Chân dung kẻ sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ

Ngọc Lê |

(Soha.vn) - Trước kia, Hải hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự nhưng vài năm trở lại đây, anh ta sa vào cờ bạc, nợ nần rồi sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ.

Một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ngay trong đêm 31/5, rạng sáng ngày 1/6 khiến nhiều người dân căm phẫn với hành động tàn ác của hung thủ. Vụ việc trên được người dân phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng 1/6, khi một nam thanh niên phát hiện hai vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (SN 1965) và vợ Lê Thị Loan (SN 1968) tại thôn 3, xã Đông Anh tử vong dưới sàn nhà, cạnh vũng máu, với nhiều nhát chém trên cơ thể.

Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi tiến hành điều tra vụ việc. Chỉ sau đó một ngày, lực lương Công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo dấu vết và khống chế ngay nghi phạm Nguyễn Văn Hải (SN 1984, trú thôn 3, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) khi đang lẩn trốn vào Nam.

Sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất

Theo người dân thôn 3, xã Đông Thịnh, Hải là một người hiền lành, từ trước tới nay vẫn chưa xích mích hay đụng chạm tới ai. Tuy nhiên, "khoảng vài năm trở lại đây thì Hải sa vào cờ bạc, có nợ nần của ai đó và gần đây luôn bị người ta điện thoại đến bắt trả nợ. Và bị đe dọa rất nhiều lần, có lẽ vậy nên ảnh hưởng đến tâm lý của Hải” Anh Nguyễn Tài Tư (cậu Hải) cho biết.

Nguyễn Văn Hải sinh ra trong một gia đình 5 anh em, người con trai đầu đã lập gia đình ở xã bên. Cuộc sống từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm cha mẹ, Hải cũng phải rời xa sự học hành. Năm 2004, Hải lấy vợ và sinh được 2 cháu trai, một cháu sinh năm 2007 và một cháu sinh năm 2013.

Cuộc sống không mấy khấm khá, Hải cùng vợ đi làm thợ đá ở khu vực núi Nhồi (huyện Đông Sơn). Lang thang đi làm thuê nhiều nơi, Hải sa vào cờ bạc thiếu kiểm soát.

Ông Doãn Trọng Năm, trưởng thôn 3, xã Đông Thịnh trao đổi với PV
Ông Doãn Trọng Năm, trưởng thôn 3, xã Đông Thịnh trao đổi với PV

Ông Doãn Trọng Năm, trưởng thôn 3, xã Đông Thịnh cho biết: “Lâu nay thì Hải không có vấn đề gì xảy ra trong làng xóm. Chỉ mấy năm trở lại đây anh ta nghiện cờ bạc. Sự việc Hải gây ra vụ án vừa rồi khiến tôi cũng khá bất ngờ vì từ trước tới nay Hải không phải là thành phần cộm cán, không có biểu hiện trộm cắp”.

Mẹ ngất lịm khi nhận tin con trai giết người

Nghe tin Nguyễn Văn Hải sát hại cả hai vợ chồng anh Thưởng khiến người mẹ và vợ Hải không thể tin nổi vào mắt mình. Khi nhận được tin Hải gây ra án mạng, mẹ nghi phạm đã nhiều lần ngất lịm.

Bà Nguyễn Thị Lạng (mẹ Hải) cho biết: “Khoảng 2h sáng 1/6, tôi cùng vợ Hải đi gặt thuê, đến 9h cùng ngày về nhà thì nghe con gái nói gia đình có nhiều công an đến. Cố lấy lại bình tĩnh, đến chiều thì tôi mới hay con mình làm chuyện tày trời. Con ơi sao lại hành động dại dột đến vậy?”

Mẹ anh nghi can Hải không tin nổi con mình lại có hành động dại dột như vậy.
Mẹ anh nghi can Hải không tin nổi con mình lại có hành động dại dột như vậy.

Căn nhà sát cánh đồng làng hiu quạnh, trống vắng. Mẹ hung thủ Nguyễn Văn Hải nhìn về nơi xa xăm nói: “Mong sao con tôi khai ra đồng phạm để được giảm tội. Sau khi tù tội về được đoàn tụ, vợ được nhìn mặt chồng, con được nhìn mặt cha. Tôi không tin chỉ mình con tôi gây án mà trong chuyện này dứt khoát có đồng phạm”.

Ông Lê Văn Thảo – Phó công an xã Đông Thịnh cho biết: “Sự việc Hải là nghi can gây nên án mạng khiến chúng tôi rất bất ngờ”.

Ông Thảo cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Đông Thịnh có nhận được thông báo của cơ quan Công an huyện Đông Sơn báo tại gia đình nạn nhân (anh Thưởng, chị Loan) có một chiếc xe máy được “cắm” tại đây mang tên Nguyễn Văn Hải, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Ban công an xã Đông Thịnh đã khoanh vùng, rà soát những người có tên Hải.

“Sau khi kiểm tra, xác định được đối tượng, cơ quan chức năng đã ra lệnh tạm giữ vợ anh Hải và em trai Hải để điều tra”. Ông Thảo cho biết thêm.

Xem thêm Clip vụ giết người tình đồng tính, cưa xác phi tang ghê sợ

Nguồn: Tuổi trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại