Gia đình từng lập ảnh thờ cho ông Nguyễn Thanh Chấn

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Khi ông Nguyễn Thanh Chấn đi tù được khoảng 2 năm, gia đình đã chuẩn bị sẵn di ảnh vì nghĩ tới tình huống xấu nhất xảy ra với ông.

Đó là câu chuyện được chia sẻ bởi bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang), người đã từng bị tuyên án tù chung thân cách đây 10 năm. Khi ông Chấn đi tù, gia đình không có bức ảnh chân dung nào. Vì vậy, khi làm di ảnh thờ, bà Chiến nhờ người phóng ra từ bức ảnh ông Chấn chụp chung với hội đồng niên. Ảnh cắt, phóng lại nên không được nét. Mỗi lần nhìn bức ảnh đó, bà Chiến lại khóc vì lo sợ một ngày nào đó phải sử dụng.

Nhìn “di ảnh” của mình, ông Chấn cười: “Không nhận ra mình trong bức ảnh này, nhìn không giống chút nào”. Và nay, khi ông Chấn đã trở về bên cạnh gia đình, bức ảnh ấy lại được mọi người cất giữ cẩn thận cùng với các tài liệu liên quan tới vụ án của ông.

Những ngày này, ông Nguyễn Thanh Chấn đã dần bắt nhịp được với cuộc sống đời thường sau gần 10 năm sống sau song sắt nhà tù. Nhưng ông vẫn thường xuyên có những đêm thức trắng. Nhiều đêm, ông thao thức trở dậy, lục tìm, đọc lại những tài liệu liên quan tới vụ án mà ông bị kết tội giết chị Nguyễn Thị Hoan. Những tài liệu ấy, lâu nay đã trở thành “vật báu” đối với các thành viên trong gia đình ông. Bởi ở đó chất chứa rất nhiều những tâm tư, nguyện vọng, trong đó có cả nước mắt của những người đi kêu oan cũng như người bị oan.

Và cứ 5h sáng là ông Chấn lại tỉnh giấc, ông bảo đã quen dậy giờ đó, nằm nhiều đau người, không ngủ thêm được.

Ông Nguyễn Thanh Chấn đọc lại bức thư một người bạn tù gửi trước ngày ông được thả tự do.
Ông Nguyễn Thanh Chấn đọc lại bức thư một người bạn tù gửi trước ngày ông được thả tự do.

Chúng tôi tới khi ông Chấn vừa cùng con trai là Nguyễn Chí Quyết trở về từ Bệnh viện tâm thần Bắc Giang để thăm vợ mình. Nói chuyện với chúng tôi, ông Chấn kể: “Mới sáng sớm, cái Quyền (con gái thứ hai của ông Chấn đang lao động bên Đài Loan – PV) gọi điện về “trách” bố mấy ngày nay không vào thăm mẹ. Nó còn bảo, bố phải chăm mẹ, ở bên mẹ như mẹ đã chăm sóc bố trong suốt những năm tháng qua. Giờ bà ấy vẫn dễ bị kích động lắm, cứ hễ bị mắng là lại sợ. Mấy hôm trước thỉnh thoảng người vẫn bị co giật, nhưng hôm nay đỡ hơn rồi”.

Qua cuộc điện thoại trao đổi với bà Nguyễn Thị Chiến khi bà đang nằm điều trị tại Bệnh viện tâm thần Bắc Giang, chúng tôi được biết, hiện tại bà Chiến vẫn bị mất ngủ, đau đầu và tinh thần chưa thực sự ổn định. Anh Nguyễn Chí Quyết cho biết, nếu sức khỏe mẹ anh ổn định, các bác sĩ Bệnh viện tâm thần Bắc Giang sẽ cho ra viện vào cuối tháng này.

Trước đó, ông Thân Ngọc Hoạt (anh em đồng hao với ông Chấn, người đã đồng hành cùng bà Chiến trong hành trình đi kêu oan) cho biết, ngày 4/12, báo chí đưa tin việc Công an Bắc Giang đã thừa nhận có sai sót trong vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn. Tuy nhiên, ông Hoạt cho rằng cần phải xác định rõ những điều tra viên nào làm sai trong vụ án và hướng xử lý như thế nào để đem lại công bằng cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại