Gia đình 70 năm may cờ Tổ quốc

daquynh |

Lá cờ đỏ do cha anh Phục may đã có mặt trong rừng cờ trước Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945.

Giữ truyền thống may cờ Tổ quốc, gia đình anh Nguyễn Văn Phục (Từ Vân, Thường Tín, Hà Nội) đã may hàng nghìn lá cờ lớn nhỏ phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là dịp Quốc khánh.

Những ngày Cách mạng Tháng Tám, cha của anh cùng ông nội đã may những lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên ở Hà Nội, lá cờ đó đã có mặt trong rừng cờ trước Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945.

Gia đình anh Phục đã có truyền thống 70 năm may cờ. Riêng anh đã 16 năm trực tiếp bắt tay vào sản xuất may, thêu. Anh cho biết, trước kia Từ Vân là một làng nghề nổi tiếng về thêu dệt nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều người đã bỏ nghề.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Chị Nguyễn Thị Duyên đang làm công đoạn pha vải, chị cho biết, hằng ngày, có rất nhiều người đến gia đình đặt hàng. Thường ít thì vài chục chiếc, còn nhiều đến cả nghìn chiếc. Trước kia, gia đình thuê người về làm, nhưng nay khoán cho những người dân trong làng. Dịp 2/9, làng trở nên bận rộn hơn khi liên tục có những đơn đặt hàng từ Hà Nội.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Loại vải may lá cờ gọi là vải sa được mua về từ La Cả ( La Khê, Hà Đông) còn những bộ phận khác của lá cờ như tua, chỉ được mua từ làng Triều Khúc. Do khuôn viên chật hẹp, anh đã dọn giường và bàn uống nước của gia đình xuống… bếp để thuận tiện cho việc may và thêu.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Chiếc cờ anh may to nhất có chiều dài 12m, rộng 6m được treo trên đỉnh Phù Vân (Yên Tử, Quảng Ninh). Anh tâm sự: “Có nhiều đơn đặt hàng làm lá cờ to nhưng do không gian hẹp, máy móc chưa được nâng cấp nên không dám nhận”.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Gia đình luôn định hướng cho con trai Nguyễn Nam theo nghề truyền thống của gia đình.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Máy móc chỉ giúp anh một phần, đối với anh được trực tiếp thêu, may là một niềm tự hào.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Từ không gian chật hẹp này, gia đình anh Phục đã may hàng nghìn lá cờ, phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Anh cho biết, tất cả các công đoạn làm cờ đòi hỏi độ chính xác cao. Nếu tính toán không chuẩn lá cờ coi như bỏ đi. Mỗi khi có khách đặt hàng, anh Phục đều làm rất tỉ mỉ theo yêu cầu. Gia đình anh kiêm luôn việc in ấn.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Không chỉ làm cờ Tổ quốc, gia đình anh còn làm nhiều mẫu khác nhau theo đơn đặt hàng của khách.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Nam, con trai anh Phục cũng tự mình đi giao hàng cho những người đặt làm cờ trong xã.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Sau khi in ấn xong, lá cờ được đem ra phơi nắng.

gia-dinh-70-nam-may-co-to-quoc

Chỉ cần một cơn gió nhẹ là các lá cờ cuốn vào nhau, khi đó cả lô hàng coi như bỏ. Trời mưa cũng là nỗi ám ảnh đối với những người làm cờ Tổ quốc như anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại