọi cả gia đình thức dậy và bế đứa bé vào nhà.

Theo lời kể của ông Trịnh Xuân Chinh, bố chồng chị Huệ, người trực tiếp bế cháu bé vào nhà cho biết: “Thấy con dâu kêu lên, tưởng có chuyện gì, tôi và mọi người trong nhà chạy xuống xem sao thì thấy cháu bé như vậy. Sợ cháu bị lạnh nên tôi và mọi người đã mang cháu vào trong nhà”.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi tre, thân thể bám đầy dòi Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi tre, thân thể bám đầy dòi

Khi được phát hiện, hai tay cháu bé co lên quờ quạng, khắp thân thể kiến đen, dòi trắng bám đầy.

Cũng theo ông Chinh, sau khi gia đình ông bế cháu bé vào nhà thì phía bên ngoài cổng có tiếng xe máy lượn qua lượn lại. Ông cho rằng đó là bố hoặc mẹ của cháu bé đến xem tình hình của cháu bé ra sao. Tuy nhiên, khi ông ra cổng thì chiếc xe máy ấy đã đi mất.

Khi cháu bé được mang vào trong nhà, gia đình ông Chinh đã kiểm tra bên trong làn thì thấy có rất nhiều tã lót, quần áo, đường sữa…và kèm theo 1 triệu đồng tiền mặt. “Có thể đây là đứa con ngoài ý muốn của ai đó, họ không muốn nuôi nên đặt trước cổng nhà tôi và nhờ nhà tôi nuôi giúp”, ông Chinh cho hay.

Sáng sớm hôm sau, gia đình ông Chinh đã đi quanh nhà thông báo sự việc để xem có ai biết về nhân thân cháu bé hay không nhưng không thấy ai đến nhận. Gia đình ông đã mang sự việc trình báo lên UBND phường Xuân La.

Anh Nguyễn Hoàng Quân, cán bộ tư pháp phường Xuân La cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của gia đình ông Chinh, UBND phường đã cử người xuống ghi nhận sự việc. Theo biên bản ghi nhận, đứa bé sơ sinh giới tính Nam, cân nặng khoảng 3,1kg, cao khoảng 45cm được quấn trong một chiếc tã bông màu xanh.

Sau khi ghi nhận sự việc xong, UBND phường đã mang cháu bé đi xét nghiệm và khám sức khỏe. Điều đáng mừng là cháu bé rất khỏe mạnh và có sức khỏe tốt. Hiện cháu bé đang được giao cho gia đình chị Huệ chăm sóc.

Hàng ngày, trên hệ thống loa phát thanh phường vẫn thông báo về trường hợp của cháu bé để mong tìm được thân nhân. Tuy nhiên, đã qua 2 ngày vẫn không có ai đến nhận cháu bé.

Về phía gia đình chị Huệ, sau khi sự việc xảy ra như vậy, gia đình chị cũng đang muốn nhận cháu bé làm con nuôi vì 2 vợ chồng anh chị đã cưới nhau được 12 năm nhưng chưa có con.

Tuy nhiên theo anh Nam, theo thủ tục pháp luật, sau 3 ngày nếu không có người thân đến nhận cháu bé, phường sẽ làm hồ sơ thủ tục chuyển cháu bé lên trung tâm bảo trợ xã hội. Nếu phía gia đình phát hiện ra cháu bé có ý định nhận nuôi cháu thì sẽ lên trung tâm bảo trợ xã hội nhận nuôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại