Gia cảnh thương tâm của cô gái mang thai sắp cưới bị sát hại

Thơm đang mang bầu được 4 tháng, là con trai, còn khoảng 10 ngày nữa là tổ chức đám cưới, đùng 1 cái dân làng nghe tin chết chóc

Như đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 17-6, tại nhà trọ số K256/H49/16 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, khiến chị Trần Thị Thơm ( SN 1990, quê xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang mang thai 4 tháng chết tại chỗ và anh Bùi Đăng Toàn (cùng quê chị Thơm, thuê chung dãy nhà trọ) bị trọng thương. Hung thủ đã tẩu thoát trước sự tri hô và rượt bắt của người dân địa phương. Hiện Công an TP Đà Nẵng đang huy động lực lượng truy bắt hung thủ.

Gia cảnh thương tâm của cô gái ngoan hiền

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể của chị Trần Thị Thơm được cơ quan điều tra giao trả cho gia đình đưa về quê an táng. Sáng nay (18-6) người dân tập trung rất đông tại nhà bà Nguyễn Thị Thuận (54 tuổi, ngụ thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để chia buồn và phụ lo đám tang.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con nên chị Trần Thị Thơm ( SN 1990, con thứ 5 trong gia đình) sớm có ý thức tự lập từ nhỏ. Năm 2006, cha cùng với anh trai bỏ mạng ngoài biển khơi cùng với hàng chục thanh niên của xã vì cơn bão Chanchu. Gia cảnh khó khăn, lại đông anh em, mọi nỗi lo đều dồn lên vai người mẹ Nguyễn Thị Thuận (54 tuổi, mắc bệnh não) gánh vác. Thương mẹ vất vả, năm 2007, Thơm ngưng việc học của mình để ra Đà Nẵng làm thêm phụ mẹ nuôi 2 đứa em ăn học. Hiện tại chị Thơm đang là công nhân tại KCN Hòa Khánh (Q.Liêu Chiểu, Đà Nẵng).

“Cái Thơm thương em và gia đình lắm. Mấy năm nay nó ra Đà Nẵng làm công nhân gởi tiền về phụ mẹ nuôi 2 đứa em ăn học. Bà Thuận thì đau ốm liên miên có làm được gì đâu. Thơm đang mang bầu được 4 tháng, là con trai, còn khoảng 10 ngày nữa là tổ chức đám cưới, đùng 1 cái dân làng nghe tin chết chóc. Ai cũng không tin vào sự thật đau đớn này” - bà Nguyễn Thị Hòa (55 tuổi, trú tổ 3, thôn Bình Tân, hàng xóm của chị Thơm) boàng hoàng nói.

Mẹ chị Thơm - bà Nguyễn Thị Thuận ngồi thẫn thờ, như vẫn chưa tin vào cái chết đột ngột của đứa con gái. Chồng mất, 1 mình bà gồng gánh nuôi con, bao nhiêu năm lao động vất vả cái mong muốn lớn nhất của bà là nhìn thấy con mình yên bề gia thất, ngày cưới đã rất gần, vậy mà.... Suốt đêm qua bà khóc ngất bên thi thể của đứa con gái.

Bà Thuận ngất lên ngất xuống trước nỗi đau mất con

“Sinh được 7 đứa con mà hiện tại còn có 4 đứa đây, sao gia đình tôi gặp bi kịch như thế. Con Thơm với chồng sắp với mới về nhà chơi ngày thứ 7 vừa rồi, sáng thứ 2 (ngày 16-6, NV) mới ra đi làm rồi tính xin phép công ty về lo việc cưới xin, giờ mẹ phải làm sao đây? Oan ức cho con quá con ơi!” - bà Thuận quằn quại.

“Chiều hôm qua (17-6, NV), em lên phòng trọ chị Thơm chơi, gọi điện thoại nhưng chị không bắt máy, khi tới nơi thì em nghe tin chị bị 1 kẻ lạ mặt đâm chết rồi chạy mất” - em ruột chị Thơm là Trần Thị Mỹ Tho nói trong tiếng nấc.

Đám cưới… hụt

Sự ra đi đột ngột của chị Thơm, không chỉ để lại vết thương cho gia đình mà còn là nỗi đau day dứt trong lòng của anh Phan Thanh Việt (SN 1989, quê xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), chồng sắp cưới của chị Thơm. Anh Việt đang túc trực bên quan tài của chị Thơm. Từ khi nhận được hung tin, anh luôn trong tình trạng thất thần vì cái chết bất ngờ và thảm thương của người vợ sắp cưới cùng đứa con trong bụng.

Anh Việt là công nhân làm nghề nhôm kính tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Anh kể, năm 2011, anh gặp  chị Thơm và hai người có tình cảm, sau 1 thời gian yêu nhau, xác định sẽ cưới nên đã thuê phòng trọ sống chung. Chị Thơm đã có thai và cả 2 anh chị đều rất vui mừng, đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới.

Anh Phan Thanh Việt đau buồn tột cùng vì sự ra đi của vợ sắp cưới

“Theo kế hoạch được hai gia đình thống nhất, ngày 25-6 chúng tôi sẽ đính hôn, 2 đứa đi chụp hình cưới hết rồi. Mấy ngày nay, lo chuyện đám cưới với lại Thơm đang mang thai được 4 tháng nên hơi mệt trong người. Bao nhiêu sự chuẩn bị đã đâu vào đấy...” - anh Việt nói trong nước mắt.

Theo anh Việt, Thơm là cô gái tốt tính, thùy mị, nết na nên bạn cùng dãy trọ hay công ty đều rất quý mến. Trong suốt thời gian yêu nhau, chẳng mấy khi hai người xảy ra mâu thuẫn, bao nhiêu yêu thương chỉ chờ ngày đơm hoa kết trái...

“Nghe tin báo, tôi tức tốc chạy về nhà trọ, lúc đó công an đã đến điều tra hiện trường rồi. Qua ảnh chụp hiện trường, tôi thấy trong phòng có mũ bảo hiểm và 1 chìa khóa rất lạ. hai đồ vật đó không phải của chúng tôi" - anh Việt cho biết trong đau đớn.

Bức ảnh cưới của hai anh chị đã được chụp từ mấy ngày trước và chỉ chờ ngày đính hôn để trưng ra trước sự chứng kiến và chia vui của bà con, chòm xóm. Vậy mà cô dâu xinh xắn trong hình đã đột ngột ra đi vì sự tàn bạo của kẻ lạ mặt. Ôm tấm ảnh cưới trên tay, anh Việt gục đầu.

Bà Nguyễn Thị Thuận thất thần bên thi thể chị Trần Thị Thơm

Tang thương bủa vây căn nhà nhỏ tại vùng biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình. Cái chết của chị Thơm không chỉ gây hoang mang, chấn động dư luận mà còn để lại nỗi đau tận cùng cho người mẹ, người em và cả người chồng sắp cưới.

Điều mà cả gia đình bà Thuận cũng như anh Việt mong mỏi là công an sớm tìm ra kẻ lạ mặt sát hại chị Thơm. “Gia đình chỉ mong cơ quan công an sớm tìm ra được hung thủ gây nên cái chết của Thơm, để con tôi được ra đi thanh thản” - bà Nguyễn Thị Thuận nói đứt quãng.

Clip vụ giết người tình đồng tính, cưa xác phi tang ghê sợ Nguồn: Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại