Đắng lòng thân phận hai trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện

Toàn Trung |

(Soha.vn) - Vài giờ đồng hồ sau khi sinh, hai người mẹ nhẫn tâm bỏ lại con còn đỏ hỏn và bỏ trốn biệt tích…

Con không cha, bị mẹ bỏ

Ngày 10/4, nguồn tin từ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, tại đây đang nuôi dưỡng hai trẻ sơ sinh, một trai, một gái bị mẹ ruột bỏ rơi ngay sau sinh.

Trước đó, ngày 9/4, bệnh viện phụ sản Hải Phòng tiếp nhận một sản phụ, khai là Nguyễn Thị Gái (19 tuổi, trú tại xóm Chùa – Tân Dương – Thủy Nguyên – Hải Phòng). Sản phụ này được một người đàn bà tự xưng là mẹ đẻ đưa vào nhập viện và đã đóng đầy đủ 2,3 triệu đồng tiền viện phí.

 

Xót lòng nhìn hình ảnh cậu bé bị mẹ bỏ rơi. Bác sĩ ở bệnh viện mong hai cháu có được gia đình ấm áp.

Xót lòng nhìn hình ảnh cậu bé bị mẹ bỏ rơi. Bác sĩ ở bệnh viện mong hai cháu có được gia đình ấm áp.

 

Lúc 3 giờ ngày 9/4, sản phụ Gái sinh thường một bé gái, nặng 3.1kg, đặt tên là Nguyễn Thị Hà, con mang họ mẹ. Khoảng 17 giờ đồng hồ sau sinh, sản phụ Gái đã trốn khỏi bệnh viện cùng với tư trang cá nhân, bỏ lại đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn trên giường bệnh.

Phía bệnh viện đã lập biên bản, phối hợp với công an phường sở tại cùng giải quyết. Qua thăm khám, các bác sỹ kết luận, bé Hà hoàn toàn khỏe mạnh, không có dị tật. Bé được chăm sóc tại khoa sơ sinh của bệnh viện này.

Ngoài bé Hà, một bé trai khác cũng được phát hiện bị bỏ rơi tại viện này ngay sau khi được sinh ra. Cụ thể: vào ngày 1/4 vừa qua, bệnh viện phụ sản Hải Phòng tiếp nhận một sản phụ, tự khai là Nguyễn Ngọc Mai (27 tuổi, trú tại 113/46/56 Lạch Tray – Hải Phòng). Khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, sản phụ Mai sinh thường một bé trai nặng 2.9kg. Đến 23 giờ ngày 2/4, sản phụ Mai đã bỏ con tại giường bệnh và bỏ trốn.

Phía bệnh viện phụ sản Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã cử một người đến địa chỉ sản phụ Mai ghi trong phần tự khai để xác minh. Khi đến nơi, chủ nhà của khu trọ này khẳng định, có một người phụ nữ tên Mai từng thuê tại phòng nhưng đã chuyển đi vài tháng nay. Mai là một phụ nữ nghiện ma túy, có cuộc sống phức tạp.

Tương lai mờ mịt

Đến thăm hai đứa trẻ đỏ hỏn, bị cha mẹ chối từ tại khoa sơ sinh – Bệnh viện phụ sản Hải Phòng, trong phòng chăm sóc, các bé được đối xử bình đẳng so với các bé sơ sinh bình thường khác. Chỉ có điều khác biệt, đằng sau cánh cửa căn phòng chăm sóc, các bạn khác có người thân đang dõi theo, ngóng chờ giây phút được về với vòng tay yêu thương, còn hai đứa trẻ tội nghiệp, chúng bị chính bậc sinh thành chối từ.

Nơi bé trai nằm, các cô y tá treo vài con thú nhồi bông để bé nhìn ngắm mỗi khi thức giấc. Dường như đã quen nằm tự chơi, thằng bé chẳng buồn khóc đòi bế. Khi thức giấc, bé chỉ ọ ọe, rướn người rồi mở to mắt nhìn xung quanh. Cu cậu bị thu hút bởi màu sắc sặc sỡ của các con thú nhồi bông treo gần đó. Rồi khi chán nhìn ngắm, bé tự ngủ ngon lành. Bé Hà có phần khó tính hơn cậu bạn cùng cảnh ngộ. Bé khóc to mỗi khi thức giấc. Nhưng rồi cũng đành tự nín khóc và nằm ngủ ngoan bởi các cô y tá còn đang bận bịu với công việc, chẳng thể có nhiều thời gian cưng nựng, dỗ dành.

Đi dọc hành lang bệnh viện phụ sản, nhìn cảnh các bà mẹ nâng niu con trẻ, càng thêm xót xa cho hai bé bị bỏ rơi. Các bé đang cần lắm vòng tay yêu thương của mẹ, của người thân.

Bác sỹ Đinh Viết Đạt – Phó phòng tổ chức cán bộ, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng – cho biết: “Đối với những trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện, chúng tôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng ít nhất 3 tháng. Khoảng thời gian này, phía công an phường sẽ thông báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Nếu người thân của trẻ đến nhận lại con, chúng tôi sẽ làm các thủ tục để trao trả. Nếu hết thời hạn trên nhưng người nhà không đến nhận, công an phường sẽ làm thủ tục để có giấy khai sinh cho bé, sau đó làm thủ tục cho nhận con nuôi hoặc gửi bé vào trại trẻ mồ côi”.

Hãy chung tay giúp đỡ hai bé sơ sinh bị bỏ rơi bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới hai cháu bé.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại